Em là fan ruột của MU, nhưng lần này thực sự là thất vọng . Em không buồn khi MU thua Barca và mất chức Vô Địch mà buồn về cách đón nhận thất bại của Sir Alex và học trò (quay ra chỉ trích nhau). Em đồ rằng vài hôm nữa sẽ có tin CR7 rời khỏi MU. He he, em nghĩ em hiểu tí chút về Sir Alex các bác thông cảm
80 phút sau MU đá đúng sức đó bác vì Barca dẫn trước nên tâm lý thoải mái, dễ đá hay hơn. MU thua do Van De Sar già như trái cà, chậm quá Van De Sar chụp mà còn mở mắt được là chưa già đâu ! Hàng hậu vệ MU chuối thì khỏi bàn, em thấy hàng tiền vệ xuất phát có vẻ HLV Alex sai lầm khi đưa cả Park và Gigg vào cùng một lúc, sắp xếp như vậy thì không đủ chất rắn để chế ngự lại sự mềm dẻo của tiền vệ Barca, vì thế tiền vệ Barca càng đá càng tự tin. Liên tưởng đến trận Bar-Chelsea sẽ thấy rõ điều này !
BÙN WA ! ĐỘI BÓNG CON CƯNG THUA RỒI EM CŨNG THUA ĐỘ LUN .EM THẤY BÁC 1 TIỀN 1 BẠN NÓI ĐÚNG ĐẤY.HICHIC.
trận vừa rồi MU thua toàn diện rồi nên có mổ xẻ ra thì cả ngày ko hết, nhưng đã trót yêu rồi thì cũng nên tha thứ các bác nhỉ, nói thêm nữa làm gì. hướng tới tương lai đi các bác. theo các bác những ai sẽ ra đi mùa hè này. CR7? Tevez?
em cũng nghĩ như bác MU thua toàn diện rồi, từ chiến thuật đến con người...không gì để bàn cãi. trận này giông giống trận chung kết Barca và AC Milan. năm ấy Barca với Romario và Stoikhov (nếu e ko nhầm) là quá mạnh, mọi người đều nghĩ họ thắng.... nhưng rốt cuộc chiếc cúp lại lọt vào tay Milan với Maldini, Baresi.... vì đấu pháp ko thích hợp của Barca. đá banh là vậy. có vẻ CR7 không còn thích hợp với MU nữa. nhưng giá trị về kinh doanh và chuyên môn của CR7 còn rất cao nên MU sẽ giữ lại.
Nếu em mà là Ngài Alex thì em tống cổ thằng nhóc CR7 này đi lâu rồi khi còn đc giá. Kô có CR7 thì MU vẫn tiến lên mà phải kô các Bác.
CR7 không thể đẩy đi năm vừa rồi bác ạ. tại vì năm rồi CR7 đoạt giải cầu thủ xuất sắc của Châu Âu và Fifa. đó là thương hiệu cho công tác PR, quảng bá. nếu bán CR7 danh tiếng câu lạc bộ sau sẽ hưởng cái danh tiếng đó. các nhà kinh doanh thấu hiểu điều này. vì thế nếu em không nhầm thì Sir Alex thề sẽ ra đi nếu các ông chủ Mỹ bán CR7 cho Madrid mặc dù những tay kinh doanh Mỹ rất muốn bán
Trận thua vừa rồi đơn giản do: 1-Bị dính bàn thua khá sớm từ pha lên bóng đầu tiên của Barca, nên Mu như bị dội gáo nước lạnh sau 10' hãm thành liên tục và có 1-2 cơ hội ngon ăn. 2-Loay hoay tranh chấp khu vực giữa sân với Barca khi Carick và Andeson ko đủ sức xoay xở với bộ 3 Xavi-Iniesta-Messi.. Mu thiếu 1 tiền vệ trung tâm cỡ Kean hay Scholes (thời sung sức) và ko có sự điều chỉnh gây nên khu vực giữa sân bị Barca khống chế, tạo nhiều đợt tấn công về khung thành Mu hơn 3-Vidic có lỗi lớn trong bàn thua đầu gây nên tâm lý nặng nề cho Mu 4-Lối đá Mu do bị nhiều yếu tố trên nên thiếu kết dính, đội hình bị lùi xuống sâu do hàng tiền vệ Barca ép... Haizzzz nhiêu đó không thôi đủ chết
Hừm, em mà là máy sấy tóc thì bán béng Đỗ Nan Đô và Béc Bê Rin đi, đang có giá thì bán luôn. Hai bác này đá nhiều trận quan trọng bỏ xừ ra mà cứ hay làm màu. Xem bực bội. :x
Nếu thắng thì sẽ có nguyên nhân ngay, vì thua nên chỉ phân tích vì sao thua thôi bác! Bác bắt em tả cái ko có sao khó quá :lol:
Em đọc 4 nguyên nhân đơn giản của bác ven, xin cho em túm lại bằng một câu: Đẳng cấp của MU< Barca Em mơ về đội tuyển VN đi chọn và có những cầu thủ đá được như Barca. Kiểu đá này rất hợp với người VN !
Đã từng có người làm thử nhưng ko thể được, vì: Đá nhỏ, nhuyễn nhưng cũng vẫn cần thể lực để di chuyển liên tục tạo khoảng trống=> cầu thủ VN ko có thể lực tốt Vì đá nhỏ, nhuyển, bật tường nhóm, chọc khe nên cần tư duy chiến thuật tốt, nền móng kỹ thuật bài bản, đá đúng chỉ đạo của HLV=> cầu thủ VN có ai được tố chất đó đâu À mà đố Mod Six ai là người định biến tuyển VN đá kiểu Barca?
Sáng qua đọc báo thấy Calisto cho tuyển VN học cách đá Barca. Bác này máu cách đá Tíc túc tíc túc lắm. "Đừng gọi em là mod, cho em thấy không quen"
Cái dở của bác Rét là CM 1/2 vời, cái hay của Tô là CM 1 vời Thôi thôi em và bác bàn một hồi thành Fan MU và những người bạn luôn đó
Chú tài lại thiên vị MU quá rõ Chú Bia Foster bắt lởm khởm quá, hôm qua mà MU thua thì chú này có tội nhớn.
Hôm qua em vui vì Owen ghi bàn, và không vui vì ông này ghi bàn vào phút thứ 96. Nói chung hòa thì có lý hơn. Chúc mừng bác Ferguson. Em nể bác già này quá.
cũng như năm ngoái, năm nay MU vẫn đồng hành cùng thần may mắn. công nhận thiếu CR7, MU thiếu người tạo đột phá quá bác nhể. Carrick xuống phong độ cũng làm ảnh hưởng chung. Owen vẫn bén bác Tai à