Anh em audio nhà ta chẳng có ai có sản phẩm tự ráp để đem vào giao lưu với các bác trong Nghệ an cho vui nhỉ?
Từ chiều đến giờ em không vào topic nên không biết anh coment. Mai lúc nào anh rảnh em qua Em có cái đĩa asia hay lắm. mai em mang qua :lol: với mây cái pre 1975 :lol:
:evil: Cái ổ ghi đĩa của em hỏng mất rồi. mấy hôm cứ tưởng do nguồn mát tính. thay nguồn cũng không lên :?
Trong vòng ngày mai và ngày kia(tức là thứ bẩy và chủ nhật)một cơn mưa đồ chơi âm thanh sẽ dội về.Anh em nhà ta tha hồ mà đón nhá.
Dây loa purit đã về sớm hơn dự tính.Dây đang còn mới tinh và rất gấu.Mai chắc chắn đôi loa lạ sẽ về để cho cặp dây purit có chỗ để cắm.
:shock: Vụ này em phải đi xem và nghe thử với được 8) ! Mai tầm mấy giờ tập trung nhà bác Thành thế ạ ? Em qua góp vui với :lol:
Loa lạ về mấy chú test lên test xuống mà chẳng gọi cho anh.Nghe nó như thế nào?có hay so với tầm tiền không?chắc là suất sắc nên chấm hết lên chấm hết xuống nhiều và dài thế.?
Đợt này chẳng thấy chú Dũng nói năng gì cả nhỉ.Pre nằm viện lâu quá không có cái nghe nên tình hình cũng buồn hay sao hả chú.Hôm qua lấy giắc về cắm từ máy tính ra để nghe tạm cho đỡ nghiện à. Có cần phải mua quả tai nghe giống như trong ảnh avata của anh không,mai anh cùng mấy anh em lên đường ra phương bắc anh tìm mua cho.
Chú Dũng long thể bất an cũng phải thôi anh Thành, Pre cứ đi viện về rồi lại đi, như vậy gia vhủ cũng bùôn lắm chứ, các cụ nói ôm lâu tốn thúôc mà, đưa đi đón về cứ như vậy chủ cũng ốm theo pre rồi còn sức đâu nữa, mà vào topic chém gío nữa anh.
Hôm nay mấy anh em trên đường ra phương bắc lại rẽ xuống nhà Panguyen chơi và thăm phòng triển lãm mini về đồ âm thanh của Panguyen.Mấy anh em mê món băng cối vào đây không muốn về. Muộn rồi mai tiếp tục up.Anh em cứ từ từ nhé.
Anh Minh tầm giờ nào anh ở nhà thế em qua tham quan cái phòng tán âm của anh tí Cái ổ ghi đĩa em mang đi bảo hành rồi chắc mai là lấy được. Lấy về em ghi cho anh mấy đĩa em hay nghe :lol: :lol:
----------------------------------- Nhanh quá anh Thành ơi! 19h30 đang ở nhà em, hơn 22h đã có video trên VNAV rồi! Hôm qua em áy náy quá các bác ạ!
Anh em mình còn rất nhiều dịp để gặp nhau mà em.Hôm qua thực lòng là mấy anh em đi con xe ọc ạch quá,hỏng suốt dọc đường mất mấy lần phải đẩy và phải chữa tạm để đi tiếp.Vậy nên sợ về muộn mà xe lại hỏng nữa thì chết em ạ.Cũng may về đến gần nhà nó lại với trở chứng một tý chứ nếu không thì chết bọn anh.Thôi em đừng suy nghĩ gì cả nhé.Hẹn em dịp khác anh em mình cụng ly.
Up tiếp hình ảnh mấy anh em ở nhà Panguyen cho câc anh em xem tiếp nhé. Đang còn nữa nhưng cứ củ từ anh em nhé.
Ham cái gì ham một thứ thôi bác Công ạ, ham em audio đã khổ rồi bây giờ lại ham thêm cái em Euro nữa thì sức đâu bác.