Bài viết chưa xemgửi bởi dnnv » Chủ nhật 10/11/13 21:31 Mạch trận bất bại ngắn ngủi của MU có lẽ đến tối nay là dừng lại, mong các fans MU đừng buồn nhé! Buồn hoài ...cũng quen rồi các bác. Nhưng chưa chắc vui cho Arsenal đâu nhé. MU lạ lắm , ở những trận đấu lớn cái uy của quỷ vẫn nhát được đối thủ. Hãy đợi đấy ...
Real hay là vì ai? Vì cầu thủ bóng bẩy ghi bàn như điện tử, người coi Sir Alex như cha đẻ và coi "lương tuần..." như anh em phỏng bác?
Bác đánh giá rất tinh tường Chúc mừng bác , chúc mừng MU , chúc mừng Moyes , chúc mừng Van Persie , chúc mừng cầu thủ lương tuần... và chúc mừng các FAN MU Đẳng cấp lên tiếng :wink:
MU thắng Arsenal mà em cứ ngỡ...Chelsea thắng :shock: Lạ thật... :lol: Chúc mừng cầu thủ lương tuần... , chúc mừng bác Mike - người có đam mê mãnh liệt với MU , Sir Alex , Roon nhưng sẵn sàng chuyển qua ủng hộ đội bóng khác nếu đội nhà...8 năm tay trắng :mrgreen: Rất phong cách !
Thể thao là chiến thắng, là danh hiệu chứ ai mà nhớ đội có phong cách thi đấu 'thua trên thế thắng" đâu bác? Nếu có giải đấu chỉ chấm giải phong cách và danh hiệu thi vô địch trao cho đội đá "hoa mỹ" (nhưng rất lắt nhắt) em đảm bảo có đội năm nào cũng vô địch (về sự hào hoa).
gửi bởi baohun00 » Thứ 2 11/11/13 2:31 dangthanhBD đã viết: Nhưng chưa chắc vui cho Arsenal đâu nhé. MU lạ lắm , ở những trận đấu lớn cái uy của quỷ vẫn nhát được đối thủ. Hãy đợi đấy ... Bác đánh giá rất tinh tường Chúc mừng bác , chúc mừng MU , chúc mừng Moyes , chúc mừng Van Persie , chúc mừng cầu thủ lương tuần... và chúc mừng các FAN MU Đẳng cấp lên tiếng :wink: Khi âm thanh câm lặng là lúc Tâm hồn lên tiếng Hì. Linh cảm thôi bác. Theo MU lâu rồi e biết mà. Chelsea thồi phiên bản Mou 1, rồi ngay cả Arsenal trước đã nếm bài học này của MU rồi bác.
Thơ MU, vần 6 8, nguồn Phây Búc: Pháo Thủ đang lúc thăng hoa Hành quân làm khách chủ nhà M.U Kinh điển xứ sở sương mù Biết bao ánh mắt như dồn vào đây Đội bạn đang ở trên mây M.U cố gắng leo cây cho bằng Mở đầu thế trận cân bằng Hai bên qua lại, lằng nhằng bóng lăn Fan ta lo lắng băn khoăn Nếu mà không thắng, nhăn răng, vỡ mồm Đứng lên ngồi xuống bồn chồn Bao nhiêu hy vọng đổ dồn trên sân Thế rồi cũng đến 1 lần Bên ta phạt góc, đôi chân Ru Nì Ngắm kĩ anh bạn Persie Thế là tạt cái bóng đi vòng vòng Anh Bin vừa chạy vào trong Cũng vừa đến lúc bóng vòng qua anh Bin ta đầu lắc rất nhanh Trái bóng uốn lượn, không phanh bay vào Ôi trời, vô đúng góc cao Vài ba thằng với, làm sao cứu nhờ Bàn thắng đẹp tựa trong mơ Thủ môn đội bạn thẫn thờ cả ra Fan mình sung sướng kêu la ) "Pháo ơi cho chết ... chúng mày" =)) Trận đấu càng lúc càng hay Hai bên dồn dập, bóng bay vèo vèo Yếu tim xem có mà teo Vì rằng phút cuối suýt teo mấy lần Đội bạn ra sức ép sân Bên ta lùi lại, về dần thủ thôi Biết bao lo lắng, bồi hồi Tim đập thình thịch đứng ngồi chẳng yên Cũng may giờ nó hết liền Bao nhiêu xúc cảm, đảo điên vui mừng 1 trận thắng quá tưng bừng Vì là 6 điểm, chặn dừng đối phương
Chúc mừng MU đã thắng 1 trận đấu trong 1 chặng đường. Quý nhất là tinh thần fair play của các bác fan MU. Không nổ tung trời, không chặt chém, dìm hàng đội bạn mọi chuyện đều được giải quyết trên sân cỏ :wink:
Tại giờ MU vẫn loăng quăng Top 6-7 nên có nổ thì các đội top đầu cũng khó nghe thấy bác ạ Hết mùa đông mà MU leo được lên top 2-3 thì cứ gọi là...banh xác với bác lương tuần :lol: Em đang nhồi thuốc pháo để dành cho lượt về giữa Chelsea & MU trên sân Stamford :mrgreen: @Mike : Bữa đó gặp nhau tí nhờ...???
Chúc mừng MU đã quen tay lái với thuyền trưởng mới. Một trận thắng tối thiểu là một khích lệ lớn đối với Moyes và các fan trung thành, đồng thời bịt miệng những kẻ chỉ biết chỉ trích và fan theo phong trào! @ các fan MU đúng là fair-play thật, không nổ tung trời? Không chặt chém và dìm hàng đội bạn? :lol: Chúc mừng ông em Cường nhé, anh tin MU dưới tay Moyes không hề kém đâu, mùa này có thể chưa ăn thua chứ 2-3 mùa nữa thì cứ liệu...
Trận đấu với Arsenal tới đây nếu đá theo đấu pháp của Moy thì Mu thắng với tỉ số cách biệt Câu nói này đúng như em dự đoán. Xin chúc mừng MU và các Fan nhưng Moy thì Never, có lẽ Moy lên cám ơn các cầu thủ MU vì họ đã cho Ông 1 chiến thắng trước Wenger
Cứ bảo sao...lương tuần cao thế http://hcm.m.24h.com.vn/bong-da/goc-nhi ... 87414.html Dù rất ghét Roon ở cái tính nóng nảy , trẻ con ( Dạo này lớn nhiều rồi ) ...nhưng nhìn về tính chuyên nghiệp & sức cống hiến thì có lẽ cây viết của bài báo này nói CHUẨN : GÓC NHÌN : ROONEY ĐÃ HY SINH VÔ TẬN CHO MU " Không riêng gì ở Anh , tìm bất kì giải VĐQG lớn nào khác ở châu Âu cũng không thấy hình ảnh một “số 10” (cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen) nào sẵn sàng lao cả về phía sân nhà để cướp bóng và tham gia phòng thủ như một tiền vệ trụ đích thực . Rooney là thế , Sự hi sinh của gã Shrek cho MU suốt những năm tháng qua là...VÔ TẬN " Bác Mike nhể :lol:
Bác khắt khe với Moyes quá... Khi MU thua thì bác trút hết mọi sai lầm vào Moyes nhưng khi MU thắng thì...công trạng thuộc về các cầu thủ . Đời HLV đúng là bạc bẽo... Chưa ai dám gạch tên MU ra khỏi cuộc đua vô địch mùa này bác ạ , đơn cử bác thấy Arsenal chỉ cần bổ sung duy nhất Ozil lập tức họ chơi bùng nổ ra sao...thế nên biết đâu mùa đông này Moyes vác về 1 chú " hàng khủng " thì...đâu sẽ đóng đó :lol: Ráng chờ đến hết mùa đông nha bác !
Hôm qua MU chỉ dành được một điểm khi đến làm khách tại Cadiff City. Nhiều tờ báo giật tít chua chát: MU đã kiếm được 1 điểm trước ĐẠI GIA Cadiff. Trước một Cadiff lần đầu tiên góp mặt tại giải Ngoại hạng, MU đã không thể hiện được nhiều và chịu chia điểm trong một thế trận mà Cadiff không hề chơi với đội hình số đông phòng thủ hay chơi xấu. Họ chơi đôi công Rooney xứng đáng ăn thẻ đỏ sau màn lao vào quật ngã đối phương khá thô bạo (văng tay vào mặt cầu thủ Jordan Mutch, đá chân trụ và cố tình ngã đè lên người cầu thủ này) có lẽ là điểm nhấn lớn nhất của màn trình diễn MU đêm qua. (Các fan MU lại bỏ rơi đội bóng thân yêu rồi).