Ừ nhể, nếu đá kiểu chém đinh chặt sắt thì...ngán lắm, nhưng em nghĩ ở P.L ít trường có đội chơi kiểu này, hy vọng thế
Dù gì thì đá với Norwich dễ đá hơn với Stoke, nói thật với bác chim hoang chứ! hôm xem hiệp 1 của trận gặp stoke em cũng đã lo về chấn thương của các cầu thủ cưng rồi, y như rằng, bác thấy họ đá rắn như thế k chấn thương mới là lạ, mà C14 cần học tránh đòn nhiều hơn nữa, giải Anh và Y ngoài thi đấu hay còn phải học cách tranh đòn nữa, hãy nhìn SHEVA tránh đòn hồi ở AC mà các em ở MU học tập. Em tin nhưng Messi, Xavi mà sang anh , ý đá thì kiểu gì cũng ăn đòn đủ, gì chứ cần 1 Taylor của Birmingham thì Messi có mà nghỉ cả mùa khỏi đá luôn. giống eduardo luôn. hy vọng ở TNB có máy chém để chém messi và xavi để MU phục hận. chú k họ mạnh quá.
Những chấn thương của Roon, Chicharito, Cleverley đã làm MU yếu đi trông thấy. Giggs đã quá già, nhìn bộ râu thì rõ. Park đã "có phổi" rồi, chứ kô như kô phổi thời nào dù vẫn cần mẫn. Young thì vẫn loáy ngoáy bên ngoài xong lại chuyền giật lại mất hết cả đà của đồng đội mà kô dám đâm thẳng vào vòng cấm địa mà kiếm Penalty. Nani tiến bộ nhưng cần dứt điểm tốt hơn nữa. Valencia thì nhìn cơ bắp là biết rồi, chạy kô quá 3 mùa nữa đâu, đâm dúi dùi dụi ra cánh xong tạt. Anderson bất thình lình phong độ, như vịt hóa thiên nga, tuy nhiên vẫn là thợ. Dứt điểm đôi khi trượt nhưng nếu mạnh đập hai ba băng có khi lại hay. Carrick thì vẫn chậm, hay chuyền về vô duyên, lẽ ra phải bán. Fletcher phát phì dù là người có khuôn mặt Scotland xương xẩu. Hai anh em nhà Silva thì được, khỏe và dẻo, sẽ còn tiến xa. Welbeck thì tối, tuy nhiên nhanh và khỏe, thi thoảng giật gót vu vơ đâm ra kỹ thuật... Owen là thần đồng cách đây 13 năm, giờ râu tóc rất nhiều... Berbatop thì bookshelf có gắn chân gỗ, đá tốc độ của xe đạp. Smalling, Jones thì quá hay, sẽ còn tiến xa. Evra cả mụ đã là 31, vô tình thành đội trưởng. Tuyền dâng cao và bị qua mặt, đá khá tối, cũng là tuýp mượn má tạt bóng như sút, đôi khi lại hay... Thủ môn mới De Gea thì hay.
Rio mạng hỏa, đã 34 cả mụ và hay chấn thương, đá giống Như Thành dùng đầu óc là chính, hay kéo áo rất khéo tuy nhiên gặp Barca là cóng. Vidic ở tầm thấp hơn hay cậy thể hình và sợ cầu thủ có tốc độ...
Haha nghe bác Mike rề vêu chất âm của MU thế này em trộm nghĩ đội của mình có thua MU thì cũng vui lòng :lol: Chất âm của đèn mà em chưa thấy bác đề cập đến ..bóng lái :roll: Theo em là rất quan trọng :mrgreen: :mrgreen:
Norwich rõ ràng là đội mạnh rồi, nếu nhìn từ góc độ...giải Hạng nhất nước Anh bởi họ đã vừa vượt qua các đội còn lại của giải đó để lên hạng mùa bóng vừa rồi. Tuy nhiên với cái tên quen thuộc nhất trong đội hình cũng chỉ là James Vaughan (quen thuộc là chỉ do cùng họ với ca sỹ jazz nổi tiếng Sarah Vaughan ) thì MU nên đề phòng một trận đấu của các đấu sỹ nhiều hơn là các cầu thủ. Ngày xưa người ta nói mỗi đội ở Primera Liga đều coi mỗi trận gặp Real Madrid trong mùa bóng là trận chung kết của riêng mình, do vậy với Real Madrid mỗi lần ra sân là một lần phải chơi trận chung kết của đối thủ, kẻ sẽ tung hết sức lực và thủ đoạn ra để chứng minh một cái gì đó. MU vì vậy rất nên đề phòng những kẻ chiếu dưới này, hệt như Stock. P.S: Em kính mong các bác chiếu cố đừng để anh em vào cái topic này của fans MU mình lúc nào cũng toàn thấy mấy cái post kiểu "Em lo cho MU quá". Em rất thích đọc những bài như bài phân tích từng cầu thủ của bác Mike, ngắn gọn nhưng rất nhiều thông tin để bàn bạc, tán ra tám vào và tin rằng aem khác cũng thích như thế. Vài lời quê mùa, mong các bác đừng giận. Thân
Sir Alex là huyền thoại có lẽ cả 1 thế kỷ nữa, về sau và nhiều năm sau nữa...mọi người sẽ phải nhắc đến ngài. Đơn giản Sir là Ferguson.
MU đang tập tiquitaca của Barca trước Norwich, không lật cánh đánh đầu, không sút xa mà là những cái chạm bóng bật tường nhỏ và những cú bấm bóng kiểu Xavi. Nhưng có thể nói những cậu học trò này còn quá non nớt, sự lóng ngóng và vụng về khiến cho những chàng trai của Sir Nhai kẹo trông thật tội nghiệp. Chẳng hiểu sao muốn đá kiểu này mà Sir lại cho Berbatov ( cầu thủ có khả năng đá giống những ông thầy Barca nhất) ngồi ngoài
Bác Mike tối ni đá sao thế Ngài Fer bảo từ nay trở về sau thắng đối phương ít thôi cỡ 2 trái là vừa, ko nên thắng nhiều vì giải P.L sẽ mất tính hấp dẫn :lol: :mrgreen:
Chúc mừng bác Mike, đội MU của bác đã chơi một thứ bóng đá "xấu xí" chưa từng có nhưng cũng dành được 2 bàn thắng. Đúng là " Xuân đã về..." bác nhỉ :lol: MU mà cứ chơi như thế này thì em........... buồn lắm :mrgreen: @ Bảo Anh: Không phải CDV của Nor mà là MU Fan bác ạ
Em thấy AF thay đổi đội hình liên tục khi gặp các đội cửa dưới nên các cầu thủ phối hợp chưa nhuyễn là đúng thôi... Dù sao thì MU vẫn chiến thắng và các cầu thủ chấn thương đã trở lại.