Mấy nay nóng dã man, chẳng thấy bác nào ngó ngàng đến em nó . Đã bác nào cho em nó hót được chưa, cho ae xin tý rì viu cho tăng thêm nhiệt độ ạ :mrgreen:
Em cũng hồi hộp ,mai em sẽ ráng đóng điện.Tính làm mà quá bận chưa làm được.Em nghĩ sẽ êm thôi,mấy con JFET em chờ lâu quá.Vụ mua mấy JFET này em cũng bị thiệt khá nhiều khói mà chưa xong nữa. :?
Anh em cho mình chi tiết hàng hóa qua email dưới chử ký của em để dễ quản lý.PM em lại hay quên quá và nó trôi rất nhanh nên dễ sai sót mất thời gian.Thân.
Em đã chuyển khói cho bác Quang vào tài khoản Vietcombank 650k từ TK: Nguyễn Văn Căn, số: 351000636810 cho những thứ sau: Bộ bo F5: 2 bộ = 360k Jfet : 2 bộ = 120k Trở nhiệt : 2 bộ = 80k Phí còn lại là tiền ship: Bác có thể gửi về cho em theo địa chỉ: Đặng Văn Việt Số nhà 110 Phố Chờ, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh. Điện thoại: 0978013466. Phần của em ít nên em post lên đây luôn. Cảm ơn bác nhiều ạ.
Hôm nay em làm chuột bạch dọn đường băng để siêu phản lực F5 cất cánh đây, không biết nó bay nổi không đây?....
Máy bay chuẩn bị cất cánh chưa anh Quang ơi. Hôm nay trời không mưa có gió nhẹ rất thuận lợi cho việc cất cánh đây
Phi công giỏi là người có số lần cất cánh và hạ cánh bằng nhau. Bữa nay một phi công đã cất cánh, anh ấy có ........ giỏi không :?: :?: :idea:
Thầy phán giờ linh là 2h sáng nầy,em mới làm vài ve với thằng bạn hồi học BK nên tranh thủ nhíu mắt một tí....Em làm nhiều bán dẫn rồi nhưng lần này thật sự hồi hôp nhưng tin tưởng chât lượng em nó lắm.
Sáng mai em thi xong là qua anh đó anh Quang ơi. F5 của anh mà cất cánh thì em cũng cho F5 của em bay theo luôn. Chờ mỗi F5 dẫn đầu của anh thôi
Anh mới hoàn thành xong phần thô mà chưa đóng điện nữa,sáng nay anh mời vài anh em tới chứng kiến và giúp anh ngắt cầu dao khi có sự cố...
Đã đóng điện đang đo thì bị cúp điện,đang ở nhà bác kirato trốn nóng đây.Dòng khởi động F5 rất lớn nên mạch softstart là bắt buộc phải có nhé.
Bác Quang ơi, tình hình nhiên liệu cho F5 thế nào rồi bác? Cả ngày nay chờ tin như chờ kết quả thi đại học.
Em mới về nhà và nhà có điện lúc 18h05 ngày 6/5/2012 .Nghĩ ngơi 1 chút em sẽ đóng điện,đang tưng tưng vì nghe ampli của bác Garbolino quá đã.
Bác Vuhoa đang nói về Fistwatt F5, bác lại nói leach là sao? khó hiểu quá, :roll: 2 Bác đừng nói F5 ko có vé so với leach 1 cặp hả? :lol: Chiều nay mưa quá không qua Anh được, A Quang review chất âm 2 GMV3 ở nhà bác Touch3G cho Anh Em biết với.
Em nghĩ ý bác Quang nói là "thành công nối tiếp thành công", F5 sẽ là thành công tiếp theo các thành công vừa rồi.
Thật khó để điều chỉnh phân cực cho F5,em dùng 2 đồng hồ kẹp mỗi cái vào con trở 1 ohm mỗi vế ,hì hục suốt đêm mà không tài nào chỉnh cho cân được.Theo tính toán thì dòng qua mỗi con trở 1 ohm là 0,3A tương ứng 0.3 V áp rơi trên nó.Chỉnh con 5K phía nguồn dương rồi chỉnh con 5K phía nguồn âm mà chỉnh vế này thì ảnh hưởng vế kia.Em đang có 0.28VDC phía dương và 0.15V phía âm chỉnh bên âm cho cân thì bên dương dòng tăng đột biến kéo theo cháy rụi con trở 47ohm bên phía nguồn dương.Vậy là phải matched pair cả sò công suất rồi.Chỉnh bias mà không cân thì DC ra loa 1 đống...Phức tạp phết chớ chẳng chơi Cặp K170/J74 khá là nóng. Báo cáo nhiêu đó,em nằm nghỉ chút đây.Anh em đừng nóng lòng nhé.
chào anh! em làm F5 cũng khá lâu có vài ý kiến thế này, nếu có gì mạo phạm mong anh thông cảm. 1. SÒ công suất không math thì: khó điều chỉnh DC ngõ ra như ý và âm thanh khó hay nhất. 2. Cặp K và J cần tốt nhất mới chịu được dòng 3. Phần pha tín hiệu bị chồng nhau cũng gây khó khăn cho việc giải quyết tự kích Như vậy cách giải quyết đơn giản nhất vẫn là: Match sò công suất, hoặc chỉ dùng 1 cặp, nên sử dụng cả 2 con trở ngõ ra loa là tốt hơn. Thanks