---------------------------------------- Lưu luyến, nghẹn ngào phút chia ly... Dù xa xôi cách trở nhưng..."anh không thể quên được em"....! Hẹn ngày gặp lại...! He he... :mrgreen:
Nhớ lắm nhưng cũng đành chịu rồi bác ạ, bây giờ chiều về lên phòng nghe vác đàn guitar gảy phừng phừng một lúc cho đỡ nhớ là xong
--- Chiều nay đến căn phòng trống vắng của bác lòng cũng thấy bùi ngùi - được bác an ủi bằng mấy nốt đàn đến giờ em vẫn thấy tim đập chân run .
--- Vâng - riêng Với Isis dịch ra tiếng Việt là " Sự lựa chọn xuất thần của trái tim và khối óc " . Còn dịch ra ngôn ngữ Lào đơn giản là " Được " - anh nghĩ sao
Ac chuẩn men 60 hz - âm thanh hay lên 30% hi hi ( theo nguồn điện sạch cho HE) Cảm ơn nhé Công huynh !
2 cục bass đó là của em! Làm 1 mớ ngon bổ rẻ mà chẳng mời ae được cốc bia nhể. Xem ra em và bác thiệt đơn thiệt kép!
Khởi đầu cho dự án mới với phương án "mạnh mẽ, chính xác, sống động, tinh tế và nhạc tính". Em bắt đầu lại từ phần nguồn: với loa cần công suất nên power phải có sức mạnh để xử lý, em titan ko trụ được nên phải bắt đầu với phần nguồn: Nordost thor, QX4, Isoclean 3030-IV hoặc Super Titan sẽ được đưa lên bàn cân so đo tính toán :mrgreen:
Biết ngay là nhớ wes có được mấy hôm đâu.Khổ thân cho em wes,được yêu đến như thế mà vẫn bị phụ tình và đi vào dĩ vãng một cách nhanh chóng. :lol:
" Cuộc đời vô tình Xui em biết dối gian em bước chân xuống đường làm mèo hoang...." cho em đi làm mèo hoang ở với mình vẫn ao bèo thôi ạ :lol: Bước lên một bước là đã đỡ bị ướt chân rồi, bước lên hẳn trên đầu cột chắc chẳng giám nhảy xuống nước vừa dầm mưa vừa kể chuyện tình, về ốm chít anh ạ :mrgreen:
Avalon Acoustics Isis - " Người vận chuyển" giỏi và trung thành nhất đem xúc cảm đến xúc cảm ! - Kính bác: ( ô chờ cộp dấu)
Nghe cái tên : Phan Chu Trinh và Đông Hương quen quen nhỉ??? Một đường lên ga một đường xóm chợ đầu cầu vkl :evil: