Cảm ơn bác Uy đã trợ giúp cái mũi khoét, xài rất đã. Vậy là bộ pre pow Naim đã có áo mới rồi ạ hehe. Có thể yên tâm chuyển qua dự ớn khác roài
Em phải lên học cụ quá, em làm NAC gần 2 năm, đc các cụ trùm chỉ dạy thay tháo mãi ..........bi giờ mới trị dc dải mid high mới yên tâm nhắm mắt . Không thành công cũng thành nhân, bi giờ nhà lắm BJT low noise, hàng cổ quá cụ ơi :lol:
Chém cho vui thôi chứ nhiều bác bó tay với nó thì trình còi của mình làm gì có cửa mod dc em nó . Đang gấp rút đóng nắp Naim NAC, aaron, kaneda cho gọn nhà cửa chấp nhận nghe em nó phát tiếng người vậy. Nói như chú Đoàn đi nạp tụ sướng hơn, đỡ phải đau khổ :lol:
Em ít vào diễn đàn nên không biết Bác nào ở hà nội cho em qua làm quen, nghe thử NAP 140 hoặc 135 nhé ĐT em 0986.122.674 và giúp em làm 1 chú xin đa tạ. Ai còn bo mạch NAP nào xin nhượng lại cho em còn linh kiện em tự kiếm thiếu thứ gì và khó khăn ở đâu em call mọi người gúip đỡ... DIY em chưa rành.!. Xung quanh em quen biết họ không có thú DIY toàn đồ hãng nên lẻ loi. Nhà em ở Ngũ Hiệp nên offline chỉ có ngày CN ngày nghỉ thôi, hoặc cuối giờ chiều tranh thủ lúc đi làm về. Cho em list các bác ở HN nich, địa chỉ ĐT. có điều kiện em hẹn đến thăm gia cảnh cho thắm tình!!!
Hôm nay mình bắt chước cụ Muihex dạo vòng vòng Vĩnh Viễn cầu may. Tình cờ cũng đá phải cái bọc to như cụ Muihex, mở ra thì hóa ra là tụ A. Nghe đồn tụ này của Đức quốc xã, lại là non-polar, nên nhặt về. Các bác xem có dùng làm gì được không ạ.
Bác Tớt may mắn quá làm hồi tiếp cho M27 đuợc đó .Còn bác Quang dùng để làm gì trong cái NAC đó :lol: Thân
Cụ có gần cụ Chimchich bông thì cho em xin 1 cặp, cụ thả chỗ bác ấy cho em với. Em về cắm cho cụ Leach amp chuẩn bị 1 bộ amp mấy năm nữa mới đóng điện cho cu cò hát hò :mrgreen:
Em đùa thôi,thích thì em chạy ra Vĩnh Viễn món gì cũng có.Hôm em ra Văn Môn thấy em ở sì gòn ra mấy lão phát giá kinh quá, mấy sợi dây bạc lõi bé tẹo của Nga rất xấu hét 3 triệu 1kg,bóng Nga hét giá trên trời, nó đâu biết rằng em cả kho không thèm xải đem cho hết.Ngày xưa em làm ở Tecapro 89-95 bóng Nga nhiêu vô kể mà ở nhà bóng Mỹ cũng đếm không hết...