SK04 khó có cửa ở trận này, chả khác gì RM gặp Bar trận vừa rùi. Nhưng bóng đá luôn có một suất cho sự bất ngờ. Trận CK giữa MU và Bar chắc chắn sẽ hay lắm đây. Em có cược với một số bác MU, hy vọng có được vài cái đĩa mới về nghe. he he
Bác có quà từ phía MU là cái chắc ạ... Đá đấm cái giề...2 năm trước Pép tát cho 2 phát mũi vẫn còn đỏ đã kịp lành sẹo đâu
Năm nay sẽ có 2 kịch bản: 1- Sir Alex lại bị tát 1 phát nữa mũi sưng đỏ to hơn 2- Sir Alex cầm dao cạo cho cái đầu Pep nhẵn thín như háng luôn :lol:
Em nghĩ đẳng cấp của Carvalho và Abiol ko thể sánh dc với Vidic và Rio, còn Arbeloa chỉ là hàng thải của Liv, nên càng ko so dc với anh em nhà Da Silva nên chắc chắn Messi sẽ khó mà tung hoành dc như trong trận vừa rồi. Em gia cát dự: MU-Barce: 1-0 với bàn thắng sẽ dc ghi bởi Chicharito sau 1 sai lầm của... trọng tài (ko thổi việt vị).
MU chỉ có 00.01% và phần còn lại là của Barca bác ạ, đội bóng rất mạnh, MU sẽ gặp bão táp... Nhiều khi bão táp bị ngược gió biết đâu đập cho 2 nhát. :lol:
Một đội bóng cách đây 1 tháng đang mơ mộng với cú ăn 3 lịch sử ( FA , PL , C1 ) Kể từ sau khi bị gã hàng xóm ồn ào Man City tát cho 1 cái ở bán kết cúp FA thì đội bóng này trở nên bạc nhược . Từng bỏ xa đối thủ là The Blue hơn 10 điểm ở PL thế mà giờ đây khoảng cách bị rút ngắn còn đúng 1 trận thắng sinh tử vào ngày 8/5 . Dẫu gần như chắc chắn có mặt tại trận chung kết C1 mùa này nhưng nhìn vào đối thủ là Barca thì đến Chúa cũng phải thốt lên....Barca quá mạnh . Tưởng thế nào chứ...cơ hội tràn trề nhưng xem ra khả năng thành công chỉ gói gọn ở giải PL với 60% cơ hội .... Trắng tay....Viễn cảng đang hiện ra trước mắt thày trò Ferguson từng ngày... Nghĩ lại mới thấy....giật mình vì sự sa sút tệ hại của đội bóng này...
Em thêm tí nhé: hơn chính xác 15 điểm bác Hun ạ, sau vòng 36 sẽ về mo :mrgreen: em giật mình nhìn lại, mùa này Manu toàn đá đội hình B, chết thật :mrgreen:
A hay B gì thì khả năng giống như Bayer Neverkusen năm nào là rất nhớn ! Tự hào là 1 đội bóng bản lĩnh nhưng mùa này chắc đánh rơi ở đâu rồi...Bị đàn em vả cho văng khỏi FA , tuột xích khi cuộc đua PL gần cán đích , quá đen khi đụng Barca ở chung kết - đội bóng cách nay 2 năm cũng táng cho 2 nhát nhớ đời
Tin khẩn Em vừa nhận được tin khẩn từ Sir Alex. Nội dung tin như sau " Kính đề nghị các fan MU nên giữ gìn sức khỏe để tối nay theo dõi đội nhà thi đấu. Tránh sa đà vào việc cãi cọ không cần thiết nhằm tổn hao sinh lực, khí lực và trí lực. Bên cạnh đó trên tinh thần chung BHL đã có đấu pháp hợp lý để tiếp Màu Xanh hy vọng vào cuối tuần này và tiễn về nơi xa giống như mầu xanh của tối nay. Kính cẩn nghiên mình thông báo để bà con được biết tránh hiện tượng "giao động tự kích" gây tổn hại đến uy tín của đội bóng" Thay mặt ban huấn luyện Sir Alex Đã ký :mrgreen:
Vâng, cám ơn bác đã liên hệ Sir Alex, em bận từ sáng tới giờ mà chưa alo điện thoại cố định cho Sir được (Sir kô xài DTDD). :mrgreen:
"Tuột xích" vẫn có thể dừng lại lắp vào và đi được chứ anh màu xanh "mất pedal" thì chỉ có dắt bộ thôi. Ai đời đầu tư cả đống tiền mất bao nhiêu năm vẫn chưa nhón được cái C1 về phòng truyền thống. Àh quên mà hình như phòng truyền thông của màu xanh hy vọng chưa xây thì phải :lol:
Màu xanh đang kém 3 điểm mà kô thể tự quyết số phận của mình mà phải trông chờ vào Quỷ Đỏ. Muốn đuổi kịp đội bóng đẳng cấp thì cần đầu tư nhiều tiền hơn nữa chứ 1 mình Torres thì làm được cái trò trống gì, mà đầu tư thêm nữa thì cũng cần vô địch thêm 14 lần nữa mới = MU, chưa kể là cần vô địch thêm 3 cúp C1 với nhiều cúp các loại khác rồi mới so sánh.
Ơ em tưởng mùa này Chel tự quyết được chứ bác nhỉ, nếu Chel thắng thì MU lại ngửi khói Chel mà bác ơi. Còn về truyền thống thì Chel thua xa rùi.
Trận chủ nhật tới sẽ là trận "The winner takes it all" Nhưng thắng được trên sân MU không phải dễ nhất là mùa này MU chỉ có một trận hòa và chưa mất điểm trên sân nhà. Thôi, tạm biệt các bác em ra sân để cổ vũ cho VNAV FC đây ạ :wink: Hẹn gặp các bác tối nay nhé