Chuyện phình phường thôi, thích Pháo thủ ở lối chơi, ở con người chứ không phải danh hiệu, thích danh hiệu thì làm fan Real cho nó lắm luôn thể. Thế là rụng toi bông hoa gạo, chả hỉu Blue hôm nay "nàm thao" thế nhỉ, làm cú đúp thẻ... :roll: Chúc mừng fan MU có trận... trên sào huyệt của The Blue, màu xanh hôm nay đã nhuốm hồng... :lol:
Chúc mừng MU với chiến thắng kịch tính 3-2 trước The Blues Chả biết nói gì hơn vì...không được coi trọn vẹn trận cầu đỉnh cao này...
Vậy mà bác bảo nghe nhạc vàng từ lúc thập niên 198x? :?: Bác hỏi các fan nhạc vàng thì sẽ biết, cóp ở đâu thì cóp, nhưng với em phải là từ đời đầu, bìa nhũ nhé. :twisted: Trong trường hợp kô có TV5, bác cho phát Chế Linh - Hát Cho Người Tình Phụ 2. Tks
Hayzzza... Lại thắng nữa rồi. Vui nhỉ Phải nói Chelsea hôm qua đá rất hay, mặc dù bị dội không phải một mà là hai gáo nước đá.... nhưng vẫn đủ bản lĩnh để bồi lại 2 cước trước khi gục ngã. Đúng là một trận đấu đỉnh cao và cống hiến. MU đang dần khẳng định hàng công mạnh hơn hàng thủ :lol: Cuối tuần này mà thịt nốt "khẩu thần công" của bác Phidiep thì từ giờ đến cuối mùa em chẳng cần xem MU đá nữa :mrgreen:
MU bao giờ cũng thế, đây là thời điểm bắt đầu tăng tốc và bứt phá, hàng công của chúng ta năm nay quá mạnh, không vô dịch mới là lạ :-x
Thật là ngại quá hây jazz Tuấn vũ 5 là cái CD ĐỜI 4-TÌM MÃI THƯƠNG YÊU anh điệp ạ :x nhưng kiếm đâu ra bìa nhũ bây giờ!hic
Vâng, nếu thắng nốt Pháo và thịt nốt Man xanh thì MU vô địch cũng chả có gì để phàn nàn cả. Cố lên MU... cẩn thận kẻo bị Pháo bắn lủng
Thực ra trong các trận đối đầu thì khi gặp Chelsea và Mancity là khó nhằn nhất ! Còn Arsenal thì có chút gì đó kỵ jơ :lol: Vì Arn chủ yếu dựa vào lỗi chơi kỹ thuật. Hồi xưa mỗi khi MU gặp Ars thì sẽ nói đến sự đối đầu giữa Roy Kean và Patrick Viera, nay thì cả hai đội không có được những tiền vệ xuất chúng như vậy nữa nên hàng công đội nào hay hơn là sẽ thắng. Mà so sánh về hàng công thì....... thật khó khi đầu tàu là RVP đã sang MU từ đầu mùa mất rồi :wink: MU rất tôn trọng Arn nhưng ở thời điểm này em nghĩ là ..... có thể có 3 điểm :mrgreen:
Vâng, trận vòng 10 sắp tới khả năng thày trò AW rời OTF với zero điểm cộng với 1 set tennis bàn thắng là điều khó tránh khỏi khi "họng pháo" hạng nặng đã ở bên kia chiến tuyến và đang đạt phong độ cực cao cộng với khả năng sát thủ đã được đưa lên tầm cao mới (ngày còn ở Highbury/Emirates ít khi RvP ghi bàn bằng đầu cũng như chân phải) dưới sự dẫn dắt bậc thầy của SAF. Đặc biệt là tinh thần thi đấu của ManU đang cực cao khi họ đã chấm dứt được chuỗi 10 năm không thắng tại London trên Stamfords Bridge - thánh địa của Chelski, việc tiếp đón Arsenal đang trong cơn khủng hoảng cả về tinh thần lẫn thể xác sẽ là món "cháo hành" không thể tuyệt vời hơn để khẳng định ngôi vị số 1 EPL của "Những con quỷ đỏ thành Man". Lại mạnh dạn dự đoán: ManU 6 - Ars 1. RvP vs Rooney: hat-trick - DeGea (O.G)
Bác là fan của Arsenal hay là MU vậy :mrgreen: Bóng đá hiện đại khó có tỉ số đậm như thế bác ơi..... may ra chỉ có trận giữa MU và...... ,một đội gì đó em quên mất tên rồi :lol:
Với đội nào cũng được nhưng với Arsenal em luôn mong MU gặp họ hơn 2 lần trong một mùa giải, lúc nào cũng thích đội bóng này, dù ở bất kỳ giải nào...
Vâng, em còn thích gặp nhiều hơn nữa ấy chứ lỵ, cơ mà hồi sau sẽ rõ. Thắng thua là chuyện của nhà binh... @ cứ biết làm 1 cái F1, nội dung tính sau cụ Mai-cồ nhể? :lol:
Cụ ơi, cái gọi là TV 1,2,3,4... đôi khi là do các bác thâu băng nghĩ ra, nó chẳng theo cái quy luật nào hết vì vậy bác nói tên CD ra thì sẽ chuẩn hơn. Ví dụ: CD Tuấn Vũ - Đời 4 - Tìm mãi thương yêu CD Tuấn Vũ - Làng Văn 76 - Những đồi hoa sim @ mấy món này đòi F1 từ gốc bìa nhũ thì bó tay em rồi, em chỉ có tái bản đểu thôi.
Tối nay Chelsea sẽ gặp lại MU ở Carling Cup trên sân nhà ! Chắc trận này MU sẽ buông vì hôm chủ nhật đã lấy 3 điểm ở giải ngoại hạng rồi :lol: Theo các bác có như vậy không :mrgreen: ? Em nghĩ là có thể lắm chứ :wink:
Rạng sáng mai, 2h45, MU sẽ gặp lại đội mạnh Chelsea trên sân đội bạn. Hy vọng MU sẽ cố hết sức để có một trận đấu hoàn hảo trước đội bạn hùng mạnh Rất mong các fan ráng thức xem trận này để cổ vũ cho đội nhà