Hồi sáng em nói khó bây giờ thì hết khó rồi anh ơi,em giải quyết mọi vấn đề rồi anh à.Em chỉ bực gọi hỏi 1 bác làm trước có kinh nghiệm mà bác ấy cứ ởm ờ muốn giấu,ampli có khỉ gì mà phải dấu...Em huỵch toẹt hết luôn...
Báo cáo anh em là phiên bản turbo thành công rồi ạ..................Bây giờ nghĩ mệt đi làm vài ve cho mát.
Em thích nhất câu nói này của bác. Rất cảm ơn bác đã lăn lộn thử nghiệm rồi chia sẻ cho anh em trên diễn đàn. Kính phục!
Turbo đã xong tức là bác lắp 2 cặp FET ạ? Bác Quang sau khi hoàn thành hướng dẫn anh em chi tiết cách cân chỉnh bác nhé. Chứ em đặt bác mua vừa xoẳn 1 bộ turbo mà lại đem sò đi nướng thì chắc không bao giờ hoàn thành được F5 mất.
Chào bác Quang Cái cũ phien bản gốc thì mình đã nghe nhiều rồi , nhưng còn cáo Turbo thì thế nào có khá hơn không hay là dở hơn :shock: , vì chưa có bo mình dự địng làm lại cái bản gốc cũ nghe đỡ ghiền . Thân
xxx ý của em chất âm không đổi, chỉ tăng công suất. Vả lại nếu sò không chuẩn thì xác suất nướng sò cao hơn
khà khà em mới làm vài ve với bác Quang nè ăn mừng thành công, gớm F5 này trông vậy mà không dễ xơi đâu, cũng nướng 6,7 cắp sò rùi Nhưng đã thành công chiều nay rùi,rút ra kết luận là: không phải là mạch(mạch rất chuẩn) mà là linh kiện(cháy fet là hàng chợ) và cách cân chỉnh(chưa có kinh nhiệm) ạ, vậy nhé em báo cáo thế thui vì tê tê rùi
Haha vì anh mô tả em nó làm em phải làm bằng được quả không sai.Xưa đến giờ em chả tin vào việc chỉ bỏ ra ít tiền mà có 1 sản phẩm tốt như vậy đó anh à.Cặp IRFP240/9240 không có bổ phụ(complementary) đâu anh.Thân.
F5 này mà vô khuôn rồi thì làm kiểu gì nó cũng chẳng hư,mấy con fet mua ở Thái Lan may mà chưa chia cho anh em,gắn vô tèo hết ráo... Em vừa tìm được nguồn tháo máy,lúc hôm kia em mua thử vài cặp gắn vô hát từ 2h chiều hôm qua tới giờ liên tục chẳng hề hấn gì...Chuẩn bị mỏ hàn nhé.Một điểm cần lưu ý là biến trở phải cực tốt không cần loại tinh chỉnh đâu vì sẽ làm khó chỉnh hơn.
Dư con chim này của em đc k bác :mrgreen: , em chỉnh nó như canh ốc đầu bò máy ah làm 1 cái cần dài như cái đùi gà vặn ốc chỉnh nhích như kim đồng hồ, dưng đc cái em nó chuẩn đét hàng tây mừ . À mà cũng dạng như thế nhưng 10K đc k bác. Em hoe rề tí,
Trưởng Thôn nghỉ mệt xong làm 1 bản hướng dẫn chi tiết giúp bà con khởi công được rồi nhé, sốt ruột quá! Chưa quấn được cục nguồn. Xin đa tạ!
Cái này dùng được sò tháo máy ah bác? Nếu dùng tốt thì may cho em quá :mrgreen: . Lần này chuyển bo bác có chuyển luôn jfet không ạ? Cảm ơn bác.
Sau khi qua 1 kỳ sát hạch nghiêm túc IRFP240/9240 hàng mới xịt khói coi như tèo téo teo hết cơ hội, hàng Thái lan củng phì khói bít cửa luôn. Anh em làm F5 quay sang săn lùng hàng rã đồ công nghiệp. Bác quang thì đổ máu anh em giờ thì đỏ mồ hôi. Củng may hôm trước em với Cụ Măng cụt lượm trước mấy con IP240/9240 rã máy ở chợ Nhật Tảo rồi coi như đi trước các cụ 1 bước. Từ nay trở đi tìm mua mấy con này coi bộ khó khăn gấp bội. Giá hôm ấy mua 35K/cặp nay nó biết F5 dùng được nó táng lên 70->100K.
Em cho mở máy phát nhạc liên tục cường độ cao chiều qua đến giờ vẫn không cháy nổ gì chắc là okie rồi anh em ơi.Tối nay em sẽ tổng kết lại và viết bài cho anh em chuẩn bị.Con này làm em bất ngờ về nội công của nó quá...Em diy rất nhiều ampli với đủ loại mạch như Fisher,Bogen,Naim,Hero,Leach,Naim,Luxman,Marantz,Aaron,300B single end,Dynaco ST70,Goldmund đến F5 này là em bất ngờ và sướng nhất.Phục ông Nelson Pass quá đi.
Bản Turbo nó có nóng ko Bác ? Nhiệt độ HN mấy hôm nay gần 40 độ ngồi phòng nghe con này chắc phê bá cháy :lol:
Anh thấy nóng cở con GM 6 cặp sò thôi...Mấy bác đi trước hù em quá cũng sợ nhưng dám chơi bây giờ nó đã đền bù xứng đáng công sức bỏ ra.