Kê ngang nhà anh à, phòng nhỏ như con kiến gió em đang còn nhốt được em West to ùng oàng, sang phòng bên này kê ngang nhà OK khoảng cách từ chỗ ngồi đến loa khoảng 2,85m cũng đẹp rồi :lol:
Nhà ai thế bác nhà em bác sơn bác ngọc thuộc hạng nhỏ cũng cùng 1 size 3,1x4,5(m) làm gì phòng nào 9m2
Hoành tráng đấy em -hôm nào hàng tập kết đủ đem lại anh oánh thử phê tính tiếp -không có -X05 thì có X10.chưa có D5000 thì chơi đỡ 4343 đã
Bác Công nay có quả Avatar đẹp thế trị giá em avatar này phải tầm cỡ 60k ấy nhĩ. Bác AD cứ ngồi đấy mà đợi nhé hàng chuyển chậm mất 4-5 ngày về nghỉ ngơi ko chơi 1 ngày sau đó cho phối với Audio note nếu ok là nghỉ ngơi chuyển ngang em kia cho bác luôn ok :lol:
Chú Đạt dạo này kinh rồi, Đèn có, pre-pow có, bán dẫ có thích cái nào chơi cái ấy, nghe nói định kiếm thêm 1 cặp loa khác dựng để thích loa nào nghe loa ấy nữa, nể rồi đấy.
Chuẩn bị mở shop audio bác ạ. Hôm nay Vnexpress.net đưa tin bắt 1 tay trùm mafia người Italia khám nhà toàn đồ Ultra nhìn lại thấy giống 1 bác nào ở TH chơi đồ Ultra hiend của Ý :lol:
Jazzzzzz gai góc nên khoái dòng này, em này nghe jazzzz và classic chắc phê lắm, kiếm thêm em ếch sò nữa chắc bác chấy con bọ chet lun[/quote][/quote] He he -Cấu hình này quen quen :lol: -à anh ơi đồ đánh đã có PA7 lẫy lừng[/quote] \PA 7 này đánh 4343 cũng hay lắm đó bác, kiếm được CA7 nữa nghe LP cũng phê lắm [/quote] Hôm vừa rồi e có Pm cho bác hỏi thăm em Pa7 vì e tháy hifido đang có hàng ko thấy bác trả lời.
Bên này giá toàn gấp 1,5 đến 2 lần ở nà bác à, tuy nhiên mua một số shop lớn bên này sản phẩm được xếp hạng A,B,C cũng dễ biết tình trạng hơn, ở nà mình mua nhiều khi may mắn thì ko sao, rủi ro cũng đành chịu ạ.
Bác chơi đến Avalon và quay lại chơi JBL ? Hầu hết các bác chơi qua JBL dữ đều chuyển qua đồ đời mới : JBL -> Westlake ->Avalon, Gryphon, Kharma ... Qua trao đổi với một số bác đã nghe qua JBL 4350 em được biết mọi người đánh gia cao nhất khi ghép với Halcro DM68. Em đã nghe qua JBL4350 Original thì không ấn tượng lắm (Khi đó họ ghép với Power tube Jadis) có phần do công suất Power quá nhỏ, phòng cũng quá hẹp . Cặp của bác nếu là của Kennrick Sound thì âm thanh có thể sẽ rất khác bởi vì Westlake cũng dùng đồ JBL nhưng âm thanh của Westlake khác hẳn .
Bao Công dạo này lại chuểyn sang jbl à, 4350 hàng khủng long rồi, hôm nào cập cảng T.hóa thôg baó ae tới chiêm ngương nhé!
Cảm ơn bác em mong là nó khác. Em rất thích vở nhạc kịch Notre Dame de Paris, hôm nay lùng thấy bản Vietsub này thật là một tuyệt phẩm cả lời dịch cũng như vở nhạc kịch Anh em nhà ta bỏ nghe ngồi nghía lúc :roll: Đoạn " Những cánh cổn paris đóng sập lúc hoàng hôn ...." thật tuyệt vời phê quá :lol:
Đoạn nhạc kịch em khoái nhất: Thằng gù: Người đẹp, có vẻ như đó là một từ sáng tác cho nàng, khi nàng nhảy múa cơ thể nàng uyển chuyển, giống như chú chim sải cánh ta cảm thấy địa ngục như mở dưới chân mình, còn đôi mắt ta đảo theo chiếc váy của nàng. Thế thì ta còn cầu nguyện cho đức Mẹ làm gì? nếu kẻ nào làm tổn thương nàng thì hắn ta không được sống trên đời. Hỡi ôi, Quỷ dữ! xin cho tôi dù chỉ một lần để tay mình được vuốt tóc Esamaradal. Linh mục: Người đẹp, có phải nàng là hiện thân quả quỷ dữ. kéo ta khỏi chúa tể vĩnh hằng, đã làm ta mê mẩn bằng ham muốn xác thịt, để ngăn chặn ta tìm tới thiên đàng. Nàng mang trong mình nguồn gốc của mọi tỗi lỗi, khao khát nàng có phải là một điều xấu xa. Nàng, người mang mọi vẻ dâm đãng của gái ăn sương, lại mang cả một điều gì đó tốt đẹp cho cả nhân loại này. Ôi cầu xin Đức Mẹ cho con chỉ một lần, được bén gót vào khu vườn của Esamaradal. Đại Úy: (Chàng này vì sự quyến rũ của Esamaradal mà xin ngừoi yêu chuẩn bị cứoi cho tội lỗi phản bộ một lần hic Người đẹp, phái sau đôi mắt kia là một ma thuật mãnh liệt, có lẽ nào cô gái trẻ ấy vẫn còn là một trinh nữ ?(thật ko thể tin nổi :lol: ) khi nhảy nàng như ước hẹn ta cả trái đất này, ở bên dưới chiếc váy cầu vồng kia. Người yêu ơi cho ta bội thề lần này trước khi đôi ta làm lễ. Gì kia kẻ nào ko có thể nén nhìn cô đấy, đó hẳn là sự liều lĩnh chết người. Ôi, cô gái trinh trắng của ta, ta ko phải là người có đức tin ta sẽ hai bông hoa mà Esamaradal yêu Đoạn này do Garou (Quasimodo thằng gù), Daniel (linh mục), Patric(người lính hàt) Phê thật đấy, rất phê đấy :lol: Em ngồi viết lại cho anh em ngẫm thật sự là tuyệt
Đôi 4350 đó bác mà bê được lên phòng nhạc thì thanh hóa lại có vở nhạc kịch thằng gù vì bê loa. He he
Anh em audio Thanh hóa chú ý: Ngày 16-5 dương lịch sắp tới là ngày tổ chức sinh nhật lần thứ nhất hội AUDIOPHILE THANH HÓA. Thời gian tiến hành bắt đầu từ 17h đến lúc nào say hết thì thôi. Địa điểm tại nhà hàng DẠ LAN 2 thành phố Thanh hóa. Kính mời tất cả các anh em audio Thanh hóa cùng toàn gia đình đến dự.
Chú Đạt hài hước quá hay.Nhưng vở kịch đó không còn là nhạc kịch mà lúc đấy đã bị chuyển thể thành hài kịch rồi chú Đạt ạ.
-Người Mỹ -nói là làm -Người Nhật -làm trước nói sau -Người Trung Quốc - không nói mà làm -Người Việt Nam -nói một đường quàng một nẻo
Trong toàn bộ Anh em chúng ta có ai lai tây,lai tàu đâu nhỉ?Toàn là thuần Việt hết cả mà.Cho dù ở đâu đâu trên thế giới thì cũng là con người,mà đã là con người thì chắc chắn sẽ có người nọ người kia,lúc thế nọ lúc thế kia thôi.