Thật là 1 bi kịch lớn cho Cheasea. Ông Hiddink với tinh thần quí tộc của người Hà Lan ko dở trò câu giờ vào những phút cuối đã tạo cơ hội cho Baca lật ngược thế cờ ngoạn mục. 2 cú chạm tay vào bóng ở vòng cấm địa của baca và ko có trái phạt đền nào :evil: . Thật là 1 buổi tối kém may mắn cho Cheasea Rất buồn cho Chelsea và chúc mừng cho Baca. Mặc dù em mê Chesea hơn nhưng chắc chắn trận chung kết cup C1 năm nay sẽ hay hơn rất nhiều với sự đối đầu của 2 trường phái bóng đá tấn công đẹp nhất Châu Âu
Em không khoái Chelsea bằng Barca nhưng công bằng mà nói hôm qua Chelsea thắng xứng đáng hơn. Bàn gỡ hòa là cú sút duy nhất của Barca trúng khung thành kể từ đầu trận và quan trọng nhất là lão trọng tài hôm qua bắt hơi bậy, nếu đúng thì Chelsea phải được ít nhất 1 quả penalty
trái đầu nên phạt đền, trái sau Eto vô ý nhá Hz có lẽ trọng tài " đền " cái thẻ đỏ " oan " của Abidal chăng ?
Trái đầu chắc chắn phải có phạt đền, trọng tài bỏ qua chẳng qua vì thế đang thượng phong của Chelsea. Trái sau là 1 tình huống nhạy cảm, phạt cũng được mà ko phạt cũng chẳng ai dám chỉ trích, tuy nhiên, trọng tài bỏ qua trái này thật là bất công cho Chesea quá vì nó còn bao gồm sự thiệt thòi cho lần mất quả phạt đền đầu tiên. p/s: bác sỹ ngủ khò sao biết hay quá vậy ta :lol:
Quả là em cũng tiếc cho Chelsea lắm, em mê Chelsea từ lúc có chuyên gia gây lộn trong đội hình huấn luyện viên . Nhưng Chung kết mà chỉ toàn Anh thì giống cup FA quá xá.
dạo này a là ô sin Hz ơi, nữa đêm dậy pha sữa... cho thằng cu... cho nên gần đây a mất ngủ trầm trọng tối nào cũng làm vài chai mới ngủ được.
Đồng banh, MU chấp ăn 8 FIFA ko muốn 2 năm Che và Mu gặp nhau trong chung kết CL nên thẳng tay loại Che, haizzzz công nhận Che xui :lol:
Éo le quá! Barca và M.U em đều thích vì đá đẹp, mà cái CUP thì có 1. Thôi đành theo M.U vậy vì MU bản lĩnh hơn.
May mắn đến bán kết thôi bác CG ơi, đến trận này thì FIFA thả, ai hên thì thắng chứ ko bó như trận bán kết dùng mánh để loại Chelsea đâu :lol: Trận này cái yếu nhất của Barca nằm ở hàng thủ, nếu lấy công làm thủ thì Barca phải dồn ép MU đủ 90', nếu ko thì tốc độ phản công của Ronaldo và Rooney sẽ làm Barca tan nát, với hàng công của Barca nếu MU thành công trong việc bám sát và chia cắt 3 cầu thủ Messi-Initesta- Xavi thì khả năng trắng lưới sẽ rất cao, với nền thể lực tương đương MU thì khả năng Barca dồn ép MU 90' là không thể do đó Guardiola chắc sẽ tăng cường tuyến tiền vệ để chơi gằng co tìm cơ hội chứ ko chơi tấn công áp đảo như tuyên bố trước đó. Với 1 đấu thủ bị niểng hàng thủ, hàng công phải gánh sức với hàng tiền vệ và thể lực ko phải điểm mạnh, lối đá thì ko rắn nên MU rất có cửa thắng, cách đá của MU bây giờ rất thực dụng với 1 hàng công có Ronaldo tốc độ-tinh quái, 1 Rooney khỏe và năng động, hàng tiền vệ với Anderson lực sĩ và ko ngại va chạm, 1 Park Ji-sung cần mẫn và cống hiến với 1 Carrick tuy chưa thật xuất sắc nhưng có thể hình và các cú sút xa, hàng thủ là hàng mạnh nhất và ko bị sứt mẻ nên Ferguson sẽ an tâm hơn cả! Thôi em đi ăn cơm dành sức đêm xem trận này :mrgreen:
Ôi bác bình hay quá, em cũng là fan của MU, không ngờ các bác chơi audio hay mà bình bóng đá cũng tài. Nhưng không hiểu sao dạo này em chán mấy chú bình luận viên nhà đài: bình luận chán quá, em toàn tắt tiếng nghe nhạc hoặc bật kênh nước ngoài xem lấy không khí đỡ phải nghe bình luận. Dù sao thì MU cũng thắng
@Ven : nổ quá trời, còn chậu tã khủng đó @MU fan : độ cái chơi đê, em bắt Barca đê, các bác ra bóng đê
Chelsea bị loại do không dám ăn dám chịu thôi các bác ơi ! Thấy các bác rewiew MU mạnh quá, thôi em theo kẻ yếu, Barca !!! @ Mattohontai, vặn nhạc coi chung kết đi bác cho hai lần sướng
Đêm nay các fan MU sẽ thấy các cầu thủ bác sa thi đấu như thế nào ...? sẽ khác xa trận gặp Chen xi các bác ạ! MU và Chen xi hai lối đá quá khác nhau. Hãy chờ xem :lol:
Phân tích bình luận thì MU cửa trên rộng toang hoác Fan MU nhiều lắm nhưng lên gưn thôi chứ k ai tự tin bắt độ cả Barca chấp 1 trái ăn nửa bữa bia đê
Thật ra trận này ko phải MU ko có cái lo, nhưng cái lo nhất lại chính là cái thoải mái nhất khi họ buông cúp FA để dồn sức cho PL và CL, đoạt PL trong gang tấc nên tinh thần MU hiện đang lên rất cao, cái hành hạ họ vào những trận cầu thua liểng xiểng chính là tinh thần và thể lực, nay tinh thần phấn chấn và thể lực ngang ngửa với Barca thì ko gì cản nổi MU. Hãy nhìn lại cách MU hạ Barca năm ngoái bằng 1 trận cầu đầy tính toán ở Noucamp tỷ số 1-0 lạnh lùng ở Old Trafford, MU bây giờ ko cần lối đá đẹp như thời Cantona, Beckham... mà họ dùng chất thực dụng để chiến thắng, hãy xem các cầu thủ Chelsea chia cắt và áp sát cầu thủ Barca thế nào để cắt vụn lối đá kỹ thuật, bật tường, chọc khe, ko ngại phạm lỗi với các pha thoát xuống của tiền vệ Barca thì MU trận này cũng sẽ áp dụng như vậy, trận đấu có thể ko hay và hấp dẫn nhưng các pha phản công thì chắc fan Barca sẽ phải thót tim nhiều với C.Ronaldo. Hy vọng Park Ji-Sung sẽ ghi bàn trận này vì anh chàng châu Á này đá rất tận tình và thường xuất hiện đúng chỗ (có lẽ do tính khôn lỏi của người châu Á )... hẹn gặp các bác trong trận đấu tối nay :mrgreen: