Dòng này ngày xưa sẵn lắm và rất hay được nghe, bây giờ xã hội đổi mới văn minh lên rồi nên model hiếm lắm,giới trẻ bây giờ ít được nghe lắm. :lol:
Dòng này ngày xưa sẵn lắm và rất hay được nghe, bây giờ xã hội đổi mới văn minh lên rồi nên model hiếm lắm,giới trẻ bây giờ ít được nghe lắm. :lol:[/quote] [/quote] Ờ Dũng làm em này vừa hay vừa đẹp vừa thân thuộc vừa rẻ vừa dễ kiếm bla blo :mrgreen:
Nhìn cảnh này lại nhớ mới ngày nào đưa bộ dàn về quá các bác ạ giờ lại phải đóng gói đưa các em nó đi
Đúng thế anh, bây giờ chơi loa trung phải thế, vật liệu lam thùng phải la loại vật liệu X, M mới khủng, loại chuồng gà của em phải nói như AD: làm thêm cái băng cối nữa là hết thuốc :twisted:
Dạ vâng. Về nhà mới xong phải dọn dẹp sơn sữa lại nữa chắc khoảng 2 tuần nữa mới xong ạ . Cây đàn trông cũng đẹp quá. Mà trình xem đàn của em kém lắm, anh xem có nên lấy ko ạ ? Thank anh nhé
------------------------- Cái này về nhanh thế bác Công...?! So với mấy cái bác đang có thì em nó hát ra rằng ạ bác?
Cụ già dẻo dai bác à. Kim cũ quá em lỡ tay làm rơi răng của cụ đang đi kiếm cái răng mới. Về tiếng tuy nghe chưa nhiều nhưng thực sự ấn tượng, đầy đặn sống động và ko thiên vị cho bất cứ thứ gì. Nghe nó trước mắt là vô đối trong mấy em em đã có đã nghe ạ. Cái cảm giác khó nói về món cổ cũ này em ko nghĩ tại sao năm 1982 có thể có một em 3 trong 1 đáng cảm phục đến vậy. Nhưng quả thực đây là món đồ sưu tầm thật sự là xứng đáng.
Chơi đồ vintage là như vậy mà bác! Có lúc đang chơi thì hỏng này hỏng kia nhưng được cái là ... chả bao giờ muốn bán! Chúc mừng bác có thêm tri kỷ!