tối qua em đã căm qua căm laị, và phát hiên ra răng pow luxman oánh vẩn uy lực, bass xúông âm2 luôn, các bác biết sao k, em dùng pre của mc lntosh C36 và pow luxman thì nge phê luôn, hix đó là gu của em. Có lẻ em sẽ mua thêm 1pre nữa, cacs bác tư vấn cho em loai naò rẻ và ngon nhé. Có nghiã là pre phaỉ có lonos oánh tiếng trầm.
Bác Trưởng và AD hôm qua đi bán cám Hiend mua cơm tám về test chưa, cơm tám vừa thơm vừa dẻo Quá ngon :lol: P/s: Sorry Bác Sơn việc hôm qua bác nhờ em ko hoàn thành được vì anh em ra hơi muộn, giải quyết việc cơ quan sau đó nhập cuộc đến 18h mới được tha.
Chú định phối giống lai ghép kiểu con ngựa với con lừa để đẻ ra con la đấy hả?Cẩn thận không khéo lại ra cái gì quái thai thì chết.
Hôm nay có người không online để tập trung nghe nhạc, thấy im lìm thế chắc là OK rồi, mà đã OK thì mình lại bé cái nhầm roài Chú Đạt cũng thấy lăn tăn em chân dài nào mà ko thấy đâu cả, hic anh em nay tập trung vào chim cảnh cá cảnh nhiều ít để ý, chém cái cho lên đầu trang cho khí thế nào :lol:
Sau khi đi nghe nhà bác AD em ko còn tẩu Audio nữa. Nhưng khổ lại tẩu món chân dài. Tẩu loa tẩu đài còn dễ chữa tẩu món này chỉ có nước bán nhà. Khec khéc :lol: Đến khổ nhiều thứ rõ vô lý mà vẩn tồn tại.
Bác AD mới ship từ Đồ Sơn - Hải Phòng 1 em hàng chân dài tới nách mà chẳng thấy nhận xét chia sẻ riviu ba vòng, cởi đồ chụp nude cho anh em chim ngổng gì cả. Chắc cả ngày hôm nay quần em nó nên ko có time lên tán chuyện cùng anh em. Trước đây em nái già chân ướt chân ráo chưa kịp vào nhà là bác nude ngay.
Em TÁM chuyện với các bác tý: em chân dài này về nhà AD chắc chắn "phối ghép" nghe sẽ hợp gu hơn vì chúng hỗ trợ cho nhau, hợp hay không thì chú CHỦ X-10W lên tiếng đi, vì nghe cho mình mà .Nếu AD trong vòng 10 ngày mà chán thì lại cho Em nó đi ĐS tắm nhé :lol:
Hay đấy bác Châu à, nên chú ấy ko vào, và em phải chấp nhận em sai rồi, sai rồi. Dẫu sao tai chú ấy cũng nghe ác tê giác lên nhiều chắc ra đấy lại thêm món gì nữa nên đang ủ mưu :mrgreen:
Bác hongcong dạo này ko thấy làm thơ nữa nhỉ. Hay em khai đao vài câu vậy: Bác AD cho em mượn tạm em chân dài mới để lấy cảm hứng nhé Acu nghe thấy ngọt ngào (bác AD bảo ngọt ngào, cùn mòn) Eso nghe thây chích vào thịt ra (bác AD bảo chi tiết, gai góc) Acu thể hiện vocal Eso thiên loại nhạc Jazz, nhạc mạnh Jb vốn tiếng củ hành (thiên nhạc mạnh) Cưới em W (Eso 10wd) hợp thành song đao Anh ơi để ý dải cao Song đao hợp bích thế nào cũng đứt tai. :lol:
Nghe cho mình mà chú, chú Dũng lại đang hướng tới xây dựng bộ để chơi Giao hưởng hoành tráng cho đầy cung bậc cảm xúc và Jazz mà. Nên Eso xem như bổ sung khiếm khuyết và những thứ chú ấy cần (thật lạ là hôm trước khen đồ mình thế mà ra HP mới lòi đuôi con chồn ra là đang đi tìm cái gì đó, cái đang khiếm khuyết của bộ dàn). Quan trọng là đã đạt được mục đích: rẻ hơn hay hơn, tiền còn lại nâng cấp dây nhợ -------> Hợp lý hơn. Hôm nào AD qua anh lấy Overture 1812 về nghe thử xem 10WD bắn 8 quả đại bác xem có rung chuyển tường thành không nhé :lol: CD gốc đàng hoàng. Nhưng mà cũng lạ: năm ngoái nghe tuyền Ngọc Sơn Tuấn Vũ... năm nay chuyển sang nhạc Tây, Jazz, giao hưởng: Tẩu nhanh quá :lol: :mrgreen:
Để cảm nhận được cái sự "GAI GÓC" AD mà nói lúc này là "TỰ SƯỚNG PHÁT RỒ", vì dây nhợ nguồn, CD toàn F1 thế kia mà cảm nhận sự gai góc thì bó tay. Chú AD nên mua ngay dây pu rít pu roác gì đó mới cảm được :lol: :lol: :lol:
Bây giờ chú AD nguồn phát ổn rồi, pre pow ổn rồi, nên phải nâng ngay dây tín hiệu, dây loa, lọc nguồn ổn áp xịn thì mới phù hợp với đẳng cấp bộ dàn.
Bác Công và chú Đạt am tường thiên văn cho em hỏi tư vấn chút -có loại cdp nào cho chất âm vũ phu ,cục cằn hơn em 10wd này không nhỉ :roll: -chả là hôm qua em mượn được con pre tube của bác Phương về ghép -bực người đèn trên đèn dưới tiếng nó như liễu mặt hồ chiều buổi chớm thu -kiểu này mà đại bác 1812 nó bắn thì khác nào pháo thủ nó bớt thuốc nổ bán cho thạch tặc :evil:
Hôm qua tets với chú Đạt qua pre Nakamachi CA7 gớm nghe TongLi chị ấy hát mà có cảm giác hát nốt để về đi chợ kẻo muộn bữa của chồng :lol:
Gớm bác nói cứ như bác nằm trong bộ lòng của em :lol: Những việc cần làm ngay -làm ngay ,làm đầu tiên nhưng mỗi chuyện tiền đâu ,tiền đâu :lol:
Gớm chị ấy hát trên Eso là thế. Sang lp nồng nàn mượt mà da diết kiểu như là. Người ơi người ở đừng về.
Bác có giám test F1 và F0,9 với em không -bác mà nhận ra được em gọi bác là người trên cả cố -quá cố và sẵn sàng biếu không bác cái cd F1 :lol: Em chỉ sợ lại là muôn thuở biết chết chiền