Đọc từ hôm đó đến hôm nay em mới nhận ra hết: Sir Alex, Giggs, Nicky Butt, Beckham, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes, Terry Cooke
Em lại cá với các PÁC rằng David Moyessẽ bị sa thải ngay mùa giải đầu tiên dẫn dắt MU :mrgreen: :mrgreen:
Các bác yêu Man Utd có thể xem trận Man Utd- Real Madrid charity "The Legends are back" hiện đang truyền hình trực tiếp từ Old trafford qua link sau nhé http://livetv.ru/en/eventinfo/173338_ma ... al_madrid/ Phía Man Utd sẽ có Sheringham, Irwin, Cole, Yorke, Van De Sar, Stam...còn Real Madrid là Zidane, Figo, Redoldo, Mc Manaman...nhé .
Chết thật ! Lâu lâu em không vào mà các bác để cho Sir Alex nghỉ hưu rồi cơ à? Chán quá... nhưng biết làm sao bây giờ. Tre già thì phải để cho măng mọc chứ, năm nay Alex chưa về thì năm sau sẽ về... thôi thì Sir nghỉ ngơi sớm cho con cháu được nhờ Chúc cho MU của David Moyes sẽ gặt hái được nhiều thành công mới ! Thôi em té đây, cuối năm sau em quay lại xem thế nào các cụ nhé !
http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/gi ... 43106.html Rooney đã không còn là cầu thủ xuất sắc không thể thay thế của MU? Em thấy nhiều bác vẫn ca tụng Rooney hết lời mà.
David Moyes đang có những trận đấu ban đầu chật vật với tour du đấu hè. Liệu có "vạn sự khởi đầu nan"?
Chưa nói hết được nhiều bác ạ. Hôm qua em xem M.U đá như đùa với Yokohama ấy mà. Thực ra du đấu, thì đá bóng chính là cái phụ nhất trong cái nghỉ ngơi và tập nhẹ. Nhưng ấn tượng với cái cẳng dài của chú Zaha. Cũng đáng xem lắm đấy ạ. Còn lại toàn trẻ măng.
HLV Moyes quá thiếu cá tính , chậm chạp trên TTCN , ko có cái uy của 1 vị tướng tài Con thuyền MU đang dần dần rời ra thành từng mảnh vụn nhỏ dưới sự lèo lái của Moyes. Có thể thấy rõ Moyes thiếu sự tin tưởng từ giới chuyên môn, CLB và chính các cầu thủ của mình. Mà trên thực tế ông ta cũng chưa từng có thành tích gì đáng kể ở một đội bóng nhỏ như Everton, tất cả những gì ông ta làm được là liệu cơm gắp mắm vá trên đụp dưới để tạo ra được một đội bóng "chơi được". Quản lý một đội bóng lớn đòi hỏi những kĩ năng khác hẳn, những phẩm chất ấy mang nhiều yếu tố tự thân, hoặc là anh có nó hoặc là không, vậy thôi. Từ giờ đến tháng 12 sẽ là 4 tháng cực khó khăn của Moyes nói riêng và CLB MU nói chung, thành bại cả mùa giải cũng như tương lai của CLB trong vòng vài năm tới sẽ được quyết định trong 4 tháng sinh tử này. Nếu Moyes làm tương đối tốt và trụ lại được đến hết mùa giải (chỉ cần đứng được trong top 4 thôi) thì đã là may mắn lớn cho MU. Còn nếu Moyes bị trảm giữa đường do thành tích yếu kém thì đó sẽ là một cơn địa chấn làm sụp đổ MU.
E không nghĩ vậy. Everton dưới thời David Moyes luôn là đối thủ cực kì khó chịu với Big Four. Nên nhớ, Everton chưa bao giờ là đội bóng chịu chi, chịu chơi và cũng rất khiêm tốn trong mục tiêu thi đấu. Vì vậy, nhìn vào những gì David Moyes làm được mới thực sự nể phục HLV này. Đó cũng là lý do để BLĐ M.U mời ông về thay thế sir Alex, bỏ qua những ứng viên khổng lồ khác như Mourinho... M.U còn chưa đá 1 trận chính thức nào, toàn cầu thủ trẻ thi đấu ở các trận giao hữu vừa qua và cứ hết 45 phút lại thay quá nửa đội hình, vậy mà bác bảo M.U đang dần rời ra thành từng mảnh vụn là sao? "Moyes thiếu sự tin tưởng từ giới chuyên môn, CLB và cầu thủ" vậy M.U mời ông về làm gì vậy khi họ không tin tưởng vào ông? Và cũng chưa có chuyên gia nào đánh giá thấp David Moyes (Em thường xuyên đọc báo Tây). Nhận xét này quá chủ quan. Lựa chọn Moyes đương nhiên bộ sậu M.U đã phải cân đo đong đếm rất kĩ. Vì nó ảnh hưởng đến tài chính, uy tín và thành tích CLB. Không có lý do gì ngần ấy cái đầu có sỏi lại lựa chọn vô cớ và vô lý. Và khi sự việc chưa diễn ra, thì mọi phán đoán chỉ là võ đoán. Hãy để M.U đi qua ít nhất 1/2 quãng đường của mùa giải mới có thể đánh giá phần nào. Em nói phần nào vì chính Sir Alex khi đến với M.U cũng chỉ là 1 HLV hạng xoàng. Suýt chút nữa ông còn bị sa thải ở mùa giải 1989/90. Và nếu M.U không kiên nhẫn thì chắc chắn họ sẽ không có được một ngài Alex như hiện tại. Trận ra mắt chính thức của ngài Alex còn là thất bại 0-2 trước Oxford United. Trận kế tiếp hòa 0-0 với Norwich và chiến thắng đầu tiên chỉ là trước QPR. Dẫn dắt M.U từ năm 1986 nhưng phải tới 1992, ngài Alex mới có chức vô địch đầu tiên.
Không phải MU bỏ qua Mourinho mà là Mourinho không muốn về MU mà thôi Giờ đây những đội bóng hàng đầu thế giới như MU, Bace, Real, Man City... từ "Kiên nhẫn" là thứ gì đó rất xa xỉ, ngay cả các CDV cuồng nhiệt nhất cũng không cho phép huống hồ là BLD Cau lạc bộ. Em cá với Bác 1 chầu NHẬU rằng: nếu ngay trong năm đầu tiên Moyes không có 1 danh hiệu danh giá nào thì khả năng Moyes về vườn là 101% Hãy để thời gian trả lời.
Tình yêu với MU, cả kỷ nguyên em đã trót dành cho Sir Alex. Với việc Rooney đi nốt thì em chả còn gì để hướng tới nữa rồi. Kô lẽ cổ vũ cho những Zaha (mặt tối), Evra (lên xuống con thoi), valencia chỉ biết thục mạng cắm đầu cắm cổ, Persie chân pha lê 30 tuổi mới có danh hiệu...? Em sẽ theo Chelsea nếu như Roon về đó. Ghét bác Moyes quá rồi, thua sao Thái, CLB của Nhật...chả còn gì để nói.
Vâng, dù kô thích màu xanh nhưng MOU đẳng cao hơn Moyes với cả Roon về đó cho nó lương cao và có thêm danh hiệu. Chưa kể giờ MU còn chiến thuật gì nữa, kô lẽ phòng ngự phản công kiểu CAHN khi xưa...
Thử 1 lần rồi xem...Bạn sẽ thích ngay thôi mà :lol: Nhớ đốt hết áo đỏ nếu Roon mặc áo xanh nhé... :lol:
Còn em cá với bất cứ ai là MU sẽ không nằm trong top 3 giải Ngoại hạng mùa bóng này. Chưa bàn đến chuyên môn, cá tinh mạnh là cái không có với con người Moyes, lịch sử cho thấy 1 đội bóng lớn bao giờ cũng gắn liền với 1 ông HLV đầy cá tính. Giờ đây kể cả khi bóng chưa lăn, em chắc chắn MU cũng chỉ ganh đua cùng Liverpool ở tầm nửa trên BXH mà thôi. E sẽ quay sang làm fan của Man xanh với Chelsea. Mang tiếng CLB giầu nhất nước Anh, nhất nhì châu Âu mà giờ điểm qua cầu thủ với HLV toàn loại nhàng nhàng, có đá C1 năm nay chưa chắc đã qua được vòng 16.
Vâng, cá nhân em không khoái ông này là điều chắc chắn, dẫn dắt 1 đội cỡ trung bình như Everton khác, sang đến MU lại khác hoàn toàn. Nhất là sức ép của 1 CLB lớn nó sẽ khác, nên đòi hỏi 1 ông thầy có tầm cỡ. Đợi đến khi nào MU mời được Mou là HLV thì em sẽ quay lại làm fan.
Vậy chắc bác không có cơ hội làm fan MU roài. Em không tin MU mời Mou vì triết lý của Mou và nhà Glazer khác nhau 1 trời, 1 vực! @ trừ phi Mou đổi tính và nhà Glazer bán MU!
Chuẩn đấy bác. Bóng đá khác gì đồ Audio các bác chơi đâu ạ. Bây giờ, mời HLV còn tính đến làm thương hiệu, phù hợp với hình ảnh CLB để tiếp tục hút fan, bán áo, bán đồ... Thế mới bảo Arsenal cứ trắng tay nhưng làm ăn vẫn có lãi. Giờ các bác mua đồ Audio cũng tính xem tính thanh khoản thế nào, liệu bán lỗ nhiều không khi chán.
Còn em ví: - MU như 1 đôi LOA hay, là 1 thương hiệu Nổi Tiếng thế giới... - MOYES là 1 Amp bình dân tầm trung ...