Em không thích MU nhưng Chelsea chết là đúng, một trận đấu như thế mà nó để Sheva của em ngồi ngoài, em hỏi các bác nếu xét về kinh nghiệm thi đấu CL thì cả đội Chelsea làm .... gì có thằng nào hơn được Sheva, thế mà...
Đúng quá! đúng quá! Sheva thì ngồi ngoài còn lão Anelka thì cho vào rồi phá hỏng chuyện! Đúng là hết chỗ nói!
Em nói thật nếu thay Anelka bằng Sheva thì CS ăn chắc! vì sẽ không phải Terry sút quả cuối mà sẽ là Sheva, hắn mà sút thì ít trượt lắm! Cũng may các bác nhỉ :lol:
Hihi. Bác này chắc không coi trận CK giữa AC Milan-Livepool năm nào rồi! :lol: Bóng đá mà bác, chẳng dám nói trước điều gì đâu! Thân.
Tất nhiên đó là định mệnh. Định mệnh đã đưa hai cú dứt điểm của Chelsea vào xà ngang và cột dọc và "ném một cái vỏ chuối" vào đúng bước chạy cuối cùng của J.Terry. Cũng như AC Milan năm 2005 định mệnh đã thổi một luồng sinh khí vào cả đội Liverpool để 11 cầu thủ của họ đá như những thằng khùng trong hiệp 2(em xin lỗi những fan của LIVERPOOL, nhưng thực sự em cảm thấy thế). Em nghĩ nếu xét về sự điên rồ của bóng đá thì trận đấu trên sân Istanbul năm 2005 còn điên rồ hơn trận này nhiều.
EM CŨNG LÀ FAN CỦA MU ĐÂY. CHÀO TẤT CẢ CÁC BÁC TRÊN 4RUM TỐI NAY, MU SẼ ĂN MỪNG CHIẾN THẮNG NGAY TẠI ANFIELD CHO MÀ XEM. CỨ CHỜ ĐÓ, CÁC BÁC SẼ THẤY NGAY THÔI MÀ 18 GIỜ 45 NHA.
Phê quá các bác ạ, tưởng tèo rồi thế mà cứ như thần kỳ, một chú Macheda ở đâu cứa quả bóng cong cong cách bàn tay thủ gôn và cách cột gôn có tí tẹo... Phê quá
MU mấy trận gần đây đá lìu tìu quá, thể lực đuối, tinh thần kém Chạy theo thằng AST lạch bạch, may mà cuối cùng chú cuội Macheda cứa quả quá đẹp! Thừa 1 điểm + 1 trận kể ra cũng đỡ lo, nhưng cứ đá thế này thì đau tim bỏ bu
May quá em ở đây đếch có TV, mai dậy sớm online coi kết quả cho đỡ đau tim. Xem mấy trận rồi huyết áp của em nó trồi sụt như chứng khoán, hãi quá.