Em coi wa livescore thấy là 2-0 ở phút 62, MC đang dẫn trước Coi bộ đá 10 người kiểu này chắc thua rồi!
Chán thật biết thế này em chẳng xem, xem Việt Nam đá sướng hơn. Em ném đá hội nghị tí, các cụ tha cho em nhá :mrgreen:
Một séc tennis dành cho đối thủ cùng thành phố và trong một thời điểm hết sức quan trọng. Tối nay sân nhà MU nên đổi tên thành Nhà hát của cơn ác mộng. Biết đâu từ hôm nay là sự khởi đầu của quãng thời gian đen tối các bác nhỉ? Buồn quá.
Đội nhà thua rồi k thấy bác nào comment cả, thua keo này ta bày keo khác, cả mùa giải còn dài mà các bác, với lại MC đã gặp các đội bóng nhớn nhiều đâu , mới có MU, và TOT còn đó nhưng Chelsea, ARSENAL, LIVERPOOL. cuối mùa kiểu gì MU chả ăn mừng chức vô địch lần thứ 20. FA điền tên MU sẵn rồi các bác nhà mình cứ yên tâm k phải lo đâu. Chỉ tiếc sao Sir ALEX k mua Sneijder.!?
Thực sự là em ko nghĩ MU thua nhiều đến thế, tuy nhiên chỉ là 1 cú vấp để các cầu thủ MU cố gắng hơn! Cả 1 hiệp 2 đá 10 người thì quả thật là rất khó khăn :idea:
Thất bại luôn là một phần của cuộc chơi. Mong rằng MU sẽ lại đứng lên mạnh mẽ. Vẫn cám ơn MU đã để lại cái... đắng ngắt tối nay.
Trận thua buồn nhưng có khi lại tốt cho MU, sir Ferguson se nhìn nhận đúng hơn thực lực đội mình và bổ sung lực lượng hiệu quả. Shneider chắc là đã sẵn sàng. Với các sao của Man city thì trận này sẽ làm họ càng kiêu ngạo hơn, và biết đâu..
Quả thật em đã từng rất trông chờ ngài mang về Sneijder . Em thấy từ khi cu Tom Clevery bị dính chấn thương phải nghỉ thi đấu tuyến giữa của MU đá rất chuệch choạc, không còn cái không khí bùng nổ như đầu mùa nữa.
Nhìn nhận khách quan cho dù mùa này MU vô địch đi chăng nữa, thì với trận derby tức tưởi này cũng là 1 vết đen mà chắc phải mất rất rất lâu mới gột sạch được. MU muốn vươn đến tầm Barca kiểu gì cũng phải thay máu kha khá. Anyway, fan MU thông cảm cho em xả bực chút, vì em cũng...vừa thua.
sự vấp ngã cần thiết.và cứ mỗi lần MU vấp ngã như vậy em lại thấy MU đứng lên mạnh mẽ hơn MANU luôn tiến về phía trước vượt qua khó khăn đi đến thành công