Mấy hôm nay ở trên Mường lát không được nghe nhạc buồn quá trời lại mưa nữa thật là chán Chúc mừng chú Phương có đồ chơi mới
Bác hội phó đi mường lát ở đó Bác được ăn gà đồi,người đồi...thảo nào anh em gọi thì Bác cũng trong tình trạng phủ chăn..
Cặp này cắm vào dàn nhà bác sẽ hợp hơn. Tiếng bass sẽ ko còn um um nữa. Mà sẽ chi tiết sâu mềm uy lục ko uỳnh uỵch. Hay lắm bác ạ :lol:
Chú Phương dạo này chuyển sang chơi sưu tầm dây hay sao mà mua nhiều thế nhỉ?Giữa thời buổi tiền đang khan hiếm mà chơi bời kiểu này thì lắm người choáng lắm đấy.
Anh Phương đợt giờ chơi toàn dây gấu ! nhìn thèm quá mà chẳng có tiền mua :lol: ! Nhìn dây hôm trước em độ lại jack xấu quá nên ngồi độ lại cặp dây của anh MinhL7. Sau lần trước bị cháy xém thì lần này có kinh nghiệm nên đẹp hơn hẳn :lol: Anh Minh với anh Dũng cũng làm 1 cặp Purit đi
Các bác nhà ta dạo này có gì mới không bác thành? BÁc Anh Dũng đã yên ổn với 4343 hay sao mà thấy ít online nhỉ
Chào bác lâu lắm rồi mới thấy bác trở về VN. Em tưởng bác bị sóng thần nó cuốn ra đại dương rồi, ở bển nay có gì mới ko ạ :?:
Đúng là chú anh Dũng ít thấy lên topic thật nhưng cũng k phải như vậy mà yên ổn đâu Bác?Từ hôm chú anh Dũng nghe nhạc nhà chú Công về thì.....???
Chào bác lâu nay em vẫn thế vì có chuyện riêng nên chưa về được, thấy phong trào anh em quê mình rôm rả mà cũng thấy buồn vì không ở nhà giao lưu với các bác, như bác Hùngtb, bác trưởng ... Lần này em cũng đang tính kiếm một đầu băng cối để chơi, bên này master tape vẫn còn nhiều chất luwojng rất khá tuy nhiên dân chơi băng cối còn ít lắm gần như tuyệt chủng ạ, có lẽ em phải nhờ bác Hùng nhà ta tư vấn thêm
Bác AD dạo này hết duyên với Audio rồi thì phải. Em ngẫm thời gian đổi chác của bác ấy khi mua e Acu 65V thì ko có pre, tiễn Acu 65V mua eso 10wd mua thêm được e pre thì em nó lại đổ bệnh, khi em pre hết bệnh lại tiễn em Eos 10wd, rước em 11s2 lắp thêm moden Wifi để chém gió thì Ip4 lại đổ bệnh....... Hôm vừa rồi bác Homanhhuong vào giao lưu sau buổi giao lưa thắm tình đoàn kết thì bác AD đổ bệnh ko biết bệnh gì :?: :lol:
Sao lại nhiều bệnh đến với chú anh Dũng thế chú Đạt nhỉ?hay hôm nào anh em tổ chức đưa chú ấy đi khám xem chú bị bệnh gì?bao giờ chữa sớm vẫn tốt hơn k thì bệnh nọ lại sọ sang bệnh kia đấy!
Anh thì biết chú anhdung bị bệnh gì rồi,cũng như một số anh em nhà ta dạo này thôi.Đó là bệnh viêm màng túi ấy mà. Bệnh này chữa hơi bị lâu khỏi và nếu không cẩn thận thì bệnh ngày càng nặng thêm. Chú Bắc nhà ta dạo này bận kiểu gì mà như là muốn bỏ anh em audio hay sao ấy nhỉ?Chẳng thấy tăm hơi mặt mũi đâu từ lâu lắm rồi.
Chú Bắc bận vì phải lo toan tất mọi việc,rất chăm chỉ nên được cấp giấy chứng nhận rất nghe lời vợ.Ngoài ra còn cua ghẹ...dưới sầm sơn nữa thì còn thời gian nào lại được với anh em.
Anh em phải cẩn thận khi đến xưởng của chú Phương! http://www.youtube.com/watch?v=Y0PGcdOb ... ata_player
Nghe nói vì cái clip này mà có người lặn lội mưa gió tìm bằng được Cd có track dưới đê về nghe . Hay Quá :lol: Diy loa thế này mới đáng nể chứ :shock: Hình ảnh quá trình Diy http://www.flickr.com/photos/hifis50 Phòng nghe cỡ này thì quả là . Hết
Chú Duy tài ghê.Mới mua ip4s mà đã làm anh em trở thành như thế này rồi!Hôm sau có iphone 5 thì sẽ như thế nào nữa nhỉ????...
Định mua cái CDP nhưng thấy hội mình ai cũng dùng Ip nên em đua đòi theo :lol: Trước mất ip 1 lần đến giờ còn tiếc Công nhận có Ip cũng nhiều cái tiện thật. Tạm thời trước mắt em vẫn dùng PC làm nguồn phát. Có card sound nên em dùng máy tính làm nguồn phát vẫn chất ! Tặng 2 bác bức chân dung rất đẹp do Picasso phác họa :lol: