Fan MU của Audiophile !

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Mission752, 25/4/07.

  1. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.972
    Location:
    Hà Nội
    em buồn, sáng chả thiết ăn nữa. :(
     
  2. Mission752

    Mission752 Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.192
    Likes Received:
    20
    Khổ thân bác ! Em sáng nay nuốt cũng chẳng trôi, cố gắng mãi mới hết bát phở + 2k quẩy + 2 quả trứng + ..... :mrgreen:
     
  3. Jacky5555

    Jacky5555 Advanced Member

    Joined:
    13/12/05
    Messages:
    2.120
    Likes Received:
    721
    Location:
    Hanoi
    Chia buồn với các bác nhé, như em đã nói, MU năm nay chơi sân khách như đi học việc vậy, vậy nên kết quả không có gì bất ngờ. Sự bất ổn thấy rõ từ trận làm khách sân AS, may cho MU là AS vung vãi quá nhiều cơ hội. Nhưng AC thì không.
    Năm nay là năm của AC rồi.
     
  4. mai_le_thien

    mai_le_thien Advanced Member

    Joined:
    28/3/06
    Messages:
    387
    Likes Received:
    35
    Thôi các Bác đừng bùn nữa. Quả thực mấy hôm trước các Bác cứ nói MU thắng làm em ko dám phát biểu trái ý, sợ các Bác bùn + quở!!!!!!!
    :shock:
    Thực ra, xét 1 cách toàn cục ở thời điểm mà lựot đi bán kết còn chưa đá, MU vẫn chỉ là cái đinh rất dễ nhổ với AC mà thôi.
    Và 2 trận bán kết đã đá, các Bác cũng đã thấy, MU chỉ có duy nhất 1 thứ vũ khí. Đó là sự hứng khởi, sự thăng hoa khi được đá trên sân nhà; còn đá trên sân khách, như ở tất cả các trận Championleague, MU đá như một đội bóng vô hồn, dựa phần nhiều vào sự đột nhiên toả sáng của một cầu thủ nào đó. Ngoài điều đó ra, MU chẳng có gì sất.
    Bản lĩnh 1 cầu thủ lớn ở trong đội là không có + chiến thuật rất, rất nghèo nàn và xơ cứng. Thêm nữa đối đầu với hàng tiền vệ mà em đánh giá là tốt nhất thế giới (đẳng cấp CLB) của AC MiLan thì rõ ràng là, việc MU loại cũng là điều rất đương nhiên thôi.
    Xem trân tối qua, mới thấy, trước đây em đã đánh giá đúng về 2 đội này.
    Dù sao AC vẫn xứng đáng hơn trong việc vào chung kết.
    Các Bác thôi đừng bùn nhé. Hãy vui lên vì một quy luật: đội nào đá bản lĩnh hơn, chiến thuật tốt hơn, và hơn nữa là đá đẹp hơn sẽ thắng thôi.
    :lol:

    Hehe, Em chuồn ............ trốn........
     
  5. TY_PHU_AM_NHAC

    TY_PHU_AM_NHAC Approved Member

    Joined:
    21/3/07
    Messages:
    11
    Likes Received:
    0
    Quả thật MU có hình ảnh cô đọng nhất là cái lắc đầu bất lực ở phút 83 của Ngài Hiệp Sĩ.
    Hoàn toàn bị áp đặt lối chơi trong suốt trận đấu, một phần là trời mưa chăng? "Thiên thời địa lợi nhân hòa" cho AC. Chưa nóng máy đã bị dội 1 gáo nc lạnh phút 11 rồi bồi thêm phút 30. AC hôm qua hoàn hảo quá, rất tỉnh táo và nhuyễn, đường chuyền kết dính, còn MU thì không còn là MU nữa, cứ như 1 vở diễn mà AC là đạo diễn kiêm diễn viên chính ngôi sao còn MU thì là diễn viên phụ tôn thêm tài năng của AC, hì hì, AC chơi chiến thuật nào cũng hay, dù tấn công, phòng ngự hay phản công đều tận dụng tối đa nhất cơ hội có thể ăn bàn, nếu xui hơn MU có thể bị ít nhất là 4-0 cho đến 5-0. Cái tên đầu trọc Gatuso đúng là chiến binh, máu lửa. Cộng thêm Kaka và Seedorf ăn ý, Pirlo... Ô Ancelotti thay người cũng hiệu quả, vào sân thay Inzaghi là Gilardino lập công phút 78 sau 12 phút vào sân.
    Em khoái nhất KaKa, quả là linh hồn và niềm cảm hứng cho toàn đội. Nhìn dáng chạy của cậu ta thật đẹp và tinh tế. Cậu ta là 1 cầu thủ hiếm hoi trong bóng đá Thế Giới thời nay, khiêm tốn, đá kĩ thuật, tạo hình ảnh đẹp cả trong lẫn ngoài sân cỏ, lối sống không Xìcăngđan. Đây là hình ảnh đối lập với 1 Rooney cục xúc, quậy phá và tai tiếng...
    Xin lỗi các fan MU nhé.
    Tuy nhiên bóng đá là thế, thắng thua đội nào cũng dính nhưng quả thật MU hôm qua là 1 đội lạ hoắc trong lối chơi mất rồi, uể oải và rời rạc.
     
  6. fee_2006

    fee_2006 Advanced Member

    Joined:
    13/11/06
    Messages:
    1.282
    Likes Received:
    2
    Location:
    Tân Mai đạo quán - Hà Nội
    Hichic, MU thua buồn quá các bác ạ. :( . Tuy vậy nhưng cũng phải công nhận hôm qua AC đá quá hay, trên hẳn cơ của MU, khắc chế được điểm mạnh và tận dụng được điểm yếu của MU. Các hảo thủ của MU chỉ còn là cái bóng của mình so với trận lượt đi. Không sao, bóng đá là như vậy, phải có kẻ thua người thắng, phải có những giây phút thăng hoa cũng như những thời khắc nếm mùi thất bại.

    MU cố lên, còn những mục tiêu lớn đang chờ các bạn ở phía trước, năm nay không tái lập được cú ăn ba thì làm cú ăn đúp (Pre và FA) cũng được.

    MU cố lên, MU cố lên !!!! :D :D :D
     
  7. Diatone81

    Diatone81 Advanced Member

    Joined:
    11/5/06
    Messages:
    1.623
    Likes Received:
    311
    Location:
    Hà Nội
    MU thua rồi, bị loại rồi - buồn thật. Bác lại "táng" thêm câu này làm em buồn quá :cry:

    Em yêu cả những tính cách ấy của Rooney !
     
  8. Phieubong

    Phieubong Approved Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    41
    Likes Received:
    0
    Location:
    Saigon
    Hic hic, sau trận tối qua Ronaldo thu điểm Kaka rồi. Chúc mừng tân Quả Bóng Vàng 2007
     
  9. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Tại sao không cho đội quân nước Ý (cũng là đội em thích thứ... nhì) chuột rút ngay từ hiệp 1 :?:

    Tại sao lại chơi rập rình như kiểu của Chelsea :?:

    Tại sao để Rooney quá cô độc :?:

    Tại sao ko biết Milan có khả năng gắn kết lớn đến thế :?:

    Sir Alex ơi :(
     
  10. MUATHUVANG

    MUATHUVANG Advanced Member

    Joined:
    17/4/07
    Messages:
    359
    Likes Received:
    11
    Location:
    Nơi bắt đầu của Nguồn Điện
    Chia buồn với các bác là fan của MU, chúc mừng các fan của AC. Đúng là quả bóng tròn-sân cỏ rộng. Em xem xong buồn chả muốn nghe nhạc nữa, ngủ đến bây giờ mới dậy. Hàng thủ + Công MU chơi kém quá, để KAKA, SEEDORF,GILARDINO làm chủ tỷ số.Chiến thắng giòn giã này đã làm tuôn trào những cảm xúc hân hoan tột độ trong lòng các cầu thủ, BHL, người hâm mộ Milan, và ngược lại, đẩy thày trò HLV Ferguson cùng những ai yêu mến họ chìm vào nỗi thất vọng đến cùng cực.
     
  11. binh4d

    binh4d Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    550
    Likes Received:
    12
    to Ty_Phu_Am_ Nhac : tên đầu trọc Gatuso mà bảo bảo là chiến binh à??? em thấy tên này vưà thô thiển vưà xấc xược. rooney dạo này em thấy đã người lớn và chững chạc lên nhiều đó chứ.
     
  12. Mission752

    Mission752 Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.192
    Likes Received:
    20
    Tài năng bao giờ cũng gắn liền với một cái gì đó khác với người thường... Em rất thích câu nói này của bác.
     
  13. Tiger

    Tiger Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    545
    Likes Received:
    1
    Location:
    HN
    Hâm mộ MU thật nhưng cũng phải công nhận rằng MU thua AC một cách xứng đáng các bác ạ.
     
  14. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Close Topic.
     
  15. Diatone81

    Diatone81 Advanced Member

    Joined:
    11/5/06
    Messages:
    1.623
    Likes Received:
    311
    Location:
    Hà Nội
    Open Topic :D
     
  16. teku_vn

    teku_vn Advanced Member

    Joined:
    19/6/06
    Messages:
    485
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Chuyện đang rom rả, các bác tiếp đi chứ
    Em cũng là Fan của [glow=red]Mu[/glow]
     
  17. tai-to

    tai-to Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.073
    Likes Received:
    167
    Location:
    Hà Lội 2
    Chán quá, MU bị loại, nhưng loại tâm phục khẩu phục cũng đỡ hơn.

    Chào các bác, em là một FAN (Vintage and Nos) của MU, mong được giao lưu cùng các bác
     
  18. tai-to

    tai-to Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.073
    Likes Received:
    167
    Location:
    Hà Lội 2
    Tặng các MU Fan :p :p
     

    Attached Files:

  19. cupid

    cupid Advanced Member

    Joined:
    21/12/05
    Messages:
    184
    Likes Received:
    15
    Location:
    Hà lội phố
    Mu đá với AC cứ như U23 đá với đội tuyển quốc gia. Đã thua về kỹ chiến thuật rồi mà ngay cả tinh thần thi đấu cũng ko có. Thua 2-0 mà cứ nhơn nhơn lờ đờ như là đang dẫn. Nói chung là còn phải phấn đấu nhiều. Gì chứ mấy chú Ronaldo tưởng mình giỏi nhất thế giới rồi.
     
  20. Diatone81

    Diatone81 Advanced Member

    Joined:
    11/5/06
    Messages:
    1.623
    Likes Received:
    311
    Location:
    Hà Nội
    Con người chứ có phải cái máy đâu mà cứ ra sân đá hùng hục và thắng, đến cái máy còn có sai số cơ mà :D . Nên em chấp nhận được thất bại này và không trách móc bất cứ cầu thủ nào, cũng như rất thông cảm với Sir AF (Các bác thấy em nói có giống Chủ tịch của MU hông :D )
     
  21. kanehoshi

    kanehoshi Advanced Member

    Joined:
    26/3/06
    Messages:
    1.615
    Likes Received:
    2
    Location:
    OSAKA-HO CHI MINH
    Hôm nay Man đỏ quất Man xanh 1-0 , ngày mai Chel hòa hay thua Ars là MU vô địch !
     
  22. mai_le_thien

    mai_le_thien Advanced Member

    Joined:
    28/3/06
    Messages:
    387
    Likes Received:
    35
    Ngày mai, kết quả chỉ là sớm hay muộn mà MU vô địch thôi.
    MU đã vỗ địch Ngoại hạng!!!!
    Nhưng sẽ mất vài năm nữa (có lẽ là 3 năm) để đoạt Championleague Cup
     
  23. Mission752

    Mission752 Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.192
    Likes Received:
    20
    Bác nói thế cũng phải, nhưng hôm qua em vừa gọi cho Alex thì được biết nguyên nhân của trận thua đó không phải nằm ở chuyên môn mà vì quá nể lời ông chủ tịch gì đó của AC mà nhường lại tí ti cho họ mùa giải này đó, không thì AC lại trắng tay. Nghĩ cũng thương.... :wink: Thôi, mua này vô địch thì mua sau ta lại đá C1 như thường mà...
     
  24. danlangven

    danlangven Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    2.086
    Likes Received:
    9
    Location:
    SG-HN
    em vẫn thích mu như mọi khi :lol:
     
  25. atlantic

    atlantic Advanced Members

    Joined:
    14/7/06
    Messages:
    1.812
    Likes Received:
    143
    CHAMPION
     

Share This Page

Loading...