Biết được tin này em còn mừng hơn cả cú ăn 3 Vĩ đại của MU. Khóc không lên lời luôn. Tạ Ơn Chúa :lol:
Các bác vote úng viên kế nhiệm đi, em nè: 1- Klopp 2- Ance 3- Pep 4- Mou 5- ... 6-... ... 20- Van Gal 21-... 22...
Fan MU chuẩn bị ăn mừng đi một năm trời bị moyer tra tấn tinh thần bằng những trận thua đau lòng em thấy các bác bây giờ mở tiệc được rồi.Triều đại moyer chính thức chấm hết.
Cái này dễ đoán ấy mà bác, giờ nếu giỏi bác "tiên tri" cho anh em xem ai sẽ là người thay thế đi, đó mới là điều giờ mọi người quan tâm.
E rất hâm mộ MU và cũng ko có cảm tình với ông Moy thế nhưng e có cảm giác hơi vội vàng, ông nào về rồi cũng thanh lý và mua thêm 1 cơ số cầu thủ. Tại sao ko cho Moy thêm 1 cơ hội, chỉ còn 4 trận nữa là hết giải rồi thay HLV bây giờ chỉ mang tính xoa dịu người hâm mộ, kiểu như phải có thằng phải chịu tội...thí tốt ý. Chuyện đã rồi, dù thế nào đi nữa, ai là HLV e cũng mong MU tìm lại bản sắc của mình. Hy vọng ông lớn sẽ sớm trở lại và lợi hại hơn xưa
Hội gì nữa pac, còn ở Mu ngày nào thì Mu còn mất nhiều thứ hơn nữa.... Đặc biệt là mất đi cầu thủ thứ 12 ...
Ít ra Moy vừa out thì MU có 2 cái lợi đó là Cầu thủ thứ 12 trở lại, cổ phiếu tăng ầm ầm :lol: Sướng phát điên lên được http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ ... 81753.html
Tiền về thì lại có cái để "đi chợ", thu hút them ngôi sao, giữ chân các trụ cột, thu hút them HLV giỏi (cái này hơi hiếm à nha). Nói gì thì nói em vẫn thích HLV trẻ để có thể dài hạn, và mặt phải "có hậu".
PAUL SCHOLES, NICKY BUTT quay trở lại để sát cánh cùng Giggs dẫn dắt Man Utd trong phần còn lại của mùa bóng. The Class of 92! Giggs brings in Scholes and Butt to assist him at Manchester United http://www.dailystar.co.uk/sport/footba ... ter-United
Ý tưởng hay: Becks rót tiền đầu tư. Giggs HLV, Butt, P. Neville, Scholes trợ lý, Gary Neville phụ trách đối ngoại!
Thành công thì quá hay còn nếu thất bại cũng chẳng sao vì không ai đánh giá năng lực huấn luyện của bộ tứ này hết. :?
Mong muốn của Mike: Ông chủ: Becks rót tiền (nhìn quả đầu kìa, đang mốt bác Tuấn Hưng) Truyền thông, chuyên phản biện báo chí: Gary Neville HLV trưởng: Binh nhì Ryan Trợ lý: Butt (người bắt chết Effenberg năm 99), Phil Neville (Pires, Henry của Ars cứ gặp là cóng, ko rách quần thì cũng đi ống đồng), Scholes (nã đại bác vào lưới Barca năm 2008) Năm sau chờ Pep "chán" Bayern ta về một mối.
Tưởng tượng MU mà đá tiki taka thì thật... Chả ra làm sao!... Bác Mike cứ xem Bayern đá đêm qua thì thấy. Giữ bóng hơn 65% cuối cùng thất bại. :lol:
Sang MU là phải khác, vẫn giữ bóng nhưng lối đá cánh là phải giữ bản sắc. Sir Alex rất linh hoạt trong chuyện này, thời còn đủ bộ Beck Giggs MU là thế lực đá cánh hoàn hảo mang tầm thế giới, sau này có Ronaldo, Tevez... phải thay đổi theo cơm và mắm.