:lol: :lol: :lol: ...Còn thương ba là ông C.Ronaldo, vì nếu không có ông thương nhất thì ông thuơng ba sẽ thành tội đồ của FAN MU rồi
theo em may nhất là chú tevez vì nếu k sang MU thì chả biết bao giờ mới dc nâng cup . Nhưng xem đá bóng kiểu này dễ tổn thọ quá các bác ah thót hết cả tim
Trận chung kết này em kết nhất là Vidic, bộ mặt thấy ghét nhất là Aneka Thú thật với các bác khi Terry đá hỏng em lặng người đi, đến khi Van der Sar phá thành công cú sút của Aneka rồi MU vỡ òa hạnh phúc, khoảng khắc đó làm em ứa nước mắt, thật nhiều cảm xúc khó quên ! Bóng đá và audio, đời sống này còn có điều gi thú vị hơn nữa chăng!!??
Sir Alex Feguson thì khỏi nói rồi, ngoài tài năng về chiến thuật còn là kỹ năng quản lý cầu thủ tuyệt vời.
Còn em thì mừng rơn (vì em là fan MU mà).Đang nằm trên giường để coi, em hét và nhảy cởn lên suýt gây tai nạn cho "người" nằm kế bên :lol:, còn hàng xóm thì trong đêm khuya bỗng nghe tiếng hét tưởng có MA :lol:
Em bổ sung thêm: ông này mà đi mua cầu thủ thì rất hiệu quả, ông mua 10 cầu thủ thì hết 8 là đá rất hay, C.Ronaldo, Nani, Tevez.... mua thì rất rẻ bây chừ mà bán lại thì tiền lãi đủ để... mua đồ audio Hiend chơi đến già Chả bù cho Chelsea, bỏ cả đống tiền ra mua... :wink:
Chuyện này cũng giống như phối ghép đồ chơi vậy: đồ mắc tiền và rất hay nhưng chưa chắc đã phù hợp và phát huy được điểm mạnh của nó trong sự phối hợp với các thiết bị khác của hệ thống. Mỗi chúng ta đều như là 1 huấn luyện viên vậy, có thể ta là Feguson mà cũng có thể là ... phải không các bác :lol: :lol:
Chắc là đúng vậy quá bác ơi, mọi người thì em không biết sao chứ riêng bản thân em kiểm điểm lại trong quá trình chơi thời gian mà không phải lăn tăn về phối ghép thật là ngắn ngủi
Em hoàn toàn đồng ý với bác, sau P.Schmeichel MU thiếu hẳn một thủ môn tầm cỡ nên rất hay thất bại trong những trận cầu lớn, kể từ khi có Van der Sar MU mới thật sự trở nên thật sự chắc chắn và đã có liên tiếp 2 chức vô địch ngoại hạng anh và bây giờ là cup C1. Em khoái Van der Sar từ khi em còn là FAN của Ajac cơ. Thân
Các bác khen vừa vừa thôi, ông Alex cũng hay vào đây lắm, ông mà đọc những dòng này rồi thì lại phổng mũi cho mà xem. Hôm qua cả hai biên MU đá rất hay, cả Eva & Brown lên công về thủ tốt, hiệu quả trong tấn cống điển hình là những tình huống chuyền bóng tạo cơ hội cho đồng đội, tiếc là chỉ mỗi Ronaldo ghi được 1 bàn Hôm qua nếu em là Alex, em sẽ thay Anderson vào từ phút thứ 80 chứ không phải Giss, cầu thủ này rất tiềm năng, hồi đầu mùa giải tưởng chừng như Paul Schole không có cơ hội thi đấu chính thức nữa nhưng chắc là do Alex muốn rèn dũa thêm nên cuối mùa ông ấy ít cho ra sân hơn. Em cũng là fan của Mu và đang dõi theo từng bước chân của Quỷ Đỏ. Năm 2008 là một mùa giải quá thành công đối với MU, bên cạnh đó cũng phải kể tới yếu tố may mắn mà thượng đế đã dành cho họ khi tưởng chừng chiếc cúp C1 đã ở gọn trong tay Chelsea.
Chelsea nếu còn Mourinho em khoái Chel vô địch, không còn Mourinho đội nào vô địch cũng vậy thôi :mrgreen: