Anh nghĩ chú Dũng chẳng còn gì để độ nữa rồi.Này nhé:Loa độ rồi,đầu LP rồi này,pre rồi,powel cũng rồi này.....à quên còn cái đầu CD MR11S2 mới mua là chưa sờ đến nhỉ!
--------------------------------------------------- Em nghe nói cái CDP này thay vài con tụ vào âm thanh được nâng lên vài bậc..! Ở SG đã có bác độ hết lòng mề của cặp Audionote Kondo - Gakuon chứ mode vài ba con tụ trong cái CDP ăn thua gì...! :lol:
Chú nói rất hợp với ý anh.với kỷ thuật và trình độ hiểu biết của chú anh Dũng thì mót,độ 1 vài con tụ có nghĩa gì chứ?
Anh xin được đính chính hộ chú Dũng là chiều nay chú ấy ra anh xin dây đồng 2ly về làm đầu mỏ hàn,còn mỏ hàn thì chú ấy đã sắm một cái của Tiệp khắc từ năm ngoái rồi.
Nghe rất hay và nhìn cũng quá đã.Anh em nghe nhạc xong rồi tiếp tục đi thẩm RTC và rồi xong buổi RTC lại đi Cafein.
nhìn đã kết rồi nghe còn mơ ước nữa đây là lần đầu em được nghe 1 bộ dàn ở đẳng cấp như vậy. quả thực được mở mang nhiều và tai nó cũng lên cấp theo cám ơn bác Công, bác trưởng cùng các bác audio thanh hóa đã cho em thưởng thức 1 bữa tiệc âm thanh rất hay. Tiếp theo thẩm RTC và Cafein em lại không đi được vì nhà có việc, tiếc qua ! Em rất vui khi tham gia vào hội audio Thanh Hóa, được thỏa niềm đam mê âm thanh cũng như giao lưu học hỏi. Em xin cảm ơn bác trưởng cùng các bác audio Thanh Hóa !!!
nhìn các bác thanh hóa chơi em sợ quá.ăn cũng loa ngồi ngủ cũng loa v.v..rồi tập trung vào dựng một cái gì đó có 4 tấm gỗ ghép vào nhau và cùng nhau loaloaloaloa giềng làng giềng xã......chọc các bác thanh hóa cho vui thôi ,chứ nhìn thấy bộ giàn của bác hungcong thì em hơi ớn ,thấy bác thay máu liên tục thế này thì em quyết tâm đầu tư cho con đi học ngành ngân hàng ,sau này nó sẽ sắm cho bố nó chí ít thì cũng được một bộ giống như của bác.......công.chúc các bác thanh hóa vui vẻ
Bác Hùng xúc tiến bác Phương sớm hoàn thành miệng kèn này đặt tại nhà bác thành mỗi khi RTC gọi ae cho tiện ạ
Hôm nay bận gì mà không thấy chú Hùng thuốc bắc ra họp và cũng không chém ( hết thuốc và chấm hết )trên này nhỉ?