trận này coi như thắng rồi. Nhưng cá nhân em để OWEN vào sân đá con hay hơn B9 vì B9 chỉ đá dc cho các đội hạng tb thôi còn các clb lớn thì chàng cầu thủ này chư đủ tầm. ấy thế mà MU cũng mất 30,75 tr bảng để mua cái chân gỗ về đá
Một trận đấu đáng thất vọng cho các tiền đạo cả 2 đội, 1 trận đấu quá kỳ lạ Dù sao cũng chúc mừng MU. MU vô địch
Chelsea vẫn là một đối thủ lớn của MU, tuy nhiên MU năm nay mạnh quá nên khó có ai cản nổi. Giá như Torres ghi bàn thứ 2 ở tình huống đá ra ngoài khó hơn đá vào trong đó thì trận cầu hấp dẫn đến phút cuối. Chúc mừng MU
Các Tiền đạo hôm qua làm mất nhiều phần hấp dẫn của trận đấu... 5 trận, gặp 3 ông top 6, thắng tất, hiệu số +17. MU khẳng định sức mạnh tuyệt đối!
MU chỉ được cái "xuân", kô thì chả có vị gì đâu... Xuân gì mà xuân nhìu dzữ dzậy trời, 19 lần dzô địch quốc gia...
Vâng, Chel tấn công như sóng vỗ bờ, MU chỉ có thần may mắn mới giữ được tỉ số 3-1, xương cá, xương cá...
Theo thuật ngữ bóng đá phải là: Chel ghi 1 bàn thắng rất đẹp mắt và MU gỡ mãi mới được ............. 3 bàn. :mrgreen: @ dnnv: Hôm qua có theo cửa Mu không anh ơi? Em máu quá xuống tay con wave tầu, sáng nay đã có spacy đi rồi ạ :mrgreen: @ Mike: Bác nên bình luận ở MU fan topic thôi nhé, kiểu "hành" văn của bác mà sang bên đó .............các Chel Fan "đập" cho ....... te tua đó :lol: