Cặp đôi hoàn hảo CA7 cà PA7 trình diễn có xuất sắc không chú Đạt ơi........ơi.Nghe nhạc hiệu đoán trương trình thì chắc phải là: hay hay hay à lê a lế à lê rồi.
Thân tặng bác hongcongdh và anh em Thanh Hóa vỡ nhạc kịch Don Juan em rất thích, hy vọng sau khi nghe bác lại có nhiều review hay cho anh em. Thân chào Musique
Người Mỹ; Đồ của tao bọn mày dùng ít thôi, dùng lâu rồi thì vứt đi mua cái mới. Người Nhật: Bọn tao không có đồ bị lỗi chỉ có đồ tốt và tốt hơn thôi. :roll: Người Trung Quốc: Đồ của tao ngon bổ rẻ tại sao không dùng. :wink: Người Việt Nam: Đồ của mình dù ngon bổ nhưng vẫn mang phòng cách thời thượng Châu Âu (Hlov giống Loa Ý chẳng hạn) :lol: :lol:
Các bác chơi chữ kinh quá, lại còn chuyển sang nhạc kịch nữa..! Sắp tới loa đài không ai dùng, bán nhớ ới em với nhé!
Người Mỹ; Đồ của tao bọn mày dùng ít thôi, dùng lâu rồi thì vứt đi mua cái mới Người Nhật: Bọn tao không có đồ bị lỗi chỉ có đồ tốt và tốt hơn thôi. Người Trung Quốc: Đồ của tao ngon bổ rẻ tại sao không dùng. Người Việt Nam: Đồ của mình dù ngon bổ nhưng vẫn mang phòng cách thời thượng Châu Âu (Hlov giống Loa Ý chẳng hạn) :lol: :lol: Bác cẩn thận kẻo lại múc nhầm em Hlov mang phong cách ý là mệt đấy :lol:
Chú Đạt giờ đèn sò, pre-pow bán dẫ, đủ cả. Anh gửi chú bản này xem người ta kê đồ và test xem có hợp ko
Các bác này mới chơi audio hay sao ấy kê có tí đồ mà nâng lên đặt xuống mãi :lol: Đúng là Ultra hiend
Anh cũng thấy buồn.Anh em ngồi với nhau thì chém nhau choang choác,vậy mà suốt ngày oline chẳng nói với nhau được một chữ. :?:
Ới chú Công ơi hàng về đến đâu rồi?Từ hôm dọn phòng đến nay mỗi lần lên cơn vật nhạc chú cắt cơn bằng cách nào vậy hả?Cắm tai nghe vào iphone hay máy tính cho đỡ cơn nghiền.
Báo cáo bác đến sáng hôm nay nhà em sạch tinh tươm và chính thức chia tay với thú đau thương này, mọi thông tin đều là linh tinh, em tạm dừng một thời gian cho thoải mái rồi cuối năm chơi bác ạ
Vâng bác, đội đó đi 3h sáng 6h đã ăn sáng ở đây lúc phương đến là bọn nó thử cái bê luôn, từ nay là hết đài đóm audio
Mấy tay áo xanh loặng ngoặng quá -của đống tiền mà không xài bao tay ,mấy cái thước thì kéo quẹt lung tung -lại còn bắt chước mình dùng cái thước giọt nước lấy cân bằng :lol:
Báo cáo bác đến sáng hôm nay nhà em sạch tinh tươm và chính thức chia tay với thú đau thương này, mọi thông tin đều là linh tinh, em tạm dừng một thời gian cho thoải mái rồi cuối năm chơi bác ạ Anh nghe đồn có mấy Anh thợ săn ở HN .sáng nay đến nhà chú đã săn đc đôi tay gấu của chú rồi :lol: Vâng bác, đội đó đi 3h sáng 6h đã ăn sáng ở đây lúc phương đến là bọn nó thử cái bê luôn, từ nay là hết đài đóm audio Chiều nay ae tập trung chỗ bác Thành em tổ chức bia bọt rửa đồ mới và tiện thể ............... Cái bác cả thèm chóng chán :lol:
Hôm nay ngồi uống bia với các bác mà lòng buồn buồn vì ngày mai sẽ ko chơi, nghe, thẩm chém gió cùng các bác nữa hic may mà cũng nói vội được mấy câu với Ku Đạt cho bõ tức hic :cry: