Cảm ơn anh em đã quan tâm và có lời chúc tốt đẹp.Thật sự là anh cũng không nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của mình.
Mấy hôm nay hình như chú anhhdung đang có dự án gì to lắm thì phải.JBL9800SE đi rồi không có lý lại đi xuống nhỉ. :lol:
Cảm ơn chú đang áp dụng cái kiểu "thượng sách" giống chú nói, ko "trung sách" giữ lại tất giống chú đc hic hic
Giờ em mới biết hôm nay sinh nhật bác Công. Dù là hơi muộn nhưng vẫn chúc bác sinh nhật vui vẻ gặp nhiều may mắn va thành công trong công việc
ớ thê tưởng hôm nay ae đi rtc chu, lại chém gió thôi à? Em nt bác truong rùi, hnay bận nên k tham gia đc, ây may các cụ ko đi nên em cung vào chém lúc cho zzui...
Chém cái gì chú Hôm đó a lại vợ chồng Bác trưởng đi đám cưới a với chú Đạt uống cafe,với lại AE hôm đó đều bận hết chú à.Yên tâm đi cuối tháng này AE gắng tập chung đầy đủ ta RTC Quảng Giao nha.
Bác Hùng à, em k nói là bác chém gió đâu ạ. ý em là hôm đó em k đi đc sơ bác và AE trách cho, may mà mọi ng đều bận nên tạm hoãn. Vâng cuôi tháng ta tập trung bác nhé!
Chú Duy mới lấy vợ,lại sắp phải chuyển nhà nên có vẻ là rất bận.Theo tâm sự của chú Duy thì rất buồn vì phòng nghe mới của chú ấy sắp tới chỉ được khoảng 13m vuông thôi.
Dù hơi buồn nhưng trong cái buồn cũng có cái khích lệ bác ạ. Tuy nhỏ nhưng có phòng nghe riêng, có nơi tiếp khách để thi thoảng mời các bác xuống uống chén chà chén rượu thẩm âm là vui rồi Hic... nhìn lại phòng vẫn có nhiều nuối tiếc các bác ạ
Ý anh là 1 chiếc thôi hả? Kê vào chính giữa "center" và chơi nguyên 1 cặp monoblock kê hai bên, mỗi chiếc phụ trách 1 cầu. Kiểu này hay đấy, nhà nhỏ, méo, xiên thế nào đi nữa thì không gian, âm hình, ca sĩ vẫn chuẩn đét :lol: