Em cũng công nhận điều bác Black Jack nói la đúng.Topic này chỉ vui khi MU thắng thôi.Còn thua và thậm chí là hoà là vắng như chùa Bà Đanh.
Có vẻ bác rất hả hê khi viết những dòng chữ này. Chúc mừng bác cùng các anti MU rất vui mừng khi thấy MU không còn được như ngày xưa. :roll:
Em không ghét gì MU khi em nói thế, bác ạ . Với em, MU trung dung. Thắng cũng ok mà thua cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ là các bác fan MU lúc thắng thì tung hô, một tấc đến giời, nhưng lúc MU không giành được kết quả thuận lợi, thì hình như các bác ấy đi vắng hết. Bác không đọc các posts gần đây khi MU thắng Arsenal đó sao? .
Em cũng thấy đa phần ai cũng vậy còn bóng đá cũng có thắng có thua,cảm xúc dâng trào khi đội yêu thích thắng và buồn đến không muốn làm gì khi đội nhà thua Bác Black Jack thông cảm cho các Fan MU cuộc đua còn dài nhưng cụ Alex nghỉ hưu em nghĩ MU khó roài.
Phải nói từ ngày Moy lên làm HLV của MU thì coi như Topic này vắng như chùa Bà Đanh rồi. Xôm nhất vẫn là Topic Asrenal và Chelsea thôi
Không có HLV Alex Ferguson, MU thiếu hẳn tinh thần thi đấu máu lửa. Việc gây sức ép lên các trọng tài cũng là một phần thể hiện cái uy của Alex. Ngày đó, mỗi khi MU bị dẫn bàn, thì thời gian bù giờ chỉ được kết thúc khi ... MU có bàn gỡ hòa. Alex Ferguson mới là ngôi sao sáng nhất của MU.
Fan CLB nào cũng có người này người kia chứ không phải cư xử giống nhau nên không đánh đồng với nhau được. Nếu bác không thích fan MU nào thì cứ chỉ mặt đặt tên chứ nói chung chung thế thì ...................... Em đã là fan của MU từ hơn 30 năm rồi và mãi mãi vẫn thế nên .............. bác viết chung chung như thế làm em chạnh lòng. Bao nhiêu năm MU không đoạt chức vô địch thì em cũng có ốm hơn chút nào đâu mà có vô địch thì cũng vui đấy nhưng có mập thêm được ký thịt nào đâu. Mà chuyện trời tây cũng có ảnh hưởng chi đến trời ta không nên bàn hay không bàn cũng chỉ là chuyện phiếm cho qua ngày thôi. Mình có làm thay đổi được kết quả hay cách chỉ đạo thành tích hay cách chơi, cách mua bán cầu thủ hay HLV của các CLB mình yêu đâu. Chuyện trời tây thì để cho tây nó lo, mình vui buồn cùng đội bóng thân thương là được rồi. Và, chỉ là .................... mình mến màu cờ sắc áo, những nét văn hoá, những chiến tích kể cả những thất bại và những con người đã, đang và sẽ làm nên lịch sử ấy ...... nên thành fan thôi. :roll:
Vâng, xin lỗi bác luuly vì em làm bác buồn. Cũng bởi em thấy bác ít viết bài trên topic này quá. Chúc bác mãi một tình yêu với Man United.
Lâu nay bị người ta ngồi trên đầu trên cổ nhục nhã ê chề mãi rồi. Giờ có tí cơ hội phải nổ một tí cho thoả chứ bác. :lol: Kệ đi bác! Mùa giải còn dài mà.
Vâng, rất cám ơn bác đã chia xẻ với em và rất nhiều fan MU không post bài trên topic này Dù sao thì, chuyện cũng chả có gì to tát cả và ............. người thắng có quyền nói. @ doantieutu: Hic, bác cứ thế làm sao mà trách được bác Black Jack. Kiểu này thì chiến tranh bàn phím cứ xảy ra mên man không dứt thôi
Em thấy nếu là fan của CLB nào thì tâm trạng đều thay đổi theo thành tích của đội bóng chứ? Lúc thắng thì ai cũng muốn chia vui. Khi bại thì hoặc im lặng để ngậm cục đắng vào lòng, hoặc là tìm cách chia buồn. Chứ có ai bỏ đi đâu? Trong trường hợp này, thì những người đang là fan MU trên diễn đàn này chắc là đang im lặng và chờ vào tương lai tươi sáng thôi. Còn chuyện tranh luận hay đả kích nhau thì nhiều lắm các bác ơi.... Hình như MU là đội bóng duy nhất có lượng anti-fan ngang ngửa vơi fan thì phải
Cụ doantieutu nói thế không ngẫm lại ư? Thì Chelsea hơn cả thế kỷ bị Arsenal, Liverpool, Man U... thậm chí là Everton, Aston Villa và cả Sunderland cũng ngồi chễm chệ trên đầu. Khoảng chục năm nay mới kiếm được 2-3 cái gì đấy giờ cũng xịt thôi mà cụ. Cho nên em nghĩ... Hì hì... Thôi chả nói đâu... Cố lên Chelsea!!! :lol: 20 lần: Manchester United 18 lần: Liverpool 13 lần: Arsenal 9 lần: Everton 7 lần: Aston Villa 6 lần: Sunderland 4 lần: Newcastle United, Sheffield Wednesday, Chelsea 3 lần: Huddersfield Town, Wolverhampton Wanderers, Leeds United, Blackburn Rovers, Manchester City 2 lần: Preston North End, Portsmouth, Burnley, Tottenham Hotspur, Derby County 1 lần: Sheffield United, West Bromwich Albion, Ipswich Town, Nottingham Forest 3 lần liên tiếp: Huddersfield Town: 1924 - 1926 Arsenal: 1933 - 1935 Liverpool: 1982 – 1984 Manchester United: 1999 – 2001, 2007 – 2009
Bác coi bóng đá 30 năm nay vậy chắc bác hơn tuổi em rồi. Bác có sự điềm tĩnh của người chín chắn. Em chưa có được tính cách ấy. Thật đáng học tập.
Em ko phải fan MU bác ơi. Nhưng em rất tôn trọng MU, họ hùng mạnh hơn tất cả ở Ngoại hạng Anh. Thành tích mười mấy năm gần đây lại càng ghê gớm. Thế nên fan mấy đội lìu tìu ghét họ là phải. :lol:
Em đang so MU với Pháo bác lại chen Chelsea vào. Chelsea ngày xưa là đội bóng cò con, chẳng đáng nói. Nhưng 9 năm nay họ có gì chắc mọi người đã biết. Chỉ thua mỗi MU thôi, MU ở đẳng cấp khác rồi. Chelsea đang viết lại lịch sử đấy bác, he he...
Thì từ giờ trở đi chắc gì Chelsea đã lên cơm cháo gì? :lol: Thì tương lai mà còn chục hay trăm năm thì đều là thì quá khứ cả. Hiện tại thì... Thôi em chả nói nữa... biết đâu... :lol:
Tương lai gần thì cuối mùa này biết rồi bác ạ. Tính chi xa xôi. Còn quá khứ gần thì mùa rồi pháo nằm dưới đó. Thua cả 2 lượt, nằm dưới phải rồi. :mrgreen: À các fan Arsenal đừng mơ so với MU nha. Còn xa lắm...
Hổng dám đâu nha,... :lol: 3 cúp ngoại hạng Anh bằng nhau nhưng Chelsea có CL, cái cúp mà giáo sư hà tiện và những chú nhóc thèm chảy nước dãi đó cụ ui.
Bác có nhầm nhọt sang trồng trọt không thế. ARSENAL vô địch cả tá cái cup vô địch Quốc gia rồi đâu như có 13 lần , Chelsea mới chỉ có 4 cái gần bằng cái số lẻ, bằng là bằng thế nào... Còn cái tên chỉ là bình mới nhưng rượu vưỡn là cũ nhé! Kiểu như giải vô địch quốc gia A1, hay giải vô địch các đội mạnh quốc gia hay V-League thì vưỡn cứ là chức vô địch VN thôi chứ chả có gì khác nhau cả... :lol: Cup C1 hay Champions League liệu có khác? :mrgreen: :roll:
Tính chất của PHÁO là NỔ....NO to , NỔ giòn giã . Luôn luôn NỔ dù thành công hay thất bại , dù trắng tay 8 năm liên tục nhưng vẫn NỔ , dù chủ trương cấm PHÁO từ lâu nhưng...vẫn NỔ Thế nhưng...về cơ bản thì PHÁO sau khi NỔ luôn...TAN XÁC :lol:
Em ko nhầm và bác bị cuồng! :lol: Arsenal của bác như cái thây ma. Mùa này kiếm cái danh hiệu rồi hẵng nói!