Ôi....Frei là cầu thủ quái quỷ nào vậy mà chỉ trong 2 phút đã " nện " cho MU 2 nhát... :twisted: Vắng Rooney quả thực là tai hại , mong sao MU vượt khó . Cố lên...MU @ Mike : Bác ngồi ngoài sân à... :lol:
Uiiiii...MU bị dội gáo nước lạnh vào phút 76 bởi bàn nâng tỷ số lên 3-2 của Frei . Chú này lập hattrick như...Rooney MU ơi....cố lên nào !!! Em lo quá vì ...Basel quá mạnh :twisted:
Thua ngựoc rồi các bác ơi! chán quá hiệp 2 đá như mơ ngủ ý, đến lúc họ gỡ dc 2 bàn rồi mà vẫn chưa buồn tỉnh giác để rồi thua ngựoc, còn mừoi mấy phút nwax k biết có gỡ dc k đây, chắc hòa là may mắn lắm rồi. thiếu R10 cầm trịch trận đâu đá khác ngay. @ baohun00: K phải hattrick đâu bác baohun00, có 2 bàn thôi. mở tỉ số cũng la Frei nhưng mà là F.Frei còn kia là A.Frei
Berbatop vẫn chỉ là bét ba tốp k hơn dc, trọng tài k thổi việt vị rồi mà còn k dứt điểm dc, phải nói Basel chơi quá hay nếu họ dứt điểm tốt MU hnay phải thua 3-6 ý chứ về số cơ hội ngon ăn thì MU thua xa, các chỉ số cho thấy MU cũng thua họ, nên hòa là may chờ R10 quay lại thôi.
Chú Alexander Frei này là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển Thụy sỹ đó, đã từng chơi 4 năm cho Borussia Dortmund và là top scorer của đội này trong mùa 2006, và hiện đang là Vua dội bom giải Thụy sỹ. MU không thể coi thường chú này như thế được.
Đừng thất vọng, tôi ơi đừng thất vọng :lol: MU là thế, mà mới khởi đầu thôi bác, trận chiến trên nhiều mặt trận Sir rất tỉnh táo mà hiệu chỉnh
hai trận gần đây các cầu thủ trẻ của MU có dấu hiệu hụt hơi, đuối sớm và bế tắc.Lúc này em lại thấy nhớ Sneider hay 1 cầu thủ đủ cứng cựa.C1 rất khó lường và khó nhai nất là với các cầu thủ trẻ.Mong sir alex sớm có sự điều chỉnh,ko là căng à nha!!!!! :lol:
Thống kê cho thấy nội nào thắng như chẻ tre đầu mùa là..."xuội" vào cuối giải như quân Xanh, Ars.... :mrgreen: :lol:
MU đang chơi rất " ấn tượng " cả ở 2 giải quốc nội & C1 . Hu vọng cuối mùa bóng họ sẽ...không bị " xuội " Danh sách thương bệnh binh của MU vừa bổ sung thêm 2 hảo thủ là Evans & Carrick . Em thực sự lo lắng cho Mr Nhai Kẹo bởi dù sao các cầu thủ trẻ của MU vẫn chưa ổn định trong lối chơi . Mà sao không hiểu hôm qua Mr Nhai Kẹo lại để Nani ngồi ngoài nhỉ...Ông quá chủ quan trước Basel chăng ???
MU với vị thế vô địch EPL thì cho đến thời điểm hiện tại vẫn là ưcv hàng đầu cho chức vô địch ở tất cả đấu trường họ tham gia, MU thực sự rất mạnh :roll: Em thấy lo cho SAF quá
MU sẽ trở lại ngay thôi mà .lâu lâu cũng phải đủng đỉnh xả hơi làm ly nước chứ các bác :wink: .cứ bắt chạy mãi thắng như chẻ tre mất công các bác lại ngán ko xem MANU của tụi em đá nữa thì buồn lắm :mrgreen:
Ở đời ai học được chữ ''NGỜ''! Ngài ALEX sẽ đc mọi người ca tụng nhiều hơn nữ về chính sách chuyển nhượng nếu k có những chấn thương liên tục đến với MU ngay từ đầu mùa bóng, để rồi bgio người hâm mộ tiếc nuối Sneider. Cá nhân em em cũng thấy tiếc, vì vị trí của P.scholes để lại vãn k có ai thay thế đc, nếu Tom Cleveley k chấn thương thì OK, nhưng ở đời mà!!!? Hôm qua các bác xem chắc đồng tình với em nếu có Sneider thì MU đá sẽ ổn hơn nhiều, mặc dù hiệp 1 lão tướng R.Gisgg chơi rất hay với dấu ấn để lại ở cả 2 bàn của D.Welbeck, nhưng hiệp 2 Gisgg đuối sức rồi, giá như TOM k bị chấn thương và có Sneider thì sẽ khác. Còn Bét ba sờ tốp (B9) bgio em ghét cái cầu thủ chân gỗ này rồi chơi như 1 bóng ma, đá như phê thuốc ý.......thật sự k hiệu quả, thà để Macheda đá còn hay hơn. Hy vọng Sir sẽ chèo lái con thuyền MU vượt qua đc giai đoạn khó khăn về nhân sự này để bùng lên mạnh mẽ và dữ dội làm thoả lòng các Manunista. các AE nhà mình hãy cổ vũ nhiều nhé em k bao giờ thất vọng với MU.