thực tế với lực lượng hiện tại thì mu chưa thể so sánh với tot chứ chưa nói tới cạnh tranh được với mc hay chel . ars . nên các bác fan mu đừng trông chờ quá vì có thực mới vực được đạo điều này là lẻ bth . qua đây mới thấy ông già gân quan trọng và giỏi đến mức nào đối mới mu . moi ko bất tài nhưng ngài alex quá tài năng mà thôi
Ơ bác Mike dạo này chưa già đã lẫn à, khả năng đọc hiểu bắt đầu có vấn đề à? Em nói là Pháo và các fan của Pháo trong đó có em thì sao phải xoắn, chứ em có nói bác xoắn đâu nhỉ? Em nghĩ bác nên đọc kỹ kẻo lẫn đấy! Còn trận đấu Pháo thua MU 8-2 xảy ra lâu rồi, là quá khứ rồi bác Mike ợ!
Phải thừa nhận rằng NGƯỜi MỸ điềm tĩnh thật :mrgreen: Có lẽ ta nên chia tay nhau 1 thời gian Mu nhé...
19h45 tối nay, MU tiếp Newcastle mà thiếu cậu "Lương Tuần", cũng may là "nòng pháo Van-pờ-si" đã trở lại nhưng không biết thế nào đây các bác ui? Chắc là hên xui nữa quá.
:lol: , Còn 5p nữa hết giờ và cũng là sau 41 năm Newcastle mới rời sân MU với 3 điểm trọn vẹn. Một trận thua không phải là thảm họa nhưng là 1 dấu hiệu rõ ràng của sự sụp đổ. Một tượng đài bóng đá Anh đã tự sụp đổ mất rồi.
MU thua liền 2 trận sân nhà, trước 2 đối thủ mà lâu lắm rồi họ ko thua. Mùa này MU tiêu thật rồi bác ơi.
Nhiều lần thành quen, nỗi đâu Mu thua trận mài sự chờ đợi chấp nhận, và cứ mỗi tuần Mu đá E lại đoán thua rồi, chả xem nữa, .... livescore kết quả cho vui. Không biết có giữ nổi ghế C1 mùa sau không cả nhà nhỉ?
Còn gì nữa đâu ............. mà khóc ............ với sầu :roll: Còn gì nữa đâu ............ mà sầu ......với nhớ :mrgreen: Thôi hết rồi! .................. Thôi hết rồi ! Đã ................
Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ... thôi hết rồi... thôi hết rồi... Sir đã về... vui với người... Ta xa nhau rồi... còn gì đâu nữa mà mong... :lol:
@ luuly: không ai nắm tay từ sáng tới tối được, đế chế nào cũng phải có lúc thịnh lúc suy. Pháo từng cùng MU thống trị giải Anh thế rồi tuy vẫn trong top 4 nhưng đã phải trải qua 8 mùa giải trắng tay ở Giải Ngoại hạng, giờ Pháo đang có cơ hội tốt để trở lại vị trí cao nhất. Em nghĩ với MU chỉ mất 1-2 năm chắc đâu lại vào đó thôi... Cụ cứ yên tâm...
Híc, thanks cụ, dưng mà con nít mới sanh làm được chuyện nắm tay cả ngày. :mrgreen: Buồn nào hơn đêm nay, khi .............................. :mrgreen:
Xin, nói với anh một lần Rồi mai, đã xa nhau thật rồi Anh biết, khi còn bóng đêm Bình minh, rồi sẽ đưa em đi thật xa. Á a à. Hừm :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nổ thế này các Fan Pháo thủ cũng chào thua http://dantri.com.vn/the-thao/thua-lien ... 812467.htm Hàng loạt những kỉ lục trong lịch sử MU đang từng bước bị phá vỡ. Hòa rồi thua, thua rồi thua, điệp khúc ấy với họ chẳng còn xa lạ. Đừng nói tới Man City, Chelsea, ngay cả những đối thủ ưa tích xưa kia như West Brom, Everton, Newcastle, hay Southampton, Cardiff City cũng đủ sức lấy điểm từ tay “Quỷ đỏ”. Bảo vệ ngôi vương ư? Top 4 ư? Mục tiêu nào cũng trở nên đầy chông gai và xa vời.