Em có 2 quyển tài liệu về amply đèn và thông số bóng đèn. Đây là quà tặng của Bác Ngầu Ký - Sài gòn. Xin được chia sẻ cùng với anh em có nhu cầu tìm hiểu thêm về đèn. Em nghiên cứu mãi mà vẫn chẳng hiểu được mấy :roll:. Tài liệu em gửi Bác Thành nhé, ai cần xin gặp bác hội trưởng.
Em vừa mới ập nhật internet nên hôm nay mới vào xem được. Chúc mừng hội Audio xứ thanh ngày càng phát triển, thịnh vượng và mọi diều tốt lành.
Lâu rồi mới thấy bác Đức ghé qua TH. Ae dạo này xung lắm bác ạ. Các bác khỏe cả chứ, trong đấy luyện tập thể thao ác quá vòng 2 của bác có tụt được cm nào ko :?:
Thông báo với các anh em.Tối hôm qua lại nhà chú Hùng thuốc bắc thẩm âm đầu băng cối mới,nghe rất hay.Hiiện tại nghe như thế là chấm hết,xin chúc mừng chú Hùng sau bao ngày vất vả giờ dã toại nguyện.
Chú Hùng làm luôn một chú PR-99 mkIII chạy 2 track nữa cho nó có đôi, nghe băng cối phải chơi cả 2 track, lại chạy trên PR-99 thì mới thấy âm thanh vượt trội so với 4 track, Và sẽ chạm chấm .................. chứ chưa chấm hết được ./. . Có thể làm vỏ gỗ đẹp mặc áo cho cả 2 em.
Em có ham hố món này đâu bác ơi. Em thích món mà bác đang dành nhiều tâm huyết và thời gian để chạm ......Phải công nhận món đó hay và đáng đầu tư.
Cứ chơi kiểu chiến tranh leo thang như thế thì toại nguyện làm sao được.Phải nói là chạy vòng vo một hồi giờ mệt lắm rồi tạm nghỉ tý thì đúng hơn.
Lâu nay mới nghe Anh Sơn phát biểu, ko khác bên ngoài tí gì, văn nói và văn viết y hệt nhau, rất ấn tượng sự mộc mạc của bác :lol:
Bác chưa nghe đấy thôi bác mà 1 lần nghe tiếng Bass Bập Bênh của băng cối thì còn lâu mới quên được. Ấn tượng lắm chỉ dàn nhà bác Hùng mới thể hiện đúng chất của tiếng bass này nghe phê như ăn phải bùa mê :lol:
Mai em in kỷ niệm bác 1 Cd Vol1 Thanh Tuyền nhạc trước năm 75 nghe ko được như hát rong. Chát bụp bập bênh có cả :lol:
Thực ra tiếng ca sĩ hát léo nhéo éo éo bass bập bênh như ae ta vẩn nói về băng cối là ko đúng. Mà đó là sự lạc hậu của thiết bị kỹ thuật thu phát thời bấy giờ. Làm suy hao tín hiệu dẩn đến chất lượng ko được chuẩn tiếng ca sĩ thì lạc đi, tiếng nhạc cụ chỉ còn bùm bùm và chát chát. Tóm lại 1 câu là các bác nhà mình ko phải nghiện băng cối mà nghiện nhạc trước năm 75. Tam sao thất bản :lol: Đúng sai thế nào các bác cho e xin ý kiến để còn Edit bài ạ :?:
Thực ra tiếng ca sĩ hát léo nhéo éo éo bass bập bênh như ae ta vẩn nói về băng cối là ko đúng. Mà đó là sự lạc hậu của thiết bị kỹ thuật thu phát thời bấy giờ. Làm suy hao tín hiệu dẩn đến chất lượng ko được chuẩn tiếng ca sĩ thì lạc đi, tiếng nhạc cụ chỉ còn bùm bùm và chát chát. Tóm lại 1 câu là các bác nhà mình ko phải nghiện băng cối mà nghiện nhạc trước năm 75. Tam sao thất bản :lol: Đúng sai thế nào các bác cho e xin ý kiến để còn Edit bài ạ :?:[/quote] Các cao thủ băng cối nhà ta đâu hết rồi ạ -Hãy lên tiếng bảo vệ chính kiến và quan điểm của mình đi nào