các anh ơi,anh nào có dư trở 100 ohm/3W panasonic ko?em đang thiếu 1 con mà tìm mua ko có,anh em ai có dư để lại em 1 con,thanks
oke,thanks anh nhiều lắm,để em chạy ra lùng xem pcb nào có cắt 1 con,điện trở Dale thì em có đủ bộ rồi,nhg vẫn thích trở panasonic hơn,vì nó giống với cụ pass ,hay chơi 2 con Dale đen thui + 2 con pana trắng xanh trc nhỉ :shock:
em nghĩ bộ chassic này chơi phiên bản F5 V2 cũng được nữa , nhưng mà chịu khó gắn thêm 4 cái quạt vào tản nhiệt nữa là ok luôn . gắn quạt kiểu như CPU vậy :mrgreen: .
Ok em,kỳ này ít người đăng ký anh cũng làm pcb, ra khỏi Sao Kim là bị cướp gần sạch...Corobe mở hàng xốc quá chặn cửa xé bao....pcb thử liên.
Ok em,kỳ này ít người đăng ký anh cũng làm pcb, ra khỏi Sao Kim là bị cướp gần sạch...Corobe mở hàng xốc quá chặn cửa xé bao....pcb thử liên.[/quote] Em 1 bộ PCB phiên bản Standar anh nhé
em mở hàng đắt quá anh nhỉ,nói chung cứ theo câu anh Kirato Cứ thích là chơi,năm nay em kết sổ quỹ sớm năm 2012 rồi,năm nay dùng cho chi tiêu nhiều quá,âm nặng mà tới giờ thì khô máu rồi,tết này ở nhà sưởi ấm bằng F5 + nướng khô mực,nhâm nhi ly rượi Bà Điểm thôi trở Panasonic em đã có người cứu em rồi,vậy là đủ bộ và làm nguyên bản như của cụ Pass xem sao,biến áp đã có ông anh ngoài Hà Nội làm giúp 2 cuc ,tụ Panasonic + CL60 hịn em cũng đã nhờ đặt được rồi,khoảng trong tuần sau là về đủ bộ,giờ lo tìm nhôm tản nhiệt cho em nó,nếu ko có chắc đặt mua luôn cho lành :twisted: quà phương xa đã cập bến,cặp tản nhiệt ko thể kiếm cặp nào đẹp hơn nữa,mỗi miếng nặng 5kg,ngang 39cm -dọc 19cm - dày 6cm,đảm nhận tản nhiết cho 1 cặp Fet thôi quá đã,cặp này mà làm Gỗ Mun hết bài luôn
Báo cáo báo cáo, F5 V3 đã chạy ngon lành, chỉnh bias tốt, hiện chưa cắm tín hiệu vô và chỉ mới xong 1 cục mono block, còn 1 cục nữa giờ làm nốt để mai mang đi biểu diễn, em sẽ chỉ cân bias, đến lúc đó mang cho hát luôn mới oách, haha! Em đi làm tiếp cục mono block còn lại đây, sẽ có bài review và bàn về một số thứ về F3 sau.
cố lên anh hoàn chinh cặp pow F5,để mai em dc mở tầm mắt va lần đầu em dc nghe F5 cất tiếng,hẹn gặp anh sáng mai nhé,7g em bắt đầu xuất phát xuống Biên Hòa ,vì chưa biết mặt ai,ko biết xuống tới chắc đi lang thang cafe chờ anh Quang
Buồn ngủ quá, hic! Cục mono block thứ 2 làm gần xong, sáng mai làm thêm một chút nữa mới hoàn chỉnh. Nhìn thấy vậy chứ bắt tay vô làm lâu thật đó, tính em thì làm cẩn thận nên lại càng lâu, hic!