Làm thêm 1 kênh tối qua lúc 20h,nghe Jang Jin Jin, Eva Cassidy,Katie Melua,Ngọc Hạ,Trần Thái Hòa,Trần Thu Hà phê lắm... .Nguồn WJ đúng la không có đối thủ,em thử cả 5 bộ nguồn luôn rồi.
Vấn đề là làm thế nào để phân biệt được zồng với jun :mrgreen: mà làng mềnh cụ nào có jun ở tai trong rồi thì dùng tay phất cho nhanh :lol:
Ấy :mrgreen: sao cụ lại bỏ anh em gần mua láng giềng xa thế, mất công bác mũi hếch ganh với iem :lol:
trời nhìn thèm quá chú ơi ..... chú gom hết về đây hèn gì ngoài Vĩnh Viễn còn mấy cục........... bèo nhèo :mrgreen:
nhìn thích quá,anh hay quá em đi mà ko bao giờ thấy dc loại này,em đang cần loại 20k đơn ỏ 25k đơn,em thích chơi riêng biệt ko đính chùm :lol: ,thân.
Chào các bác yêu nem thích nem. Phải công nhận là nghe nhạc pre Nac72 tựa như làm ly xây chừng chuối hột vậy, khó diễn tả đầy đủ cung bậc cảm xúc, dưng mà đủ sức đưa ta từ phê đến phê. Em làm cái pre Nac cũng đã lâu, cũng nhiều loại bo diy trên 4rum này. Hôm rồi đi Suối Tiên tắm, xong đâu đó, thấy mát mẻ, vậy là em vô ve chai luôn. Lượm một số thứ, mà khoái nhứt là có 2 cái bo nhìn giống bo Nac lắm. Về nghe mới thấy tuyệt cú mèo Bữa nào rủ muihex, langbam lên GV đọ sức mới được, giao Doancancel làm trọng tài
Bo tự ủi là cái chắc, Suối tiên làm gì có mấy bo này. Bác nào gan thi đấu với mấy cái bo này thì chấp nhận xác suất cháy loa cực cao nhá.
Giao lưu pre đi anh em,em cũng mang cái pre cùi bắp ra thi thố cho biết đất trời cao thấp.... .Em thích mọi loại pre thi đấu với nhau,tube,bán dẫn,diy hay đồ hảng cứ chơi tuốt,mới biết mình đang đứng ở đâu.
Quả Nac72 em làm theo 2 layout của bác Quang và Diyamp đều bị sôi và xì quá xá, chả hiểu tại sao. Hiện chưa có BC550/560 em dùng đỡ loại khác, hfe cũng tầm 200 so với 100-150 của BC550, match luôn rồi, chỉ khác vậy thôi mà sao nó xì quá, gain cũng rất lớn. Chưa kể điện nhà em nó làm sao mà lâu lâu lại nhiễu kinh khủng, loa ù è cả lên, rồi tự hết. Cắm đồng hồ vào đó có khi chả ra được 50Hz nữa, báo hại em lúc mua cái VOM xách đi kiện vụ đo tần số. Bình thường thì vẫn 50-51Hz.
Mới nói....hổng tin..................keke. nhưng khoái cái câu màu đỏ. Làm liền chớ đừng để nó nguội nhé anh, nghe nhạc và làm mấy ly chuối rừng là chém gió tưng bừng liền.
Always welcome anh............ Mấy giờ thì tuỳ các anh xắp xếp nhé. từ 11h00 sáng đến 23h00 là giờ chuẩn đấy.