Với những cầu thủ trẻ Mu đá như lên đồng và dành chiến thắng nhẹ nhàng 4-0 trước Norwich. Xin chúc mừng MU
Cuối cùng thì Zaha cũng được đá chính, dù chỉ là ở Carling Cup. Đúng là quá dại khi đụng vào "con thầy, vợ bạn....". Moyes chẳng lẽ lại tư thù như thế khi không cho Zaha đá chính nhỉ?
Với sự vươn lên của ARs, Liv và Everton thì em nghĩ MU cuối mùa hạng 6 đã là may. Thắng mấy đội bóng yếu xìu thì đâu có gì đáng nói.
Hôm qua em xem Liv vs Arsenal thì chẳng thấy MU có hy vọng gì mùa giải này cả, có vị trí để năm sau đá C1 cũng là khó
Cọp chết để da. Dù MU thề nào cũng là đội bóng lớn. E ko phải MU fan nhưng e nghĩ MU vẫn giữ dc bản sắc của mình cho dù ntn đi chăng nữa.
Nếu Moyes được sự tin tưởng của CLB, các cầu thủ và CĐV em tin MU vẫn có cửa kiếm vé dự C1 và có thể còn hơn thế nữa... Nếu Moyes đứt gánh giữa đường trừ khi "Lão mũi đỏ" trở lại nắm quyền nếu không kiếm vé đi dự C2 cũng là nhiệm vụ khó hoàn thành của MU!
Em thì nghĩ Ngài Alex Ferguson sẽ không bao giờ trở lại với vai trò HLV đâu cụ à. ManU vẫn sẽ giữ được vị thế của họ ở Giải vô địch, bởi đội hình của họ vẫn còn nhiều ngôi sao có thể đem lại chiến thắng.
E thì ko chắc thứ hạng cuối cùng ra sao. Nhưng cho dù có Ông già gân có trở lại nắm quyền thì MU cũng rất khó thở chứ đừng nói là Moyes. Mùa bóng này PL cạnh tranh khốc liệt quá, MU chuẩn bị về nhân lực kém xa các đối thủ MC, Chels, Ars, Tot ... Liv mùa này cũng bắt đầu khởi sắc hơn. Tuy vậy e nghĩ MU vẫn sẽ nằm trong top 4.
Không bao giờ có khả năng sự trở lại của Sir Alex, gắn bó hơn 20 năm rồi ra đi, các bác nghĩ là sẽ quay lại vào tuổi trên 70 à?
Các bác đọc em viết mà không hiểu ý em à??? Em chịu các các! @ tuy nhiên khả năng tạm nắm quyền không phải là không thể xảy ra! Nhưng nếu có trở lại nắm quyền ở MU thì Alex cũng chẳng giúp MU vô địch nổi mà mục tiêu top 4 là thành công lắm rồi.
em hiểu tại sao câu cửa miệng của các fan MU là bao h củng là " MU vô đối " và tất cả các fan khác đều gét MU và fan MU lại gét tất cả các đội bóng khác
Cho dù MU có be bét thì em cũng vẫn là fan MU thôi bởi chót yêu họ từ ngày giải Ngoại hạng Anh mới chỉ xuất hiện trên tuần báo Thể thao Văn hoá rồi, nhưng chữ "Nếu" của bác khó quá . Moyes chắc chắn là có sự tin tưởng của CLB (ông ấy là the Chosen One kia mà), các cầu thủ cho đến giờ cũng chưa có ai tỏ ý phản kháng hay chỉ trích gì, còn với CĐV thì Moyes đang tự đánh mất đi niềm tin của họ thôi. Hơn nữa, thành thực mà nói niềm tin về một HLV cũng cần có cơ sở, chí ít là một chút nào đó thành công trong quá khứ của ông ta (là cầu thủ hoặc là HLV), trong khi khó có thể đưa ra một cách rõ ràng các cơ sở để tin vào việc Moyes sẽ thành công ở MU.
Em thiết nghĩ chỉ có một số fan (fan của đội nào cũng thế chứ chả phải riêng MU) như thế chứ không phải là đại đa số nên .............. nhận định của bác chắc là không chính xác. :roll:
Cụ Johnie rất giống em, nếu ARSENAL có be bét thậm chí xuống hạng em vẫn yêu Pháo! @ tuy nhiên bác cho em hỏi: Alex hay Wenger trước khi dẫn dắt MU hay Arsenal đã từng thành công ở đội bóng lớn nào chưa? Và bây giờ họ có được gọi là những tượng đài không? Cho nên cần phải có thời gian và cơ hội, nhất là và lúc này khi cả Pháo và MU đang nằm trong tay các nhà kinh doanh đúng nghĩa và họ phải kiếm tiền bằng mồ hôi nuớc mắt của họ chứ không phải của kẻ khác nên không thể ném tiền qua cửa sổ như những ông trùm dầu mỏ hay tư bản đỏ được đâu. Cần kiên nhẫn bác ơi...
Oh bác phidiep ơi, nếu so tương quan thì trước khi đến Arsenal, Giáo sư Wenger đã khá thành công với Monaco còn ngài Alex thì đã có một thành tích đáng kể ở Aberdeen rồi chứ không phọt phẹt như Moyes ở Everton. Hơn nữa MU mà ngài Alex tiếp quản năm 86 làm sao so sánh được với MU của 2013 khi David Moyes được chọn. Nhưng thôi, điều duy nhất em còn chút niềm tin là chính Sir Alex là người ủng hộ Moyes làm kẻ kế vị. Hi vọng Sir không sai trong hợp đồng lớn nhất nhì trong sự nghiệp này. P/S: em là fan MU nhưng rất khoái Pháo của thời Seaman, Viera, Adam, Bergkamp, Winterburn...đó bác nhá
Em không biết trước đây Wenger có thành tích gì ở Monaco (chắc để em hỏi qua lão Gúc cái) nhưng em biết rõ trước khi đến với Arsenal thì Giáo sư là HLV cho một đội bóng ở Giải Nhật là Nagoya, còn Alex trước đây có chút thành công với Aberdeen ở giải Scotland thì theo em cũng chưa đủ để so với Everton ở giải Anh. Có lẽ nó chỉ sánh ngang với mấy CLB làng nhàng ở giải Anh thôi bác. Cho nên theo em xuất phát điểm của Moyes còn khá hơn Alex và Wenger nhiều nên em nghĩ cứ từ từ... bác ui . Tuy không ưa Lão mũi đỏ lắm nhưng em nghĩ khả năng nhìn người của lão không hề tệ đâu. Với đội ngũ và ngân sách hạn chế những năm vừa qua Everton trong tay Moyes thi đấu không hề tồi nếu không muốn nói là khá tốt...
Không phải khoe khoang, với đội ngũ hiện tại của MU em mà làm HLV thì chí ít cũng phải vào Top 4 chứ không phải đứng thứ 8 như bây giờ
Với đội ngũ hiện tại của MU so với các đối thủ mùa này nếu Alex dẫn dắt cố gắng lắm thì thứ 3 hoặc thứ 4, Moyes chắc khoảng 5-6. Người khác dẫn dắt bất kể là ai chắc ngoài top 4. Năm sau nếu còn tại vị, được quyền mua sắm và hoạch địch chuẩn bị từ đầu khả năng top 4 là rất cao.
Trận đấu với Arsenal tới đây nếu đá théo đấu pháp của Moy thì Mu thắng với tỉ số cách biệt, còn nếu để đá theo kiểu bản năng của các cầu thủ em nghĩ có khi tỉ số y như lượt đi năm 2011
Em lỡ hẹn cafe với cụ mất rồi. Công việc ngoài HN chưa xong nên kế hoạch du Nam của em phải huỷ bỏ giờ chót. Đáng lẽ tối nay em đang ngồi cafe Sài Gòn... Hẹn cụ khi khác nhé!
Đành vậy thui chứ biết sao được. Hẹn cụ dịp khác vậy :roll: Ờ, mà vậy cũng may, vì nhỡ MU thắng trong trận đinh của tuần này thì em biết ăn nói sao với cụ đây. Thắng thì còn chém gió trên đây được chứ còn gặp mẹt nhau chả bít an ủi fan đội bạn thế lào nữa. :wink: Lạy trời, mong sao cho nhời nói em thành hiện thực