Vâng em cuồng hay bác bị loạn thần nhỉ? Ở giải Vô địch Anh Chelsea chưa có tuổi để xếp hạng cùng Pháo so với mấy chú như Everton còn chưa đủ tuổi, ở C1 thì hơn Pháo nhưng còn xếp sau Notingham Forest... Tuổi gì ngo ngoe... :lol: Chelsea còn phải cố gắng nhiều chứ đến lúc thằng chả tỷ phú Nga bực mình bỏ rơi, Chelsea lại giống Leeds hay Notingham Forest thì lại... :roll:
Các cụ đi đâu hết rồi, hay là mãi bàn đến chuyện quá khứ. MU vừa thắng 1 trận to ở C1 mà chẳng có cụ nào thức xem nhỉ....
Hôm qua thức xem 1 trận hả hê giờ thì gật gù, ò..ó..o...hết rồi :lol: Trận này Ru-ni có vẻ hổng thích ghi bàn mà chỉ thích làm bóng cho người khác kể cả đối phương ghi bàn giùm thôi, 2 quả cứa lòng chân phải ác thiệt.
Cái này chỉ đúng 1 phần nào thôi bác ạ, chứ em thấy có nhiều trường hợp ngược lại lắm Dù sao cũng chúc mừng bác và MU, đặc biệt là chú Moi lần đầu tiên vào vòng đối kháng CL.
Chuẩn cụ ạ. Hãy bàn chuyện hiện tại và tương lai. Ngày hôm qua cũng đã là quá khứ... Man U vừa thể hiện một trận đấu xuất thần tại C1 trước một đội bóng không dễ xơi là Bayer Leverkusen với một bộ mặt trái ngược hoàn toàn ở giải trong nước... Biết đâu năm nay cúp C1 lại là năm của MU... . MU đã chơi một trận xuất sắc nhất kể từ đầu mùa giải năm nay. Có lẽ đây sẽ là một cú hích cho thày trò nhà Moyes. Giữ một vị trí khả quan tại giải Anh và phấn đấu từng trận tại C1 biết đâu MU lại làm nên chuyện... @ ở giải Mỹ, Trung Đông và Nga... có một số cầu thủ có lương tuần... rất cao nhưng đá thì... :lol:
MU một lần nữa lại "khôn chợ dại nhà", thắng rất hoành tráng ở C1 nhưng lại tỏ ra bạc nhược và thiếu bản lĩnh ở giải Anh. Moyes ngày càng trở nên khó hiểu? Hay có trận thắng hoành tráng đã vắt kiệt sức lực của MU?
3 lần bóng chạm xà ngang, cột dọc. Có vẻ là may mắn đã đi theo cùng Sir Alex về nghỉ hưu rồi. Moyes có sống nổi qua mùa đông này ko?
Moy của bác huấn luyện hai đội hôm qua có lối đá giống nhau quá, thiên về sự mạnh mẽ thể lực, hai màu xanh đỏ hoà quyện that là tuyệt...
Theo em không phải Moyes kém mà do hôm qua chú Lương Tuần phung phí tiền lương của MU và tắt điện nên MU mới thua...
Mình đánh giá rất cao nhận xét của bác. Thích nhất là cầu thử "lương tuần..." gặp Pháo thủ thành London...
Thua trên Âu-tra-phọt với tỷ số 1-0 cũng đâu có phải là thảm hoạ. Em nhớ MU từng thua tan nát trước Gã hàng xóm ồn ào nhưng MU cũng đâu có sao đâu, sao phải xoắn nhỉ? :roll: :lol: Với bác có lẽ cu Lương tuần quan trọng hơn cả đội bóng thì phải... nhưng có lẽ MU cũng sẽ không giữ nổi gã Sếch này đâu... :lol:
Ai xoắn ở đây mà bác ghép thế nhỉ? Pháo thua bẽ mặt 8-2 với đội bóng (đang xếp dưới 12 điểm) là một nỗi kinh hoàng mà có thấy fan Pháo nào xoắn đâu?
Thắng thua là chuyện thường tình nhưng nhìn vào kết quả mùa này của MU thì anh em không khỏi xót xa,Moyer là do Alex chọn để cho ông ta làm hết mùa giải xem sao.
Xem ra thì 2 ông Moi & Pheo này là "nội gián" của Ê-Vờ rồi, nhìn thấy ghét :lol: MU dạo này khó đoán quá, chính xác là từ ngày chú Moi đến MU thì việc thắng thua chỉ còn biết...hên xui, chứ hổng có niềm tin chiến thắng như thời của ngài Pờ-Gu-Sần