Ngoài bác Quang Mì Xa em chả biết bác nào cả. Các bác show hình nhớ ghi kèm nick để các ae xa gần cùng biết mà ... né :lol:
Em có ông bạn già cả năm nay vật lộn với bé bự nên chưa vời được ổng. Ổng dấm dứ để sau Tết, mỗi năm chỉ zi-vêu 1 em nên chắc phải hết 4 năm + 1 năm bù giờ. Chắc tới 2019 mới có kết quả bác ah. Chả biết lúc đó mới lịnh kiện chạy qua lại giữa các bo có còn lành lặn như bây giờ không.
Tháo đưa em view cho nhanh, xong là mất xác ráng chịu :mrgreen: ... DL xong 1 bài sến là mò ra nhược điểm rồ :lol: i :mrgreen: ... Thân
Thưa anh là em biết kụ ThuyLT là mod từ hồi anh chưa biết đường lên VNAV ạ , mấy cái nick anh lấy của cu em anh đều reg sau nick của em nên anh khỏi cãi nhé ! còn em thân thiết vs kụ í hay kô thì kô liên quan gì ở đây vì em nhắc tới kụ í là vì kụ í mở cái thớt này từ xưa , í em là kụ VC sưu tập hết đc các đời bo cổ kim ạ , anh cố mà hiểu cho đúng đừng lươn lẹo lung tung tốn tài nguyên DĐ
Hình như e thấy bác có bộ ztx ngon phải ko, sao bác ko gắn vào bo mạ vàng vậy. review kiểu này chắc bạn bác và bác là những con nghiện nac nặng rồi. Ở sg bác lý cũng dùng select thay đổi opt ra chất âm khác nhau , còn bác chuyển select cho bo chắc bác làm giống bác NDHiền.
Em có linh kiện tới đâu, ghép tới đó nên không lựa được bo vàng, bo trắng. Ông bạn em ghét Naim nhất trên đời nên em mới cố làm cho ổng cú
Bác có bộ ztx là quá hay rùi, chắc chắn bạn của bác phải suy nghĩ lại, nếu ko có bộ này thì chưa biết đc, từ khi nghe ở nhà anh Quang, suy nghĩ e đã thay đổi nhiều về nac đặc biệt nac 72, còn bây giờ thì nghe nó ko.
Bác mì mò sả vẽ cái con diot b :lol: ên nguồn _ bị ngược rồi , làm xong mà xông điện làkhỏi chạy luôn .......
Em dọn kho còn 1 cục biến áp cho pre CAT 1 cục cho Mugen hybrid amplifier,anh em nào cần qua nhà em lấy nhé.
Thử đi bác để trãi nghiệm.Riêng em nó dùng tạm được thôi chứ không có xuất sắc gì như mấy ku bạn già học bên Liên Xô của em.Tụi em cải nhau loạn xạ vì vụ này...Hồi trước em có mấy đôi 2uF bèo của Hovland và chiến tranh nổ ra với ku bạn đó vì so với tụ đó của LX thì tụ Hovland nó hơn hẳn một trời một vực mà cứ bảo thủ à... Hồi em học Bách Khoa có nhiều anh em ở ngoài đó vào SG rất bảo thủ kiểu : "Trăng Trung Quốc đẹp hơn trăng nước Mỹ, đồng hồ Liên-Xô tốt hơn đồng hồ Thụy-Sỹ".Sau này già lên rồi khi gặp em hay gãi đầu : " hồi trẻ mình dại dột và hiếu thắng quá...."