Sao lại kô thuyết phục? Phải thắng 7, 8 bàn mới là thuyết phục hay sao? Thắng mà cũng bị trách hả bác? Xương cá...MU.
Nhặt rùa thì không dám nhưng mà chắc là MU xây sân Old Trafford trên mảnh đất có linh là con rùa và mặt sân cũng nhô cao hơn bình thường (hình lưng rùa) so với các sân khác :lol:
Rùa là thế nào bác? Bác áp đặt cái đã có sẵn với MU là hổng có fair. Đội giỏi phải như Barca là phá rùa chứ bác?
Dưng mờ em lo cho trận tới gặp Liv và Manc quá, MU đá như thế này thì thắng chắc cũng cách biệt ít, đừng có hy vọng mà 4, 5 bàn trở lên...
Một chiến thắng xấu xí, xấu xí về lối chơi, xấu xí về phong độ của các cầu thủ, và cả Bóng lái nữa, may mà ông cũng kịp điều chỉnh chứ k là sẽ là con số 0 tròn chĩnh. Cá nhân em thì rất vui vì MU chiến thắng, nhưng trận này thua thi cũng xứng đáng, k nên cổ vũ thái quá khi mà các cầu thủ con cưng đá như các chú hề trên sân, k hiẻu sau trận đấu valencia có bị ăn giày bay vào mặt k?
Em biết bác quankien rất nghiêm khắc với đứa con tinh thần này. Với em thắng thua là chuyện bình thường, nhưng ta phải luôn tin vào mùa xuân chứ bác. Tuấn Ngọc có hát: Em đã thấy mùa xuân chưa?
Các bác ui, cùng là FAN của M.U cả mà.... ...MU tiến lên, với đội yếu đá kiểu yếu (Norwich, Basel...), với đội mạnh đá kiểu mạnh (Ars, quân Xanh), với đội "xương" đá kiểu xương (Stoke City)... tùy cơ ứng biến, Sir là vậy, hic, hic
Chúc mừng MU thắng trận 2-0 và giữ vững ngôi đầu , em thấy Norwich đá rất chán vì sút được trúng cột dọc của khung thành MU là 1 điều cực kì khó khăn :roll:
em rất tin vào mùa xuân ở MU, nhưng với kiểu đá như thế này ở 2 lượt trận tới đá với LIV và MANC liệu mùa xuân có về k bác?, khi mà hàng tiền đạo của họ rất khủng, em chỉ cần mấy cầu thủ hậu vệ của 2 đội này dứt điểm cũng đảm bảo lendergaard cũng phải nhặt bóng từ lưới ra rồi. Em hy vọng Ngài ALEX đáng kính sẽ truyền lại nhiệt huyết cho học trò lúc đó MU sẽ đá như trận đá với Chelsea và Arsenal.
Nguyên nhân của trận đấu tra tấn người xem hôm qua đây ạ, đúng như em đoán :wink: http://dantri.com.vn/c26/s26-523516/roo ... -barca.htm
Em chỉ xem thi MU đá thôi, nên bất kỳ đội nào là đối thủ của MU ở các giải đấu thì coi như em xem được họ. Còn kô thì thôi.
Bác này tiêu cực quá.! Bóng đá là niềm đam mê, không xem CLB này thì ta xem CLB khác, như em mỗi quốc gia em đều có 1 CLB để xem. nhưng chung quy là yêu MU nhất, ở Anh trước đây em ''yêu'' và biết đến đầu tiên là The KOP ( biết đến the KOP từ trận chung kết C1 với AS ROMA năm 1984). bgio cũng vậy, vẫn yêu The KOP, nhưng The KOP xếp sau Quỷ đỏ thành Manchester.
Em đã từng thích Juve, AC, Ajax, Dinamo Kiev, Sparta Moscow tuy nhiên đi loanh quanh mỏi mệt mà chả tìm được tình yêu. Thôi đành dành cho MU từ 94 trở đi vậy, bác bảo em tiêu cực buồn quá cơ. :evil: The Kop ư? Em cực ghét, chỉ ghét sau MAN xanh và Chel, Totenham em còn ghét ít hơn KOP! Em giống bác Wildbird, trong bóng đá chỉ có... :lol: