Em chẳng đi bên nào cả cụ ạ. Nhưng vẫn thức xem để ủng hộ MU kiếm điểm. Đến lúc Dzeko nâng lên 2-0 thì em tắt máy đi ngủ. Có thể nói đây là trận thua nhục nhã mang đậm dấu ấn của Moyes. Thôi các fans MU ráng chịu đựng đến hết mùa khi Van Gang về thì làm lại nhé. Đá đấm kiểu này mà Moy nằm mơ vô địch CL thì đúng là ảo tưởng quá sức tưởng tượng. Gặp BM thì chuẩn bị rổ đựng bóng mang về chia nhau.
Moy có công sức thắng được những đội rất mạnh như Oét Ham, O Lem Pia cốt...bác chớ có coi thường, năm nào Moy dẫn dắt Everton cũng đứng ở top 10 EPL, giải đấu hang đầu thế giới, nơi quy tụ những ngôi sao như Fellaini đỡ bóng bằng ngực thường nẩy ra cách người khoảng 2.5 mét đấy.
Hôm qua anh chàng tóc xù đc chấm điểm kỷ lục......1 điểm.Nhưng trên sân chưa phải là người tệ nhất!!!Vì người tệ nhấtđang ngồi ôm mặt khg có một phản ứng nào cho thấy ông ta có sự chuẩn bị cho tình huống bị dẫn trước chỉ biết ngồi ôm đầu với ôm mặt :shock: Sự chuẩn bị cho trận đấu của Moy quá tệ!
Đến tháng 4/2014 thì Man United vẫn là đương kim vô địch EPL Hãy kiên nhẫn và cho Moy thêm thời gian...
Cứ nhìn thấy mặt cái cha Moyes là e ớn tận cổ, hãm quá đi. Chả còn cái bộ mặt nào khác ngoài ôm đầu nhăn nhó! Đảm bảo 1 điều sau khi rời MU thì cha này thất nghiệp dài dài. Mà em cũng thấy lạ, vừa thắng được 2 trận trước 2 đối thủ dưới cơ mà chưa gì lão đã nhoắng cả lên, y như là "Mummy return" vậy. Lại còn mơ cúp CL nữa thì đúng là y học bó tay.
Em thấy thằng cha này viết có ý đúng này. Có lẽ, em cũng phải bỏ M.U một thời gian cho hết khó chịu mất http://bongdanet.vn/topic/231-toi-se-tam-thoi-bo-mu/
Mấy đứa nhóc trong xóm em bảo Mu đang chơi chiến thuật: Tacađađa. Đố các cụ chiến thuật này có bà con với Tikitaka không? =))
Từ khi sir Alech nghỉ hưu, khi xem MU đã em thấy thiếu nhiều thứ quá, đầu tiên là một ông HLV mặt phúc hậu, mũi đỏ luôn mồm nhai khẹo cao su. Rồi thiếu lối đá khôn ngoan lọc lõi, phù hợp với từng đối thủ. Bây giờ nhìn cái mặt hãm, nhàu như quả táo tầu của lão Moy trông không khác gì lão Wange! Vậy là em không xem nữa, hoá ra đó là quyết định đúng, vì mỗi lần xem nó ức chế vô cùng, chỉ mong lão này nhanh cuốn gói ra đi thôi Có thể nói MU giống như con ngựa Xích Thố ngoài Lã Bố ra chỉ có Quan Vân Trường cầm cương được nó, sir Lã Bố đi rồi, MU vẫn chưa tìm được Quan Vân Trường, lão Moy chỉ là lài ngựa thôi!
Sau trận thua "người hàng xóm MC" Fan MU như "tức nước vỡ bờ", giờ thì Moyes còn nổi tiếng hơn cả huyền thoại, ngài Alex cần đến mấy chục năm để xây và duy trì phong độ cho MU còn Moyes thì chỉ cần chưa đến 1 mùa để phá và duy trì kỷ lục...cho các đội bóng khác. Nhìn cái mặt Moyes thua cũng thấy ghét mà thắng cũng thấy....................gớm.
Xem MU lúc này vừa ăn mì vừa nghe nhạc mắt ko nhìn vào TV vì chả có gì, xem cũng được mà ko xem thì ngủ: http://hn.24h.com.vn/bong-da/david-moye ... 18959.html
Moy mới đc trao giải thưởng CỐNG HIẾN nè các bác :lol: Và lý do MU thua MC đúng như các CĐV MU hôm qua muốn :lol:
Can mà làm gì, để cho CĐV này táng cho lão Moyes này mấy phát, có quá nhiều người muốn tẩn lão này rồi.
Thầy phán thế này thì chết. "Xích thố thì chỉ có quan vân trường cầm cương được nó thôi sẽ không bao giờ có quan vân trường thứ 2". Chia buồn với fan em u. Sir mũi đỏ cầm quân khi giải ngoại hạng sự cạnh tranh không gay gắt như hiện tại, khi đó làm vương làm tướng được. Nhìn nhận công bằng là Moyes có yếu kém, Nhưng giải ngoại hạng giờ khác rồi. Cỡ như Sir mũi đỏ với Wenger thì cũng chỉ làm thi vị thôi chứ không có cửa tranh vô địch với nhà giả kim được "Chelski và Man city-Mou với Pelli vừa xem trò đá, vừa cậy rỉ mũi mà cũng toàn 2 với 6 trái chả hiểu khi tập trung thì kết quả dư lào lữa". Đội hình của MU cũng yếu quá so với Mancity và Chelski. Sir mũi đỏ còn thì khả năng liệu cơm gắp nắm thì vẫn có miếng ngon mà ăn. Giờ Moyes chém to kho mặn. Bữa thì mặn chát, bữa thì chém to, nuốt sao trôi. Em yêu hỏng mùa này rồi. Nhà Glazer thì thầm Mọy chỉ là bước đệm thôi. Chứ Sir đề cử, bổ nhiệm người khác thì ngang tát vào mặt Sir mũi đỏ. Sắp tới Hùm xám nó còn xé xác quỷ ra trăm mảnh. Hỡi ơi thời huy hoàng đâu còn nữa. Các cụ nhà mình xa manchester city nửa vòng trái đất, mà phán từ cách đây hàng nghìn năm giờ vưỡn thấy đúng với MU mới khộ "Không ai giàu ba họ không ai nghèo khó ba đời"
Cùng là người Scotland mà sao họ khác nhau quá vậy trời . Hơn 7 sọi mà vẫn tười cười, lạ cái là it nhăn nheo hơn bác 5 sọi.
Nhìn hai cái mặt chả cần biết tướng số cũng có thể biết ai thành công, ai thất bại. Bác berryfun, tại em bức xúc quá mừ :mrgreen:
David Moyes là huấn luyện viên thiên tài ! Lần đầu tiên trong lịch sử giải ngoại hạng có 1 hlv đã làm cho 19 đội bóng khác mạnh lên... :mrgreen:
Ngay cả Topic này đã từ lâu không còn ai quan tâm đến chuyên môn hay chiến thuật của MU nữa mà chỉ dành riêng cho Moyes, thật là ngưỡng mộ quá đi
Hiện tại thì Hùm xem như đã cầm chắc chức vô địch Buldesliga và còn nhiều kỹ lục đang đợi phía trước, còn Quỷ đã đạt được nhiều kỹ lục từ khi có Moyes và vé dự CL mùa sau thì không còn trừ khi đoạt cúp CL mùa này mà trước mắt là phải khuất phục được Hùm ở tứ kết, nhưng xem ra với hiện trạng 2 đội bây giờ thì đây là nhiệm vụ bất khả thi. Có khi nào và có khi nào Quỷ lại "lên đồng" và "thôi miên" được Hùm như trận chung kết cách đây 15 năm không các bác???
Mình nghĩ đội hình của M.U vẫn rất chất lượng với những ngôi sao đẳng cấp. Câu chuyện của họ là cần một vị HLV đủ tầm có thể gắn kết những “cá tính” đó để đưa đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng."