Mấy nay em bị .... dán băng keo vào miệng mà :lol: Chassia áh, giờ em chả chơi, cứ để trần cho nó mát :lol:
Ơ hơ hơ......Em không phải BTC nhưng em mạnh dạn khơi mào mời các cụ bàn chasis từ mấy trang trước rồi cơ mà Bàn mạnh lên thôi còn gì các cụ ới, Cụ gà rời chuồng rồi, Vặt lông làm thịt thôi chứ còn gì nữa các cụ
Lại bị vạ miệng, may mà ông này .... không phải chức sắc :lol: Em vừa tập hợp được một số tản nhiệt, tuy không được đẹp lắm nhưng tản nhiệt hãng cũng khó đẹp hơn :lol: Đang đợi Long công tử chuyển cái board vào để bẻ thử cái đế bắt sò, hay chơi cái đế này bằng cu đi cho nó tản nhiệt nhanh hở các cụ (ý em nói là làm bằng đồng ấy :lol: )
Đăng ký chassis nè: 1. mtbc x 2 bộ (430 x 140 x 400) 2. :lol: Em lấy 1 cái làm DAC, vậy là đủ bộ DAC, pre, amp complete. Bác độ được cái mặt cho CDP em cũng chơi luôn :lol: Bác Ga nói "bắt" thì không sao, chứ nói "kẹp" là mấy ông buôn trứng nhảy nhổm
em mới gọi réo ổng zìa đóa chớ! hơ hờ em có chassic roài hỏng lo nữa he he mà cái kích thước thấy quen queen anh Gà nhể :mrgreen: ! thanks logooooo nè xem có được hôn anh? :mrgreen: http://www.seeklogo.com/search.html?q=naim
Theo em xu thế hiện nay là phá cách, không giống ai => em xin đăng ký đóng cái chữ "Laim" lên mặt pow :lol:
Logo đợt trước không chơi, đợt này thì ... tuỳ :lol: Em tính đợt này chơi hoành tráng luôn (thêm có mấy chục khìn àh :lol: ) cho nó ngầu luôn. Đợt trước do cũng chửa biết âm thanh nó đi đến cỡ nào nên cũng ... chơi cầm chừng, giờ thấy tiếc, nhưng đang nghe mà bẩu gỡ ra làm đẹp thì thua, gỡ ra ráp lại rủi nó im luôn thì toi. Thêm mấy chục nó dư lày lày Cụ đưa cái mặt chassis đây, em tặng cụ dòng chữ đó, khuyến mãi thêm giữa chữ La và chữ im là dòng "xong rồi" :lol:
he he! xí mà mình nàm cho nó đẹp mới là nghệ thuật chứ! dòng chữ xanh ngọc em rọi đèn thay bóng led nguồn xem có hí èn hôn :mrgreen: cục lày mới ngon lè :mrgreen: đúng size của bác mtbc
Lè thì có chứ ngon thì không. Làm cái miếng mica to dữ vậy, làm nhỏ thôi, cho nó lòi 1 phần sắt ở bên trong ra, nó mới thành cái hậu, chứ làm kín hết thế mới nhìn cứ tưởng cái mặt tiền. Khắc Laser xong xịt sơn lên cũng được, nhưng chữ nhỏ lít nhít mà khắc thì nó rối nùi, in lên dễ nhìn hơn. Mà thôi, bàn về linh kiện và board đi, vụ này bàn sau, cho phát băng keo giờ :lol:
Em thấy dán cái logo này vào mặt giữa của ba cái thớt trước mặt của NAP135 và dùng đèn hậu soi cho nó phát mầu xanh lên thì nhìn buốt đấy chứ
híc em xin góp ý thế này ạ. có rất nhiều mẫu chassi ngầu, tinh tế, cá tính.... đã được up lên. tiện thể BTC gom lại các ý tưởng và đánh số dập tên đàng hoàng cho những ý tưởng đó đi. sau đó anh em biểu quyết và ước chừng rổ rá ra răng nữa chứ ạ. LK gần về đến tay rùi mà chưa có chassi thế này thì tốn công chém gió quá ạ.
Quan trọng nhất, mang yếu tố quyết định là bác Gà, nhưng theo em được biết cụ gà nhà ta đang bị gắn băng keo không nói được.
Em chép mấy dòng của Bác Aries đã post bên mục Naim Fan Club, mời các cụ đọc để tăng quyết tâm: Naim Audio - niềm tự hào xứ sương mù Sự khởi đầu của Naim Audio khá bận rộn và ồn ào với những lời đề nghị từ bạn bè và người thân. Đến năm 1971, ampli đầu tiên của hãng mới ra đời. 9 năm sau, sản phẩm của hãng đã có mặt tại 26 nước trên toàn thế giới. Năm 1969, Julian Vereker, kỹ sư người Anh, được một nhà sản xuất phim thuê phụ trách bộ phận âm thanh ánh sáng. Một lần ông được mời ghi âm cho buổi biểu diễn của một số người bạn và ông thực sự thất vọng với chất lượng của các thiết bị ghi âm hiện có thời đó. Điều này đã thôi thúc Julian tự mày mò thiết kế một tăng âm (amplifier) cho riêng mình. Và thế là Naim Audio ra đời. Sự khởi đầu của Naim khá bận rộn và ồn ào với những lời đề nghị của người thân và bạn bè. Đến tận năm 1971, ampli công suất đầu tiên của Naim mới được bán ra thị trường. Bằng việc kết hợp khéo léo giữa loa và ampli theo chuẩn IBA, năm 1973, Julian đã mang về cho Naim hợp đồng lớn đầu tiên với Capital Radio, đài truyền thanh thương mại đầu tiên của nước Anh. Năm 1974, đại bản doanh của công ty chuyển tới Salisbury, cũng vào năm đó Julian gặp Ivor Tiefenbrun của Linn. Ivor và Julian đã bỏ ra nhiều năm để chứng minh rằng nguồn âm là vô cùng quan trọng. Luận điểm của hai ông khiến cho những người nhiệt tình nhất trong thế giới Hi-fi phải nhìn nhận lại nhiều vấn đề. Năm 1980, Naim cho xuất xưởng hàng loạt sản phẩm mới, trong số này có thể kể đến preampli NAC 42, ampli công suất NAP 110, bộ cấp nguồn HI-CAP và SNAPS, preampli NAC 32.5 (sau này đã được nâng cấp), bộ phân tần chủ động NAP 250 và NAXO. Chỉ trong thời gian này, sản phẩm của Naim đã được xuất sang 26 nước trên thế giới, từ Mỹ, Canada cho tới Nhật. Đâu đâu, người ta cũng nhắc đến Naim. Từ đó, Naim cũng phát triển nhanh chóng. Julian đã mở rộng nhà máy lên 32.200 mét vuông và cũng năm này, Naim đã vinh dự nhận giải thưởng xuất khẩu danh giá do nữ hoàng Anh trao tặng. Quan hệ bền chặt giữa Naim và Linn đã bị giới báo chí trong lĩnh vực Hi-fi của Anh thời đó công kích. Họ cho rằng việc kết hợp các thiết bị điện tử của Naim với đầu đĩa than của Linn là một âm mưu, nhằm khuyếch trương thanh thế của hai hãng. Ngoài ra, một số hiểu nhầm khác làm cũng đã làm cho mối liên kết kiểu cộng sinh giữa Naim Audio và Linn bị rạn nứt và tan vỡ. Một mình, Naim Audio vẫn vươn lên thể hiện bản lĩnh. Năm 1989, hãng giới thiệu hệ thống âm thanh đẳng cấp hi-end giá vừa phải. Hệ thống này gồm đầu đọc CDS, ampli NAC 52, loa DBL. Sau đó, Naim còn nâng cấp thêm ampli tích hợp NAIT lên thành NAIT 2. Trong suốt thập kỷ 90, Naim Audio tiếp tục cải tiến, nâng cao tính năng các dòng sản phẩm của mình để lột bỏ lớp vỏ cũ kỹ, khổ hạnh từ những năm 70, những ngày đầu thành lập. Đầu năm 2000, người sáng lập và cũng là người lãnh đạo Naim Audio trong suốt 30 năm, ông Julian Vereker đã qua đời. Không có Julian là một thiệt thòi lớn, tuy nhiên, Naim Audio vẫn ngày càng lớn mạnh. Hiện tại, hãng đã có khoảng 100 nhân viên với sản phẩm được bán ra ở 80 cửa hàng thiết bị audio riêng trong nước Anh. Ngọc An (26/11/2005)
Cái logo nổi hay đới! Nhìn xung quanh toàn khắc chìm với sơn, ta làm nổi thì oách lắm... Mà làm thì có làm được không và thóc nhiều không nhỉ? Em cần 3 cái logo mà tốn nửa triệu thì :mrgreen:
Ố ồ , nhìn đẹp đó cụ , em thấy mấy hãng lớn hay dùng cây L đó = Cu hơn là Al , có lẽ là nó dẫn nhiệt tốt hơn và cứng cáp hơn , nhưng em chỉ lo giá thành nó cao hơn và cũng khó thi công hơn tuy là đẹp hơn nhưng mà Al cũng ok lắm chứ ạh, nhưng nếu xài Cu mà vẫn ngon-bổ-rẻ thì em thích Cu hơn ạh :mrgreen: Có tấm hình nội thất con amp khủng cũng dùng cây L = Cu , các bác xem coi có máu ra được cái Design nào hay ho hông :mrgreen: