MU mới vừa thắng Everton một cách ngoạn mục kìa :| Chúc mừng các fan của MU :wink: Em cũng khoái bóng đá không thua ai, mà tại sao em chẳng là fan của đội nào hết, trừ đội VN. :?:
Rõ khỉ, không hiểu sao em lại bị vô cảm các bác ạ MU thua tới 0-2 mà em chẳng thấy lo gì, cứ hò hét khản cả cổ vui như là đang thắng, thế mà thắng thật. Các bác thấy quả Rooney ghi bàn không? quả mà đảo một phát một chú xanh bánh trôi mấy thước ý À mà có chú Eagles sao chạy run run rẩy rẩy tí ngã úp mặt xuống sân ý nhể, chắc biết sắp ghi bàn đẹp xúc động quá :mrgreen:
Em cũng là fan của MU, nhưng khi hết hiệp 1 thấy Everton dẫn MU 1-0 làm em thấy khoái trong khi Chelsea cũng thời gian đó đang thắng Bolton 2-1 lại càng khoái hơn. Vậy mà... Em chỉ mong thằng MU thua trận này hoặc hòa cũng được - để trận Chelsea - MU sắp tới mới thật nhiều cảm xúc chứ - chán thế, thằng MU lại thắng.
Chào các bác, em xin trích dẫn từ vnexpress Bỏ cách Chelsea 5 điểm, MU tiến sát đến ngôi vương . Với nhiều đội tại Ngoại hạng, Goodison Park không phải là nơi dễ dàng kiếm điểm. Tính riêng mùa này, cả Liverpool lẫn Arsenal thậm chí đều đã gục ngã một cách đau đớn khi đến đây. Tuy nhiên, vẫn tại cái sân có sức chứa 40.569 chỗ ngồi ấy, đội chủ nhà lại không mấy khi có cơ hội ăn mừng khi tiếp MU. Trong lịch sử tham dự giải Ngoại hạng, "The Toffees" mới chỉ 2 lần đánh bại được "Quỷ đỏ" thành Manchester tại đây, còn lại là một trận hòa và để thua đến 11 lần. Từng ấy con số, sơ bộ cũng đủ để mang lại cho MU thêm chút tự tin trong chuyến làm khách đội bóng vùng Merseyside tối thứ bảy. Tuy nhiên, thực tế thì mọi chuyện lại không được xuôi chèo mát mái như Ferguson và các học trò mong đợi. Thậm chí, họ còn liên tiếp bị dội những gáo nước lạnh khi để đối phương sớm mở được tỷ số ở phút 12 và nhân đôi cách biệt lên 2-0 khi hiệp hai vừa bắt đầu được chừng 5 phút. Cùng thời điểm đó, tại Stamford Bridge, Chelsea đang tạm dẫn Bolton 2-1. Nếu các kết quả này được duy trì đến hết trận, MU chắc chắn sẽ bị đội bóng của Mourinho san bằng cách biệt về điểm số sau vòng này. Và nếu điều đó xảy ra thật thì hậu quả về sau sẽ khôn lường với họ trong cuộc đua đến ngôi cao. Ferguson có lẽ cũng đã thoáng nghĩ đến điều đó nên không tránh khỏi vẻ căng thẳng. Các cộng sự của ông cũng vậy. Và tất nhiên, nỗi thất vọng xen lẫn âu lo cũng lan tỏa lên khán đài, hiển hiện lên từng gương mặt của các CĐV áo đỏ có mặt trên sân khách khi đó. Nhưng, có những người không nghĩ đến điều đó. Thứ nhất, chính là các cầu thủ MU. Và thứ hai, đó là Thần may mắn. Bất chấp những sức ép lớn về tỷ số, bất chấp lối chơi chặt chẽ, kiên cường và có phần quyết liệt của đội chủ nhà, tất cả các ngôi sao áo đỏ vẫn "không buông súng". Và phần thưởng cho họ là "những món quà từ trên trời rơi xuống". Một sai lầm sơ đẳng của thủ môn đội chủ nhà, một cú đá phản của cố nhân Phil Neville, vậy là MU san hòa được tỷ số 2-2. Và đến lúc này, trong tâm trạng của kẻ trở về từ cõi chết, MU bừng lên thi đấu. Không quá hào hứng, không dư thừa sự thăng hoa nhưng thế trận mà họ tạo được đủ hợp lý để liên tiếp có thêm 2 bàn thắng, nhờ công Rooney và một cái tên lạ hoắc - Eagles, để hoàn tất chiến thắng ngược dòng 4-2 kịch tính nhưng xứng đáng và vô cùng ý nghĩa. Nếu ở vòng tới, MU thắng Man City, trong khi Chelsea thất bại trên sân của Arsenal, mọi chuyện sẽ ngã ngũ. Ngôi vương tại Premiership năm nay sẽ lại về với "Nhà hát của những giấc mơ".
Ấy, Fan chân chính không thể "chán thế" khi đội nhà thắng cả. Bác không thấy Sir AF và toàn đội vui mừng thế nào à. Tay bo Che thì còn nhiều cơ hội, ít nhất là trận chung kết FA tới, có thể cả chung kết CL. Cái chính là MU hết người đá rồi, tay bo lúc này không hợp. Chắc chân cái PL đã rồi mới có cảm xúc đá mấy trận kia hay được bác nhỉ.
Chẳng còn biết nói gì hơn, quá hay! Trên lý thuyết thì MU vẫn chưa vô địch nhưng thực tế nhìn vào thì mọi chuyện đã có thể ngã ngũ được rồi. Tất cả các fan của MU đã có thể chuẩn bị có 1 bữa tiệc tưng bừng.
Em thì cứ thích MU bị dồn vào chân tường lại càng đá hay, càng kịch tính (như CK cup C1 năm 1999, hàng xóm tưởng em bị "điên trong đêm" :shock: ). Nếu MU trận nào cũng thắng, đá đâu thắng đó, cup nào cũng vô địch thì em lại ghét Tất nhiên là sau trận hôm qua thì Sir AF và toàn đội MU mừng rồi, họ sẽ đỡ mệt, đỡ phải sống trong lo âu thấp thỏm - đỡ sợ sẽ không vô địch mùa này . Còn em tuy là fan MU nhưng chỉ muốn tất cả các trận có MU phải thật kịch tính - còn vô địch hay không thì không quan trọng Vậy thì em là fan "chân phụ" chứ không phải fan "chân chính" rồi :cry:
Tối hôm qua em không được theo dõi trận trực tiếp Eve-MU và Chelsea-Bolton , tiếc quá, mãi sau mới biết được kết quả, woa. MU có cú lội ngược dòng quá tuyệt, đúng là đẳng cấp của đội bóng lớn, sướng quá là sướng. CHÚC MỪNG MU-ĐỘI BÓNG TÔI YÊU-NĂM NAY SẼ LÀ NĂM CỦA CÁC BẠN!!!
Các cụ ơi, ngày mai cổ vũ MU thế nào dây nhỉ Giá mà anh em tụ tập xem thì sướng nhể..đi làm muộn cũng ko sao Năm nay MU dễ lập lại lịch sử mùa bóng 98-99 lắm..
Chúc mừng AC vào chung kết ! Chúc mừng các cầu thủ trẻ của MU đã có một mùa CL rất hay. Có thể khẳng định Sir AF đã xây dựng thành công thế hệ cầu thủ thứ 3 trong sự nghiệp cầm quân tại MU. Hẹn gặp lại MU vào tháng 5 sang năm.
Phải nói thật lòng là AC hôm qua chơi quá hay, nhưng một phần cái hay của AC bắt nguồn từ sự xuống phong độ và độ ì quá lớn của M.U. Vào trận với dụng ý chơi phòng ngự phản công, nhưng M.U chưa bao giờ chơi hay với chiến thuật như vậy và thủng lưới là điều tất yếu. Em buồn nhất là hai cánh của M.U gần như chết hẳn, không còn đường lên bóng tốc độ của Ronal, Gis..Còn Roo thì bị bao vây bởi hai trung vệ thép của AC. Hai hâu vệ cánh thì chơi quá dưới sức đặc biệt là Heiz, hồi xưa em mê chàng này lắm nhưng từ dạo chấn thương năm ngoái đến giờ phong độ ngày càng đi thụt lùi. Bàn thua thứ 2 bắt nguồn đường chuyền về cẩu thả từ hậu vệ này. Ôi nói sao cho hết nỗi buồn lòng em Nhưng theo em việc "chết" trước cửa thiên đường lại là một điều tốt cho M.U, họ có thể toàn tâm toàn ý cho việc chinh phục PL & FA cup. M.U ơi, Fan M.U ơi hãy đứng lên, phía trước vẫn còn nhiều đỉnh Olympia để chinh phục. Chúc một buổi sáng tốt lành cho tất cả Fan của Football. Mission