Ôi giời ơi tụ Hồi tiếp đâu bác ? chỗ bác khoanh đỏ là con BC 550 chứ đâu phải 560 Nếu bác muốn khói lửa tưng bừng thì mang qua mình nhé. Nhà ở GVấp :lol:
Dạ đúng là em gà mờ không xem sơ đồ, thấy trên bo in BC560 em cứ tưởng dứt hết BC560 ai biết có sự tồn tại của thằng BC550 trên này huhu
Lôi cụ Quang và Lão Luân ra kỷ luật vì ko quán triệt cho anh em mới vào nghề :lol: Bác ko làm dc thì nhờ cụ Lý nhé, nhưng có 1 số cái em làm dc mà lão Lý ko làm dc đấy như gây khói lửa, âm thanh trên bo
Dạ kiểu này phải kỷ luật bác Luân mới được. Hôm qua em xách bo qua tận nhà rồi dứt 10 con BC560 mà bác không tư vấn cho em gì cả
Có cái con NAC nào mà dùng 10 con 560 đâu nhỉ? Chính xác trên pcb NAC chỉ có dùng 2 con nghịch thôi ah và còn lại là con thuận NPN. Xem lại đi chứ lại khói lửa nữa đấy.
Các bác chả bù cho HN, mưa, rét dữ quá. Ko lượn đâu được, em đi dọn nhà, thấy tòi ra mấy bo này ah. Hình như đều kêu được
Toàn thân nó màu đỏ, em quẹt tí sơn trắng để đánh dấu ẻm còn sống. Đang đợi bo selector của ku để em nhốt bọn chúng lại ah
Hôm nay đàm đạo rất vui,ông phó thường dân nam bộ áo thun sọc vàng đó hay lắm em,xề xòa ít nói,giản dị là thế mà uy lưc lắm,cho gia nhập hội Naim luôn rồi.
Hà hà thêm một đại cao thủ nữa trong hội, chắc em phải luyện nhiều nhiều để lên đô thì mới có cửa hầu chuyện các cụ được
Bản này chỉ có cụ kitaro thì mới cảm nhận được hết sự lãng mạn thôi vì được phê cả phần nghe và nhìn, chắc phải học tập gấp cụ í quá
heeeeeee cụ nói thế chắc em đi gặp bs chấn thương chỉnh hình gấp, nhưng mà sướng thì cũng ráng nhỉ cụ :lol: