em theo Mu hơn 20 năm rồi bác ạ, từ ngày còn là thằng bé 13 tuổi, từ ngày bác Sơn còn đẹp trai và mạnh như king kong kia! em mê cái màu đỏ Mu đến nỗi thấy nó trong giấc mơ, mê cái logo của Mu và em gắn nó bất kỳ nơi nào em có thể gắn được, mấy con xe của em con nào cũng có cái logo Mu . lúc đá bóng sân cỏ cái đầu em luôn hình dung ra những cú ngoặt bóng của CR7, cú tạt của Beckham, ấy thế mà đồng đội cứ bảo em: mày sao cứ làm trò hề hoài thế! cho nên bây giờ dù em ngồi gục đầu khi nhìn hình ảnh bác Sơn ra đi, bàng hoàng hết cả tuần thì em vẫn lại mê Mu tiếp, bác ''Moi'' chắc còn lâu mới thay thế nổi Sir nhưng Mu trong em thì ko có gì thay thế, tối cuối tuần em vẫn ngồi đợi Mu, bất kể mưa giông, sấm chớp, em luôn náo nức như thằng bé con ngày xưa mỗi khi nhìn thấy Mu ra sân, em chứng kiến bao nhiu lần, qua bao nhiu thế hệ cầu thủ mà cảm giác vẫn vậy, và trên sân OTF em vẫn thấy có cờ Mu trên đó, tên tuổi Sir sừng sững nơi khán đài thì em biết cả đời này em ko còn yêu club bóng đá nào khác ngoài Mu! cũng giống như nhiều bác có vợ rồi sẽ lâu lâu lén nhìn vợ và lén cười tự nhủ: Già rồi.... nhưng ko sao, bà ấy đã đi theo mình suốt bao nhiêu năm, lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng mình, đi bên cạnh trái tim cũng đã dần già cỗi của mình, những giấc ngủ của mình đã có bao nhiu lần chìm trong sự trìu mến của ánh mắt bà ấy! vậy thì có gì thay thế được tình yêu ấy?
Man Utd để Rooney quyết định tương lai. HLV David Moyes đã có buổi nói chuyện với tiền đạo 27 tuổi và yêu cầu Rooney phải viết giấy đề nghị chuyển nhượng nếu muốn ra đi. Hy vọng Rooney về với Chelsea
Em thì mong MU ráng lọt vào top 5, còn C1 thì bị loại vòng đấu bảng để còn đặc cách vào UEFA cúp... Thân
Chắc bác Mike biết Roon sẽ khoác áo Chelsea mùa giải này bác ạ :lol: Các nhà cái năm nay đều dự đoán Chelsea vô địch , Man City dậm chân ở vị trí á quân còn MU sẽ đứng thứ 3...Arsenal sẽ lại loại Tottenham & Liverpool để cán đích ở vị trí thứ 4 Em cũng mong vậy . @Doantieutu : Kèo thơm thía...!!!
Một Fan Mu có ví như sau: Lại nói về chuyện xưa, khi Gia Cát Lượng sắp qua đời đã giao lại sự nghiệp thống nhất Trung Nguyên cho "truyền nhân" là Khương Duy, Khương Duy là một người giỏi mưu lược và đã được người thấy Không Mình truyền hết "bí kíp" của mình. Tuy vậy dưới trướng của Khương Duy, nhưng tưởng giới hầu hết đã qua đời hoặc đã qua giá, những vùng đất quan trọng đều đã bị mất, lòng quan thì luôn giao động. tóm lại là đã mất "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" nên cuối cùng đã bại trận trước nước Ngụy có nhiều ưu thế, đặc biệt có Tư Mã Ý nhiều mưu lược. Tình cảnh của MU bây giờ cũng không khác là mấy, từ khi ngài Alex(Gia Cát Lượng của MU) ra đi, David Moyes (Khương Duy) văn ...chưa tìm được phương hướng. Thật khó cho nước Thực (MU) có thể đấu lại Đông Ngô (MC) binh hùng tướng mạnh và đặc biệt là nước Nguy (Chelsea) đang có nhiều lợi thế, lại có Tư Mã Ý (Mourinho) nhiều mưu lược cầm quân. Thời thế có lẽ đã thay đổi.
Dạ em ko bi quan như bác Mike đâu bác ạ. Chẳng là ngài Alex nghỉ hưu và Roon muốn bỏ đi nên cụ Mike buồn tí thôi. MU thắng vài trận là cụ ý vui ngay lại ý mà.
Xương xẩu ko đấy cụ baohun ạ. Nhưng em hy vọng vào tướng quân Van Persie và mong thái thượng hoàng Alex vẫn buông rèm nhiếp chính nâng đỡ cho "ấu chúa" Moyes. :lol:
Tối nay MU đá trận đầu. Các bác có dự đoán gì ko? Cụ Mike đâu rồi? Rooney chưa đi đâu mà cụ lặn mất tăm thế?
2-0 rồi. Thật bóng đá chả biết đâu mà nói. Em là thừa hiểu cái trò ru ngủ đối phương của MU rồi bất ngờ ra tay. Thế mà hôm nay vẫn bị lừa. :lol: