Fan MU mà nhìn MU đá thấy nản, chả có tí cơ hội nà cả năm nay cho dù có cơ hội cũng ko nên vô địch PL làm j, đôi hình chỉ thuộc loại TB ở PL, nên bị loại khỏi CL là hợp lý, với đội hình này mà sir AF cho đá đôi cong với BC, Real chắc cũng phải thua 6 quả trở lên, buồn nh đó là sự thật.
Phải bị gục ngã trước cửa thiên đường thế này thì may ra sang tới có sự thay đổi ,chứ lại ăn rùa thêm năm nay nữa thì sang năm chắc khỏi xem MU quá.Lực lượng mỏng dính lại ko có ngôi sao mới nào để làm mới lối chơi ,năm nay buồn quá các cụ ạ .Kể cả năm nay MU vô địch em cũng chả vui được vì như vậy bọn chủ Mỹ lại càng có cớ để vắt cổ chầy ra nước .
Quan điểm của bác rất hay, em cũng nghĩ thế mặc dù rất ...... đau nếu năm nay không vô địch, nhưng nếu vô địch thì chưa chắc đã mua sắm để cải tổ vì thói tự kiêu tự đại lúc nào cũng coi mình là nhất của Sir Alex
Bác nói đúng, có lúc nhà Glazer duyệt chi nhưng do Sir Alex quá tự cao, bảo thủ nên có mua được ai đâu. Ý của Sir là trước khi về vườn thì để lại lực lượng trẻ kế tục hoàng tráng và được tiếng là Sir dù ra đi vẫn để lại tinh binh. Hizzzz k khéo nên mất trắng thì mới sáng mắt ra Bác ạ.
Nhà Glazer này keo kiết lắm....các bác đừng chê mà tội nghiệp Sir...em vẫn tin là MU sẽ vô địch mùa này
Chúc mừng các bác Manucian nhé, MU nhà các bác dạo này nổi quá !!! http://bongdaso.com/Bi%E1%BA%BFm+h%E1%B ... 07507.aspx Trận tới MC mà tạch khi gặp chích chòe thì vui lắm nhỉ P/S: Em thích nhất cái hình "tứ đại gia ăn vạ" , hehe
MU nhiều khả năng vô địch năm nay, SAF quả thật VĨ ĐẠI http://hcm.24h.com.vn/bong-da-ngoai-han ... 51818.html
Còn gần 5 tiếng nữa là trận đấu lịch sử giữa Quỷ đỏ và Bầy thiên nga (Swan) sẽ diễn ra. Chả cần quan tâm đến ai cả vì MU chỉ cần dành 1 điểm trong trường hợp MC mất điểm hoàn toàn trên sân Chích chòe (khả năng này quá cao) thì MU sẽ tiến rất gần đến ngôi vô địch lần thứ 20. Đây là thành quả trên cả mong đợi với một mùa giải mà biến động rất nhiều khi các đội bóng khác mua cầu thủ khủng, trong khi MU tièn đâu mà mua, Sir chỉ có cách lựa cơm gắp mắm mà đạt được 83 điểm đến thời điểm này là VĨ ĐẠI quá đi chứ. 6 May 2012 @ 22:00 @ Old Trafford: MU-Swansee. 2b or not 2b, Who knows...
Cái này thì khỏi bàn, dẫu có về nhì năm nay thì danh hiệu đội bóng vĩ đại nhất giải Ngoại hạng cũng còn phải lâu nữa mới phải lo lắng vì Liverpool còn chưa trở lại được còn các đội bóng khác còn lâu mới theo kịp thành tích của MU. Chúc mừng bác
Trước đây thì đúng 100% giờ thì tùy trận thôi bác :lol: . Nhưng không thể phủ nhận MU rất giỏi gây sức ép lên các đội bóng khác vào khoảng 10-15' cuối trận điều mà ARSENAL làm được không nhiều và cần phải học hỏi.
Em ủng hộ Quỷ đỏ sẽ bắn hạ Thiên nga nhưng...cũng ủng hộ cả Man City bắn hạ Chích chòe Kịch bản em thích nhất là Quy đỏ sẽ có được 7 hoặc 8 bàn thắng vào lưới Thiên nga tối nay & Man City thắng Chích chòe 1 bàn tối thiểu . Như vậy vòng cuối cùng sẽ vô cùng hấp dẫn bởi hiệu số bàn thắng bại cũng có thể quyết định chức vô địch .
Hic, tay em "nhọ" thế. Vừa lọ mọ bật PC xem livescore, vẫn thấy ManC hòa bom bom, quay ra quay vào rót cốc nước tự dưng Y. Toure bem 1 nhát, hí hí hí. Spurs lại đang bị Aston dẫn trước, xem chừng EPL gay cấn đến phút bù giờ, hehe!!!
Newcastle U. 0 - 2.Manchester C. Chia buồn với các fan MU, một mùa giả trắng tay, đừng biện hộ nữa, phải thay đổi thôi. :roll:
Chia buồn cùng fan MU. Em thấy thương cụ Ferguson quá, cụ vẫn rất tinh tường nhưng lực bất tòng tâm "Quân yếu quá". Thôi thì âu năm nay man blues vô địch để cho MU, Ars, Chelsea thay đổi mùa sau xem cho sướng. Spur, Liv, New thì chỉ là kẻ thách thức thôi chứ em nghĩ khó phá vỡ được tứ đại gia hiện tại.
He he, chắc lại "thiếu may mắn" thôi các bác đừng bùn, MU mà có vô địch thị bộ loa ở nhà có hay hơn đc tẹo nào đâu :mrgreen:
35': Tỷ số 1-0 cho Mu rồi mà vẫn thấy buồn các Bác nhỉ? Kể ra tỷ số là 6-0 thì vòng cuối còn tự quyết được chứ đá ntn chắc Man city đăng quang mất thôi. :mrgreen:
2-0 cho MU rồi...Ráng lên nào SIR Alex Cố gắng dội thêm khoảng 7 trái nữa thì vòng đấu cuối...MU vẫn có thể dinh cúp . ...nhưng...Em nghĩ khó lắm vì vòng cuối Man City được đá trên sân nhà
Sir Alex tự ái cao quá. Thua 2 trận derby liên tiếp giờ đâm ra ăn thua. Người dân Manchester có ai quan tâm gì mấy. Dù gì cúp năm nay cũng ở tiếp tục tại thành Manchester thôi.