Em vừa đi hỏi một xưởng bách hóa tổng hợp dập, khoan, ren, cnc...nhạc nào cũng nhảy, tổng thầu EPC một cục mono hai quả dứa của em hết 2củ vậy là một bộ toi 4 củ, cục sì tê 6 quả dứa hết 2củ8; không kể tiền dứa...chết mất :cry:
khà khà, cụ match thật là nhanh Nhưng match sò thế này thì nên mua theo nhóm để mua được nhiều sò như vậy chất lượng match tốt hơn mà chi phi lại giảm.
Thôi thôi cụ đừng nói nữa . . đau đầu lắm :mrgreen: , thị trường của mềnh vẫn nhỏ hẹp thành ra làm cái gì cũng tốn híc híc
Em cũng âm mưu thế, tính ra mua khoảng 5-6kg là được cái vỏ tàm tạm rồi, bắt tản nhiệt cho khéo để tận dụng cái vỏ này tỏa thêm ít nhiệt vào không khí :mrgreen:
Fet công suất nhiều dòng việc mát be là việc thừa thải mất thời gian.Ngẫu nhiên 8 con đều như 1 khakha...
để lại em bộ Fet này nha anh Quang,đăng ký trc chờ PCB V2 mẫu mới ra lò nữa,là dựng mẫu chassic monoclock,thân.
Em xin lỗi các cụ, đợt này(16/8) em không kịp mua đồ hộ các cụ được. Rất xin lỗi các cụ vì K170BL em không kịp chuyển cho các cụ. Em vừa sửa nhà xong cố mấy thứ nên giờ sụm lưng :lol: nên mấy em ngân hàng vẫn chưa thả tài khoản cho em mua tiếp được. Mong các cụ thông cảm.
Chúc mừng F5 của bác đã cất tiếng khóc chào đời. Được nghe thử bộ dàn toàn đồ gấu của bác mà phê quá. Cảm ơn bác, bác mimosalq và các cao thủ DIY mới quen
Khakha F5 như vậy là chưa xong với anh đâu.Nó đây 1 cặp sò 1 kênh không matched pair và phân cực chưa tới... đâu.........
Chào các bác Hình này chắc là bác Quang chụp rồi , ở đâu cũng có Bokeh cả :mrgreen: , mờ mờ... ảo ảo.... nếu bác Kirato mà có LED xanh đỏ nữa sợ mọi người hiểu lầmm... Thân
Cái tản nhiệt này coi hầm hố vậy chứ mới có 1 cặp sò, phân cực 800 mA mà đã nóng lắm. Không biết chơi 2 cặp sò, phân cực 1,3 A có chịu nổi không nữa. Tuy nhiên, nếu mở quạt nhỏ, để cách 2 - 3m thì chỉ ấm ấm.
Ngon quá anh ạ, cả tuần nay em lu bu không có thời gian gỡ nốt một con FET ra để gửi 2 cặp vào trỏng cho anh được. Từ khi con gái về Hà Nội là em chả có thời gian làm gì cả, bây giờ là con trông bố chứ không phải là bố trông con nữa rồi :lol:
Còn ít khói mà anh cũng đang xẹp túi và chưa thụt két gởi cho em nữa hehe.Có nhiều bác nhờ anh làm pcb dùm rồi không lấy và không trả tiền làm anh kẹt cứng lun...
Hôm qua bác Quang dẫn nhóc đi chơi xẹp hết cả túi roài ah :lol: :lol: :lol: Em chuyển thêm cho bác 2 củ nữa nhé!
- Báo cáo về bữa tiệc mừng F5 cụ Kirato ra đời. Em nó đây ạh. Tác giả rất hào hứng giới thiệu đứa con mới trào đời của mình
Ngon quá, chức mừng bác Kita; bác kê cho hai em TN cao lên tí hoặc khoan lỗ cho kk đối lưu nhé Lão Ti trông vẫn còn tỉnh táo quá nhỉ, ngồi với hai cha áo ngựa vằn này là đi nhanh lắm đấy :mrgreen:
Hôm nào cũng được mà anh em giờ cũng chỉ còn mỗi vụ mua hộ anh em mấy thứ còn lại thôi . @tranguyennguyen: F5 của cụ đã bay lượn chưa mà vào trỏng ộp chai với anh em rồi? Có ỷ thiên kiếm(tụ xịn) đồ long đao(fet xịn) mà im ắng thế cụ :lol:
cám ơn bác poi, em mới xong phần giáp còn chỉnh chọt nhiều, còn khoan lổ cho kk đối lưu hôm qua bác trà cũng góp ý như bác. em sẻ làm như 2 bác chỉ