Hừm .qua đến giờ không lên mạng ,bây giờ mới biết các bác nói lén mình .chả trách toàn bị hắt xì hơi Nói thật với các bác nhờ ơn trời vợ em được nết thương chồng ,buổi tối hễ cứ thấy em ho là biết ho bệnh hay ho đổi đồ :lol:
Hay nhỉ!vợ chú thì thế,vợ chú Sơn thì thấy chồng mất ngủ là biết chồng muốn đổi đồ hoặc muốn mua thêm thứ gì đó.Công nhận vợ mấy ông mê âm thanh hay thật đấy.
Híc vợ các bác nhạy cảm ghê. Còn vợ em mà thấy em thao thức là biết ngay em muốn gì he he ........ Ko mua đồ ko sắm đồ ko đổi đồ. Lột đồ :mrgreen:
Chú anhhdung nhà ta không chỉ nâng cấp dàn nghe nhạc,mà còn nâng cấp cả dàn hát karaoke nữa kia.Hôm trước mới lắp thêm cục súp bát,hôm nay lại tiếp thêm một đôi loa karaoke lạ nữa.Chú ấy phục vụ vợ như thế thì nâng cấp đồ thoải mái là đúng thôi.
Kính thưa các Qúy bằng hữu, biết tên nhưng chưa có hân hạnh được diện kiến trong forum, và các chiến hữu đã từng quen mặt nhưng có khi quên tên!! ( thông cãm vì chúng em say quá ấy mà!). Đến hẹn lại lên, nhân dịp Sumo contest 2011 tổ chức tại Sài Gòn, đồng thời để đáp lại tấm lòng ưu ái mà một số các bạn hữu có nhã ý chọn vùng quê Vũng Tàu của chúng em là 1 trong những điễm dừng chân trong cuộc hành trình " SUMO XUYÊN VIỆT" (viewtopic.php?f=10&t=67653), với mong muốn thắt chặt thêm nữa tình bằng hữu với nhau giữa các VNAVers trên khắp mọi miền đất nước, hội VTF xin được tổ chức một buổi " N...HẬU SUMO 2011" tại Vũng Tàu. Thời gian: bắt đầu ngày 11/12/2011 , kết thúc: khi nào " lữa tắt, bình khô rượu..." Chương trình: họp mặt, làm quen, giao lưu, nói nhiều, lè nhè, kẽ ngủ người ... lẵng lặng đi đâu không xác định... Các anh em nào tham gia vui lòng hồi báo để BTC phục vụ được chu đáo. Trân trọng thân mời. Tổng thư ký VTF đã ký.
Trương trình này quá hay,quá vui và bổ ích.Nhưng rất tiếc cho anh em mình là lại ở quá xa,và nói tóm lại là mọi người đều không có điều kiện kể cả thời gian và $.Thôi anh em mình chờ dịp nào tổ chức ở HN ta tổ chức đi chơi và học hỏi vậy.
Bác viết sai chính tả ạ: "chương trình" chứ không phải là "trương trình" ạ. Em chỉ giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt thôi ạ, có gì bỏ quá cho em nhé
Với lý do đẩy CDP đi để tập trung vào LP nhưng nhìn lại đống CD lại thấy tiếc sau một hồi đắn đo em xuống tay mua con CDP cỏ về để cho có nhưng ko ngờ em nó hay quá, báo cáo cùng các bác
Đến bây giờ em vỡ lẽ ra rằng những MBL những ACC hay Wadia vv .. chỉ là thương hiệu được đánh bóng ,chẳng tội gì bỏ ra cả đống tiền để mua chúng cả . em noi gương bác HC mua cdp cỏ về chơi -thượng sách thượng sách .phen này lũ gấu sẽ chết vì ngủ đông -Đề nghị bác Công giới thiệu mặt hàng p/s he he he :lol:
Những MBL, Acc, dcs chẳng bao giờ chết. Bởi vì chất lượng tạo nên thương hiệu. thương hiệu ko thể tạo nên chất lượng còn em Cdp bác hongcongdh nói cỏ là cỏ với bác ấy thôi nói là một sản phẩm mang đi hiend show và là ref cho B&W đấy. Với em nói riêng cũng là niềm khát khao bấy lâu :lol:
Trời ơi hồi hộp quá.Nhanh nhanh xâu hàng em nó lên cho anh em ngắm tý xem mặt mũi,diện mạo và tên tuổi em nó thế nào, quê quán ở đâu mà đập chết được cả MBL,ACC,TEAC...nào.
Bản thân em đã dùng mbl đời cũng cao rồi, acc cũng cao đời... em nghĩ lần này làm tạm em này để bày để tập trung vào món Lp, nhưng khi về bật em nó lên em và Đạt đều ngạc nhiên. So với Acc: Em nó có tiếng trầm không nặng và uy lực như acc, dải cao lại đẹp hơn, trung âm ko ngọt và sang trọng như acc mà trung âm em nó tình cảm nhấn nhá có hồn hơn. Em nó thua acc về tiếng piano (thực sự thua) nhưng tiếng bộ gõ và tiếng đàn dây đặc biệt là violin, viola, cello.. nghe hơn hẳn acc (chắc vì acc lam tròn cái tiếng này quá). So với acc (gấp 4 lần tiền) em nó với acc chưa biết ai hơn ai (test trên cả cd và sacd) So với mbl Em nó ko thể lại được bởi vì em đã từng nói mbl có cái thư âm thanh rất khủng :lol: nhưng có cái bằng đó là bè đàn dây dàn giao hưởng khi nghe qua em nó nó như mbl (có mỗi thế thôi) Em nó đây ạ trên này bọn nó quay còn không mới bằng con của em :mrgreen: Về hình thức: cũng gọi là tạm được Về giá cả: em khẳng định hay hơn tầm tiền Về độ mới: tem dnp đang còn thơm mùi hồ dán (tuy gọi là hàng demo) :mrgreen: Còn quên quán: Japan Tên tuổi: quá phổ thông: marantz - model: 11S2 SACD Thêm tí nội thất
Chú Công làm cho chú Dũng bị lung lay mấy ngày hôm nay.Từ quyết định mua đầu TEAC25XS,xong lại ý đổi sang ACC.Có lẽ giờ đây lại đang hướng về MARANTZ đấy chú Công ạ...Hí......hí. :lol:
Với tầm giá đó mà ko để ý đến marantz 11s2 cũng là 1 sai lầm lớn đấy bác Trưởng ạ. Bác HC từ chỗ chán nghe CD thế mà từ khi có em 11s1 cứ ôm khư lấy nó để em Micro DDX 1500 nằm im. Thế mới thấy dòng CDP reference của Marantz ko đơn giản 1 tí nào, ở nhật còn này được liệt vào hàng 5 sao, còn tây mũi lõ thì nó nói " ko thể tin được" :lol: