công nhận ngứa thiệt, diếm hàng cho em nhỏ đang đi khổ ải phương xa nha đại ca, đầu tháng e qua thăm :mrgreen:
Công nhận anh em năng động quá,1 đống tụ như vậy mà trong vòng mấy tiếng là sạch sẽ ...chắc kinh doanh món này quá hehe.
tụ đó gắn vào chưa hát là đã thấy hay rồi. rất tiếc là tối qua phải làm việc đến gần 8h, ko chạy qua anh lụm mấy con làm mặt dây chuyền đeo. :lol: :lol:
Sau khi nghe lời chỉ dạy của Hiếu Vũ Đế, em kiếm đc mấy chú 2N930 chưn zàng chờ phiên bản pcb mới của Quang Lão Đại.
Mất công tìm thì tìm luôn ZTX 214, 384 luôn đi cho đỡ lăn tăn mình ko giống háng, nhà cụ Quang có tụ nguyên bản của Naim đang vứt lỏng chỏng trên bàn chắc xin cụ ấy cũng cho thôi, ztx thì nhà cụ ấy sẵn hàng nữa cụ xem................... :lol:
Trước thì nhiều nhưng giờ thì ko vì ve chai hết rồi, tại cụ bảo phải là ZTX mới đc nên BC em cho vechai hết
Lão lày rất chi nà nạ, khoe nhiều đến khi hỏi thì lại bảo hết hàng 1- Chém gió 2- Ém hàng để bán :lol:
Mấy anh em đi Nhật taảo Vĩnh Viễn mà bỏ sót bộ tụ này kỳ quá,đỉnh cao của tụ liên lạc là đây,em múc luôn.