Man mà thua trận sau thì coi như đi đứt các bác nhỉ hihi, mua giải phải vậy mới hấp dẫn chứ. :mrgreen: Các bác có thấy Mu hoa mỹ khi đá với Arsenal không ạ??? MU đang lo sợ, run rẩy, bởi một mùa giải trắng tay đang hiển hiện rõ trước mắt. Hẹn gặp lại các bác nha. :lol:
công nhận fan của chelski có đầu óc tưởng tưởng phong phú thiệt,bao nhiêu năm nay tất cả các chuyên gia đều chỉ đánh giá MANU ở 1 câu nói thôi ,câu nói đó thể hiển bản năng của đội BÓNG LỚN PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI MÀ ĐẲNG CẤP LÀ MÃI MÃI.cây ĐINH 3 CỦA QUỶ ĐỎ SẼ XIÊN CHELSKI LÊN NƯỚNG MÀU XANH HI VỌNG THÀNH MÀU TÍM ĐỢI CHỜ THÔI :mrgreen:
MU không cần lối đá biểu diễn như Basa hay đánh mất mình bằng cách trở thành đao phủ như RM mà vẫn ngự trị ở trên đỉnh. MU đá theo cách của MU ở từng trận đấu và ở từng thời điểm các fan yêu mến MU là vây. MU...MU uuuuuu! P/S: Hẹn gặp lại ở trận gặp Chelsea và chung kết CL
Chào bác Trước hết mong bác đừng vào topic fan MU để chế nhạo, vì điều đó là thiếu tôn trọng anh em fan của MU. Quan điểm của em là ai (nếu yêu thích bóng đá) cũng đều có một đội bóng để mình yêu thích và đặt trọn tình yêu cho đội bóng đó. Họ có thể vui buồn theo từng bước thăng trầm của đội bóng mà họ yêu quý. Xét về thế trận tối qua em thấy Arsenal chẳng có gì là lấn lướt MU trừ 15' hiệp 1. Trong một trận đấu mà gần như chẳng còn gì là mục tiêu và với thì tâm lý rất thoải mái thì chẳng có lý do gì để cho Arsenal không đá tốt hơn MU cả. Tuy nhiên thế trận cũng chỉ là ngang nhau với các cơ hội ngang nhau Với MU do đang phải chia lửa cho hai mặt trận là C1 và PL nên cũng có thể hiểu phần nào chiến dịch xoay vòng cầu thủ của Sir và nghiêng về một thế trận an toàn hơn là bắt buộc phải thắng. Và bàn thua chỉ là một tại nạn chẳng có gì hơn cả. Giữa tuần này là trận gặp Sk04 sau khi giải quyết được trận lượt về để vào CK rồi thì chẳng có lý do gì phải care trận đá với Chelsea cả và lúc đó lão tướng Gigs lại vào sân và tuyến giữa của MU lại sáng tạo hơn. Sau trận đấu tối qua em cũng rất buồn nhưng hiểu được những gì tính toán cho mục tiêu phía trước nên thông cảm cho Sir Alex hơn. Hy vọng giải quyết nút thắt Sk04 xong thì sẽ là dịp thăng hoa trên sân nhà với Chelsea. Mong bác hãy chờ đến lúc đó để chiêm nghiệm dự đoán của em nhé :roll:
Bác spam để bán hàng thì chắc cũng không tránh khỏi phiền lụy cho dù ở topic fan club :cry: viewtopic.php?f=66&t=58330
Em chả quan tâm nhiều mọi người nói gì... MU vẫn là đội bóng hấp dẫn & đáng xem bậc nhất nhưng The Blue mới là tình yêu của em . Màu xanh huyền diệu...đầy cảm xúc
Em thành thật xin lỗi nếu em có lời nào mang hàm ý chế nhạo fan MU ạ, em vào topic này với những ý kiến đánh giá khách quan, và hoàn toàn không thiên vị (vì em thực sư không phải fan của đội nào, em thích xem bóng đá, và thích đá bóng thôi ạ). Em thấy em cũng có có những ý kiến khách quan đánh giá, mong muốn các fan MU có cái nhìn khách quan hơn, chính xác hơn thôi. Vì các bác có bao giở tự hỏi, tại sao có nhiều người lại ghét (em xin lỗi, và chỉ muốn nói khách quan) fan MU? em cũng cố muốn lý giải, và đóng góp thôi ạ. Mong các bác lượng thứ nếu em có gì sai, cứ như bác muốn đuổi em khỏi topic.
Bạn này chắc không đọc tiêu đề topic trước khi tham gia ? Bạn không thích MU thì không cần vào đây chê bai và đưa ra những nhận định thiếu căn cứ.
Haiz, em đã có ý chê bai nao nhỉ, chẳng nhẽ em nói lên sự thật cũng là không được ạ? Thật sự các bác hiểu sai ý em quá, thế giới phải cần có những người khách quan chứ. Các bác yêu ai đó, một cái gì đó thì cũng nên thừa nhận thẳng thắn những gì tốt xấu thì hơn chứ ạ. Như đã nói, em không yêu đội bóng nào cả, và cũng không ghét đội bóng nào cả. Em yêu bóng đá đơn thuần thôi. Thân,
Em thấy các post của bác Longauto không có gì là phản cảm nhưng các bác MU nhạy cảm & bảo thủ quá.... Em vẫn bảo lưu quan điểm : MU đáng xem nhưng The Blue mới là tình yêu của em dù...em không có chữ ký đẹp như của bác Mike & bác WildBird
Theo em biết (em sai thì em xin lỗi), ở nhiều diễn đàn có cả một hội gọi là anti-MU fan thì phải bác à. Những anti fan của đội khác em chưa thấy. Một lần nữa em xin lỗi nếu em làm bác nào hiểu em chê bai, bài xích hay gì gì đó với fan MU. Em luôn là người không kỳ thị, bất kể bác làm nghề gì, nghe nhạc gì... Các bác đừng trách em vì em nói thật ạ. Nếu có bác nào nói em nói thiếu căn cứ thì em sẵn sàng đối đáp ạ, thua em đãi bác ý chầu bia là xong mừ :mrgreen: Thân
[/quote] Em có hai điều cần bác đính chính: 1. MU (hoặc các đội bóng khác) là một đội bóng có nhiều fan và mỗi fan đều có một tư duy khác nhau. Do vậy, bác không nên đánh đồng các fan lại với nhau để đánh giá như vậy là không khách quan. 2. Em chưa thấy bác nào trong topic và các topic khác có liên quan đến bóng đá dù họ không thích MU cũng chưa thấy ai nói ghét fan MU mà chỉ có mình bác phát biểu điều này . Nếu bác thấy bác nào ghét fan MU thì xin dẫn chứng Trân trọng[/quote] Chào bác, 1. Đồng ý với bác, nhưng em không có ý đánh đồng, mà tìm ra điểm khác biệt, đặc biệt giữa MU fan và các các đội khác, vì trong topic của MU nên em không nói đến các fan khác. 2. Tất nhiên trong một diễn đàn văn minh như VNAV, anh em chả nay lên đây để nói tôi ghét MU cả. Em chỉ tò mò lên gúc gồ thấy khá nhiều kết quả tìm kiếm về anti-fan MU (tạm là những người không thích MU) hơn các đội khác. Có lẽ cũng vì một phần là fan MU đông đảo hơn chăng, nên anti cũng nhiều hơn? Thân,
Theo em thì MU hôm qua chơi không tốt bằng Arsenal, đặc biệt là hàng tiền vệ. Hôm qua bên phía Arsenal, Jack Wisher, aaron ramsey, Song chơi tốt hơn tiền vệ Man, người chơi kém nhất là Anderson. Arsenal là đội may mắn hơn khi tìm được bàn thắng! Mùa này Man theo em vẫn vô địch premier league nhưng C1 gặp một đội có lối đá như Baca thật là khó. Vài dòng chia sẽ FAN MU!.... P/s: Em nghĩ bác longauto cũng nói lên quan điểm trận đấu hôm qua thôi, không có ý chê bai MU kém gì đâu, các bác không nên tranh luận quá mức gây mất đoàn kết vì vấn đề nhỏ này.
Chuẩn đấy bác, bàn thắng của Ramsey phải thừa nhận là xứng đáng, và Arsenal đã chơi hay hơn. Đây là diễn đàn audio mà các bác, bàn thêm bóng đá để anh em vui thôi, không nên mất đoàn kết vì những thứ nhỏ nhặt. Thân,
Trước hết cảm ơn bác. Thành thật là em cũng đã rất cân nhắc về mặt câu chữ, và đã đọc lại những post trước của em, nhưng em vẫn thấy là em khách quan, và những gì em nói bào chí cũng nói chứ ạ (có điều, như bác nói, không tiện dẫn ra). Có lẽ là các bác hơi nhạy cảm chút ạ. Những post sau, em sẽ cố gắng cân nhắc hơn nữa, vì nó đề cập đến sở thích, tình yêu, khá nhạy cảm ạ. Mong các bác khách quan, thẳng thắn, và đừng bao giờ mất hòa khí ạ. Trân trọng, Long
Em góp ý đây ạ : Các bác MU ở đây...đanh đá quá Em cũng yêu Chelsea lắm nhưng kệ ai nói gì Chelsea thì nói , mình phản biện được thì phản biện còn không thì cũng đâu cần bịt miệng họ lại bởi nói thế , nói nữa , nói mãi cũng ... chả ảnh hưởng đến nồi cơm của em . Quan trọng nhất là câu từ vui vẻ , không mang vác cá nhân thành viên vào tranh luận là ổn . Chúc các bác MU mùa này đủ sức lật đổ The Blue của em nghen... Em chuồn đây.... :!:
ANH BAOHUNOO nói fan MU đanh đá quá :twisted: :twisted: .bác có xe nhặt đá chưa.năm nay MANU MÀ VÔ ĐỊCH EM LÊN NHÀ BÁC KHUI VANG AN MỪNG NGAY TẠI SÀO HUYỆT CỦA CON ĐƯỜNG MÀU XANH :mrgreen:
MU sẽ đá với Schalke04 = đội hình B: http://vnexpress.net/gl/the-thao/2011/0 ... n-schalke/ :mrgreen: