Không phải đâu bác, em chọn lần lượt các kênh mới đựoc 1 kênh xem rất mượt, hình như tiếng TBN. Bác kiên nhẫn chọn đi.
Chán quá... đang hy vọng MU thua để giải gay cấn đến vòng cuối chứ thắng trận này nữa thì PL kết thúc rồi còn đâu
Em cũng đang sướng ... như bác Không cần cố, không cần màu cảm xúc, không cần những giọt nước mắt, không cần những xì căng đan vớ vẩn.... MU vẫn đang dẫn 2-0
Em thấy mấy channel cho người lớn chạy nhanh hơn mới điên. Các kênh sport toàn bị đứng lại mãi mới chạy tiếp. MU đá kinh quá. Mai ra đường, cứ gặp ông nào của K+ là oánh luôn. :x @Bác Candio: Em chọn hơn 20 kênh đấy, vẫn chạy cà dựt. Điên quá.
Nỗi buồn thua cuộc ! "Bên ngoài sân, HLV Ancelotti đứng sững như trời trồng dù đội hình ông đưa ra sân là mạnh nhất khi ông quyết chọn Drogba chứ không phải là Torres để chơi cặp cùng Kalou. Nhưng Cheslea đã không ngờ họ lại sụp đổ quá sớm, thế trận xem như đã an bài."
park và valencia đá hay quá. em đang mong chú Ivanovic ôm thêm cái thẻ vàng nữa ra sân nghỉ sớm cho khỏe
...Dzui sao nức mắt lại trào... Mùa xuân trên TPHCM quang dzinh... :lol: Em có linh tính là cứ khi nào mở đĩa jazz của Louis Armstrong "The Definitive Cô lếch xiông" lên là thế nào MU cũng thắng. Hiệp hai còn đó sẽ rất gay cấn, bác Wildbird đâu rồi...?
trận này tình hình này thì em nhận định chel hết cửa roài, hình như chel quên mất cách tấn công rồi hay sao ý. Chúc mừng MU. PS. À mà sao chú rooney mới học được cách đóng kịch của barca hay sao ý, chắc là tập rượt để cho trận chung kết CL. :mrgreen: