Fan MU của Audiophile !

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Mission752, 25/4/07.

  1. Mission752

    Mission752 Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.192
    Likes Received:
    20
    Tài năng chưa xét đến nhưng những gì Sir Alex làm được thì em nghĩ không có nhiều người làm được đó là tại vị tận ........22 năm nay và vẫn chưa dừng lại. Trong khi Mou kể từ khi "nổi" danh đến giờ chưa đứng ở đội nào quá 3 năm.
    Bên cạnh đó cách huấn luyện của 2 vị này cũng khác nhau. Sir thì thiên về công tác đào tạo trẻ xây dựng nên một nền tảng bóng đá vững chắc cho đội bóng, Còn Mou thì xây dựng đội bóng mạnh dựa trên những ông chủ nhiều tiền.
    Xin khẳng định Mou là "vua" đấu cup và rất đặc biệt tuy nhiên cái đặc biệt của Mou không phải ai cũng có thể chấp nhận được :roll:

    Vì sao bóng đá được gọi là môn thể thao vua vì nó không theo một quy luât nhất định nào cả. Hôm nay tôi thắng anh nhưng ngay mai chắc gì tôi lại thắng anh.... Ngoài yếu tố cơ bản để hình thành nên một đội bóng thành công là giỏi và kỷ luật thì sự thành công của đội bóng luôn gắn liền với yếu tố may mắn. Tuy nhiên không phải ai cũng tận dụng được yếu tố may mắn đó mà nó chỉ dành cho những ai biết nắm bắt cơ hôi mà thôi. Với những ai yêu quý MU thì dường như sự may mắn đó là phần thưởng xứng đáng cho những gì họ cống hiến cho khán giả mặc dù còn nhiều trận cầu xấu xí nhưng so với sự xấu xí những đội bóng mà Mou dẫn dắt thì chẳng là gì cả....
    Em chưa giám khẳng định nhưng tin rằng nếu trận CK C1 năm nay MU gặp Baca thì kết quả sẽ khác so với cách đây 2 năm vì bây giờ Sir đã hiểu được điểm mạnh của Baca và không dễ để Baca có thể dành chiến thắng.

    Dẫu sao cũng cảm ơn lời chúc của bác, lời chúc của cựu fan MU :wink:
     
  2. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    .................................
     
  3. Quang_lan

    Quang_lan Advanced Member

    Joined:
    20/6/06
    Messages:
    1.000
    Likes Received:
    7
    Location:
    BaDinh-HaNoi
    MU vô địch năm đó là nhờ công sức của toàn đội bóng, của HLV, cả người hâm mộ đã ủng hộ ...vv chứ không phải nhờ đến cú trượt chân của Terry. Không có đội nào tự nhiên được tham dự trận chung kết C1 cả, trước tiên họ phải là 1 trong mấy đội bóng đứng đầu giải quốc gia, vượt qua nhiều lượt trận, nhiều đội bóng hùng mạnh bậc nhất Châu Âu.

    Chạy, chuyền ban, sút bóng, phạm lỗi, ngã, .... và cả may mắn là phần của trận đấu.


    Nếu Terry không trượt chân, nếu Terry sút trúng bóng, nếu bóng đi trúng cầu môn, nếu thủ môn MU không cản phá được ... thì MU đã không có chức vô địch đó.

    Với ngần ấy chữ “nếu” thì chẳng có việc gì là không làm được cả :)
     
  4. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    .................................
     
  5. Quang_lan

    Quang_lan Advanced Member

    Joined:
    20/6/06
    Messages:
    1.000
    Likes Received:
    7
    Location:
    BaDinh-HaNoi
    Fan chân chính là như vậy mà bác.


    Chúc bác có dịp ăn mừng & chung vui với chiến thắng của MU ở cup C1 năm nay :)
     
  6. longauto

    longauto Advanced Member

    Joined:
    3/7/08
    Messages:
    1.304
    Likes Received:
    12
    Location:
    Việt Hưng, Gia Lâm, HN
    Em không phủ nhận những gì mà MU làm được, nhưng công tâm mà nói thì MU gặp quá nhiều may mắn để đoạt 2 cái cúp đó, thẳng thắn mà thừa nhận như vậy. Tuy vậy, chiến thắng vẫn là chiến thắng, và may mắn là một phần của cuộc chơi. Ta không nên vì thế mà cho là thế nọ thế chai... như chú Mou đúng không các bác.

    Em thích Man, nhưng thời Y-C thôi à, còn giờ hổng thích. Mà giờ em chả thích đội bóng nào cả, xem những trận khủng mang tính chất thưởng lãm như kiểu nghe nhạc thui. Tùy từng trận có thể yêu-ghét đội nào :mrgreen:

    À, mà em cá một chầu thịt chó với các fan MU cho trận chung kết với Barca nhé. Theo em thì đến 90% là Barca vô địch, nhưng 10% đôi khi không phải nhỏ, nhất là trong bóng đá.

    Chúc các bác vui
     
  7. GIABAO-AUDIO

    GIABAO-AUDIO Advanced Member

    Joined:
    21/10/10
    Messages:
    1.269
    Likes Received:
    52
    SUỐT ĐỜI VẪN LÀ MU,MU LÀ TẤT CẢ CỨ KHOẮC LÊN NGƯỜI MÀU ÁO ĐỎ CỦA MU LÀ EM THÍCH :mrgreen:
    BÁC LONGAUTO EM BẮT VỚI BÁC NĂM NAY MU SẼ LÀM GỎI BARCA BÁC CHUẨN BỊ CHUNG ĐỘ THỊT CHO ĐI :mrgreen:
     
  8. luc nguyen

    luc nguyen Advanced Member

    Joined:
    22/7/09
    Messages:
    86
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    em đồng ý với bác. Hồi đó em mê Becks vô cùng cứ nghĩ MU mà không có Becks thì chắc hết sự cuốn hút, sau đó Becks ra đi, tình yêu của em với MU không hề suy giảm. Rồi đến CR7, sau đó ve RM nhưng tình cảm của em vẫn không vì thế mà chia cho RM % nào, vẫn luôn là MU trong tim. Thế mới là tình yêu bác nhỉ!
     
  9. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Em kô thích bác nào cứ bảo MU may mắn. Đương nhiên đội nào vô địch mà chả có may mắn.

    Mà sao may mắn gì mà nhiều vô địch thế, hết giải này đến giải nọ.

    Các bác tham khảo chữ ký của em ạ. :)
     
  10. longauto

    longauto Advanced Member

    Joined:
    3/7/08
    Messages:
    1.304
    Likes Received:
    12
    Location:
    Việt Hưng, Gia Lâm, HN
    Hihi, xét về độ trung thành thì chắc không có fan nào bằng fan MU. Nhưng em thấy các bác thể hiện tình càm với một CLB bóng đá thui mà sao lại tha thiết thế ạ, cứ như là "phải lòng" em nào ý. Các bác thường dùng những từ "tình yêu với đội bóng" hay đại loại vậy, vậy có hơi quá không các bác nhỉ?

    Phải công nhận một điều là chính sách quảng cáo và marketing giỏi thật, không CLB nào sánh kịp.

    Còn vì sao MU lại may thế, các bác không thích nói MU may thì trong thâm tâm vẫn phải đồng ý thôi ạ. Còn tại sao MU may thì có chúa mới biết được ợ, em đồ rằng MU có nhiều fan --> nhiều lời cầu nguyện --> chúa sẽ cho MU may hơn chăng

    Hẹn gặp lại các bác ở trận chung kết nhé.
     
  11. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    .................................
     
  12. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    .................................
     
  13. longauto

    longauto Advanced Member

    Joined:
    3/7/08
    Messages:
    1.304
    Likes Received:
    12
    Location:
    Việt Hưng, Gia Lâm, HN
    Em không phủ nhận những gì mà MU làm được, nhưng công tâm mà nói thì MU gặp quá nhiều may mắn để đoạt 2 cái cúp đó, thẳng thắn mà thừa nhận như vậy. Tuy vậy, chiến thắng vẫn là chiến thắng, và may mắn là một phần của cuộc chơi. Ta không nên vì thế mà cho là thế nọ thế chai... như chú Mou đúng không các bác.

    Em thích Man, nhưng thời Y-C thôi à, còn giờ hổng thích. Mà giờ em chả thích đội bóng nào cả, xem những trận khủng mang tính chất thưởng lãm như kiểu nghe nhạc thui. Tùy từng trận có thể yêu-ghét đội nào :mrgreen:

    À, mà em cá một chầu thịt chó với các fan MU cho trận chung kết với Barca nhé. Theo em thì đến 90% là Barca vô địch, nhưng 10% đôi khi không phải nhỏ, nhất là trong bóng đá.

    Chúc các bác vui[/quote]
    Em thì chỉ nghĩ rằng trận chung kết cúp C1 giữa MU - Barca sẽ không xảy ra vì Barca sẽ thua Real 1-3 trong trận lượt về bán kết. :roll:

    Và trong trận chung kết MU - Real thì dĩ nhiên là MU có 90% đoạt chức vô địch, 5% thuộc về Real và 5% may mắn chưa thuộc về ai. :D

    Chúc bác vui :D[/quote]

    Haiz, điều ý thì hơi khó đấy bác. Mà nếu RM-MU thì em đánh giá 50-50, mà thế thì chú CR7 gặp lại MU thì cũng thú vị đấy các bác nhỉ?
     
  14. luc nguyen

    luc nguyen Advanced Member

    Joined:
    22/7/09
    Messages:
    86
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Thưa bác,
    - em nghĩ dùng từ "tình yêu" để thể hiện tình yêu với những gì mình thật sự yêu thích thì không có gì là quá đáng cả.
    - em công nhận với bác là MU quảng cáo và marketing quá xuất sắc bằng chính lối đá hoa mỹ của mình cộng với những con người như Sir Alex Ferguson, như Ryan Giggs, Paul Scholle ... những người giành phần lớn thời gian của đời mình cho "tình yêu" của minh.
     
  15. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    .................................
     
  16. longauto

    longauto Advanced Member

    Joined:
    3/7/08
    Messages:
    1.304
    Likes Received:
    12
    Location:
    Việt Hưng, Gia Lâm, HN
    Em nghĩ là bác hơi quá khi dùng từ hoa mỹ để nói về lối đá của MU. MU của thời Cole-York em nhất trí cao độ, nưung từ đó trở đi thì phải xem lại bác à.

    Không có gì sai khi yêu một cái gì đó, nhưng em nghĩ, không nên mù quáng. Cần có một cái nhìn đúng, nhưng mà đã "yêu" liệu có thế được không nhỉ? :D vì chỉ có cờ ngoài, mới sáng nước thôi.

    Em không có ý gì đâu thưa các bác fan MU, em chỉ muốn góp ý thôi ạ, các bác đừng ném đá em mà tội nghiệp nhé. Mình ở đây là để bàn luận, góp ý và chia sẻ quan điểm thôi ạ.
     
  17. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    .................................
     
  18. luc nguyen

    luc nguyen Advanced Member

    Joined:
    22/7/09
    Messages:
    86
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Bác không nghe nói "yêu là mù quáng" , "một thương chín bỏ làm mười" à! Đội bóng nào cũng có trận hay, trận dỡ, nhưng về tổng thể thì MU được xây dựng trên nền tản lối đá đẹp, lôi đá tấn công. Em hỏi thật bác trận BK vừa rồi với SK04 theo khách quan bác thấy có hoa mỹ không?
     
  19. longauto

    longauto Advanced Member

    Joined:
    3/7/08
    Messages:
    1.304
    Likes Received:
    12
    Location:
    Việt Hưng, Gia Lâm, HN
    Trận này em không xem nên em không dám bình luận. Những cả thế giới đều thừa nhận châu âu giờ chỉ có 2 đội là xứng đáng với từ "hoa mỹ" là arsenal và barca thôi ạ, không có MU. Em chưa đọc thấy bài bình luận, hay ở đâu nói là MU chơi "hoa mỹ" cả bác à.
     
  20. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Em rất thích trận MU-Juv năm 99, bản lĩnh và đẳng cấp ở trận đấu đó đến chủ tịch UEFA hiện thời Platini phải thừa nhận là trận đấu hay nhất trong lịch sử cúp C1.

    MU cố lên! :)
     
  21. longauto

    longauto Advanced Member

    Joined:
    3/7/08
    Messages:
    1.304
    Likes Received:
    12
    Location:
    Việt Hưng, Gia Lâm, HN
    Nhân tiện nói về sự hoa mỹ, em đã đọc được một bài rất hay, có cái nhìn rất xác đáng, đọc xong không biết các fan của MU có thấy vậy không?. Mời các bác thưởng thức:

    http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/Gi ... _so_0.aspx
    ....
    8. 8 năm – khoảng thời gian chỉ biết cúi đầu ngoảnh mặt rời khỏi Stamford Bridge đã chấm dứt. Từ Carrick tới Giggs và sau cùng là Rooney. Goal.com đã cho 3 con người này điểm 8. Nhưng nếu không có 2 số 8 khác dành cho Vidic và Ferdinand và 7,5 của Var der Sar thì 8 năm sẽ lại dài lâu thêm nữa. Từ lâu rồi, Manchester đã không còn đứng trên đôi chân của những nghệ sĩ. Phần lớn không gian Nhà Hát đã được chuyển đổi thành doanh trại. Nơi để những chiến binh như Vidic, như Park rèn luyện. Đâu rồi mái tóc vàng bên cánh phải, đâu rồi hai tia chớp đen huyền hoặc? 90 phút đổi lấy 2 cú sút và 1 bàn thắng. 8 năm đợi chờ chỉ để lãnh về thế này đây sao?


    3. Từ khi Querioz đến, Ferguson đã thay lòng đổi dạ. Những chàng trai nói tiếng Latin xuất hiện nhiều hơn. Họ đến im hơi lặng tiếng và ra đi trong loa kèn inh ỏi. Và tiền thì cứ chảy vào. Nhiều như thác lũ. Những dòng chảy vẫn tiếp diễn. Gặp Chelsea, đội hình xuất phát có Valencia (Ecuador), có Rafael (Brazil), có Chichirato (Mexico). Cái gì đây? Copa Libertadores? MU đang trong tiến trình Latin hóa? Sexy-football? Câu trả lời là không. Không có gì. Chẳng có gì ngoài những lời miệt thị của Ferguson. Chẳng còn gì ngoài những câu văng tục của “Shrek”. Có lẽ cái mà hai bậc kỳ tài ở Old Trafford cần nhất bây giờ là một khóa học nghệ thuật ứng xử trước công chúng.

    1. Thêm 1 bàn nữa cho Rooney. R10 tiếp tục đóng vai người hùng. Kịch bản năm ngoái tiếp tục lập lại. Chỉ là muộn màng hơn một chút. Nhưng anh không còn là Đấng cứu thế duy nhất. Nếu không có hệ thống phòng ngự được nhập khẩu từ tứ xứ, nếu không có nụ cười ban ơn ở trên cao thì chắc gì Sir Alex lại rộn rã mừng vui. Nếu Drogba, Essien, Torres, Lampard đồng loạt dứt điểm chuẩn xác thì sao? Có thể live show “sự im lặng của bầy cừu” sẽ lại được trình diễn?

    0. 12 năm từ đêm Nou Camp huyền diệu. MU đã được gì và mất gì? Thêm 1 chiếc cúp CL, 6 lần lên ngôi PL. MU được nhiều nhưng đã mất dần. Mất dần tất cả qua bao mùa hoa lá. Sự đời thật lạ lùng. MU ngày ấy vẫn còn là một đội bóng Anh thuần chất lại có thể làm đắm say bao trái tim mến chuộng những gì lãng mạn, những gì tinh khôi. Còn giờ đây, thành Manchester đang đầy rẫy binh tướng đến từ Mỹ Latin lại trình diễn thứ bóng đá của lý trí, của não bộ, của khoa Thần kinh học nhận thức. Ôi được gì đây, MU? 8 năm đằng đẵng, 1 đêm buồn chán và con số 0.

    Còn gì nữa đâu mà tìm thấy nhau? Quá khứ đã đi qua. Cuộc sống cứ tiếp diễn. Nhưng thực tại quá ê chề khiến cho người ta cứ mãi nhớ nhung, hoài vọng. Làm sao mà quên được? Ôi, nắng chiều tháng 5! Đâu mất hết rồi, những niềm vui! Đâu mất hết rồi, những mùa nắng đẹp! Ngày ấy đâu, đâu rồi?
     
  22. Mission752

    Mission752 Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.192
    Likes Received:
    20
    Trong bóng đá em yêu MU và Baca, tuy nhiên khi đã trót dành tình cảm cho MU rồi nên Baca chỉ giống như người tình mà thôi :lol:
     
  23. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Vâng, em cũng trót yêu MU vì Sir và Cantona, nên tất cả các đội khác (kể cả Barca) em xem cũng như đá phủi thôi ạ.

    Kính!
    Mike
     
  24. Mission752

    Mission752 Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.192
    Likes Received:
    20
    Em thấy câu này hay nè bác "một nửa sự thật không phải sự thật, nhưng 1% hy vọng vẫn cứ là hy vọng"

    Em thích mọi người đánh giá MU cửa dưới vì như thế sẽ không chịu áp lực tâm lý. Hai năm trước MU thẳng tiến đến trận CK và được đánh giá cao hơn Baca tuy nhiên lại thua trận vì Baca quá hay và một phần cũng tại tâm lý cửa trên khi chơi đôi công với Baca :(

    Em nhận độ với bác trận này nhé :wink: Nếu bác thắng em xin tặng bác thêm 1 cd của Anne Murray mà em rất thích, mặc dù là đĩa used nhưng là đĩa xịn ạ :!: Còn bác, có quà gì cho em hông :?:
     
  25. Mission752

    Mission752 Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.192
    Likes Received:
    20
    Bác không xem nên cũng không dám trách bác nhưng trận với Sk04 là một trong những trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa giải (có thể
    do Sk04 quá yếu) nó thể hiện đúng chiến thuật của HLV và tất cả các cầu thủ MU đều thi đấu tốt. Đá trên sân khách mà tấn công như "thêu hoa dệt gấm" :lol:
     

Share This Page

Loading...