Xin chúc mừng các MU fan. Kiểu gì thì cuối tuần sau cdv MU sẽ nhận được tin vui. Đố các bác đó là tin gì P/s. Từ hồi D.M lên nắm quyền em xác định đi tu nhưng mà giờ thì hết chịu nổi rồi nên đành phải hạ giới
Kiên nhẫn đi bác Mike , đường dài mới biết ngựa hay Cứ để Moy san bằng tất cả rồi...xây lại từ mùa sau cũng được !
Ngài Alex mất mấy chục năm để được làm người Nổi tiếng, ai ai cũng biết, cũng nhớ tới Ngài. Nhưng Bác Moy nhà ta thì chưa cần tới 1 năm để cả Thế giới biết về Ông... Thật là Tâm phục - Khẩu phục......
Thêm thời gian mà không có tín hiệu gì khả quan cho MU thì chỉ lãng phí thêm thời gian thôi baohun00 ơi, nếu Moy ở đội bóng khác hay ở VN thì đã bị sa thải lâu rồi chứ hổng cần đến khi bị loại khỏi CL đâu bác walkman ạ, có nói nhiều thì Moy cũng đâu có vào VNAV đọc/nghe được đâu, thôi chuyện gì đến cũng phải đến thôi mà.
Bác baohun00 có con mắt rất "Mou" và tính cách cũng "Mou". Để Moy lại hoá hay, kỷ lục lập nhiều và fan chuyển trạng thái từ thù ghét đến iu.
MU ký hợp đồng với Moy 6 năm lận nên em nghĩ...Moy sẽ vẫn ở lại MU hết mùa giải này . Thêm nữa Moy là do SIR Alex chọn nên nếu đuổi Moy lúc này khác nào...bảo Sir Alex không có mắt nhìn người :lol:
Chuyện kỳ lạ, chẳng bao giờ nghĩ có thể xảy ra với Man Utd. Quả là một cổ động viên đặc biệt, đầy lòng tự trọng. ======= VNexpress Nhà cái trả lại tiền cho CĐV trót tin Man Utd vô địch 10:36 | 18/03/2014 | Hãng cá cược Betfred hoàn tiền cho những ai đã đặt kèo vô địch cho Man Utd mùa này, sau thất bại 0-3 của họ trước Liverpool ở giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Man Utd đang có một mùa giải đáng quên. Ảnh: EFE. Quyết định này được người sáng lập Fred Done - vốn là một fan ruột của Man Utd - đưa ra. Hãng Betfred sẽ mất đi 200.000 bảng từ việc này (khoảng 7 tỷ đồng). "Các cổ động viên trung thành không bao giờ có cơ hội thắng cược với Man Utd. Mùa này đội bóng thực sự vô dụng, tuyệt vọng và chẳng còn nghĩa lý gì", Fred Done nói. "Ai đã đặt cược vào cửa vô địch cho Man Utd mùa này chỉ cần mang hợp đồng đến bất cứ cửa hàng nào của Betfred và tôi sẽ trả lại cho họ đến từng đồng xu. Họ đã bỏ tiền của mình và đáng ra phải được nhận được phần thưởng, nhưng điều đó đã không xảy ra. Man Utd đúng là đang ăn cướp của các cổ động viên". Fred Done (trái) không nỡ lấy tiền của những CĐV trung thành với Man Utd. Done còn nói thêm rằng ông không biết Man Utd đang trôi về đâu. "Họ không còn là đội bóng mạnh nhất ở Manchester nữa. Trái tim tôi như vỡ ra khi phải nói như thế". Trong quá khứ, Done từng có một hành động khiến ông phải trả giá đắt, cũng vì Man Utd. Đó là năm 1998 - khi ông quyết định sớm trả tiền thắng cược cho những CĐV đã đặt kèo vô địch vào đội chủ sân Old Trafford khi đội bóng này dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm cách biệt. Nhưng cuối mùa, Man Utd chỉ về nhì với một điểm ít hơn Arsenal, còn hãng cá cược của Done mất đi 500.000 bảng. Mùa này, sau 29 trận đã đấu Man Utd chỉ đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 48 điểm - ít hơn 18 điểm so với đội đầu bảng Chelsea. Doãn Mạnh
"Kỷ lục" mà Moy làm được xem ra ngài Alex cũng chán ngáy rồi, nếu ngài Alex nghĩ Moy lập được "kỷ lục" này có 1 phần "đóng góp" của ngài thì ngài hãy xoắn tay áo lên cầm cương MU cho đoạn nước rút cuối cùng để giành vé dự CL cuối cùng trước khi quá muộn. Tin mới nhận: MU đang tính sa thải Moy, bổ nhiệm ngài Alex lên tạm quyền và rước Louis Van Gaal cho tương lai kìa các bác ạ.
Tuyệt vời MU!!! MU đã vượt qua một trận đấu tưởng chừng như khg thể!! Đó mới là đẳng cấp của đội bóng lớn,họ biết đứng lên ngay chổ mình ngã xuống.Mong rằng sau trận này MU sẽ đứng dậy và đi lên từ vũng lầy đừng để sự nặng nề níu chân mình nữa.
Sau chuỗi tháng năm sầu héo, hôm qua E cũng bừng tỉnh, Mu đá 1 trận đẳng cấp C1 quá, trận thắng nói lên bao điều.
Thắng được chú Olympiacos yếu xìu thì có gì đáng nói. Vào trong gặp hàng dữ thì cũng toi thôi. Trình của Moyes chỉ có thế.
Có ai dám nói Moyes tài giỏi gì đâu cụ! Nếu có chăng thì Moyes đã đúng khi quyết định đưa Giggs vào đội hình xuất phát. Chính sự điềm tĩnh của Giggs đã giúp cho các cầu thủ không "hoảng loạn", chơi tập trung hơn và hạn chế được những sai lầm ở hàng phòng thủ. Rubin Van Persie chói sáng là điều không bàn cãi. Nhưng không thể không thừa nhận Rooney, De Gea, Raphael, Valencia, Phil Jone... đã chơi với hơn 100% phong độ. Với tình hình mùa giải này thì fans chẳng kỳ vọng gì hơn ở vòng sau. Nhưng đêm qua MU đã làm được điều "tương đối khó" trong bối cảnh phong độ "lôm côm" ở mùa này, thì hôm nay cứ sướng cái đã! :lol:
Chỉ là trận đấu thủ tục thôi bác à. 90% khán giả đến sân tối qua là của Man City. The Citizents sẽ có 3 điểm và The True Red lại dưỡng quân cho CL.
He he MU mà nhìn thấy Man xanh thì dù còn chút sức tàn cũng quyết tử chiến à bác ơi! Mình thấy cứ đá như đêm qua thì Man Xanh cũng mệt mỏi chứ khg chơi đâu!!! Tự nhiên sắp tới những trận đấu quyết định MU sống dậy,he he sướng :lol: