Thanh niên mà uống yếu quá. Mình vẫn khỏe re, tuy nhiên, cũng phải 9 giờ mới dậy nổi. Hôm qua mà gia chủ không mượn cớ hết gụ không chịu đong nữa, thì quất thêm chai nữa chắc chết cả đám. Cụ Đoàn còn nhớ cái vụ mấy con mpsa 56 không vậy?
Có ý đồ cả đấy bác Tuấn ạ. Chỉ có hậu cần này mới lôi cụ trốn về trước dc :lol: . Chú Đoàn ko có ai lôi sáng nay mới ko ngóc dc đầu đấy
Tầng VAS vẫn đang dùng mấy con BC 550-560. Chưa kiếm dc đồ bổ bác ah. bác thiếu tgian hay thiếu Lkiện gì mà chưa ráp thế
Nac72 file bác đưa em à ? Sáng em ủi xong rồi, mai khoan lỗ. Mà sao lỗ chân linh kiện bác để to quá. Cũng lạ cái là em Edit cái pdf bằng Foxit (để dàn trang lại), lúc save thì toàn bộ chân linh kiện đen thui hết, mất lỗ. Trong khi board pcb của ACA vẫn bình thường.
Năm mới em sẽ đặt lại mạch Nac72 copy theo hãng có thể diy mod cũng như về hãng thoải mái. Mời các bác đăng kí lại nhé.
NAC72 của em nhốt luôn vào chuồng sắt thì em nó im phắt luôn rùi, nhưng có điều nhét vô đây thì không gắn được cắp tụ bự chà pá nữa mà đành chới tụ hóa nhỏ
Được cái lọ mất cái chai, nhưng ai bảo bác làm biếng nhốt gọn vào cái vỏ CD hihi. Em cũng sẽ nhốt như bác đó, tiếc là bản mới k bóp nổi để vừa chiều dọc CD ROM cho dễ diy. @Gập hộp mới cho vừa đi bác.
Nó bé bé giống bo của bác Vandk trên ấy bác ah, cái này em nghĩ nên ủi đi hoặc câu dây cũng đc chứ đặt hai ba bo chết xèng, vì đa phần các cụ ấy có bo nguồn rồi.
Ok bác, bác nào xin file thì pm mail cho em ah. @Bác Dương em đang vắ chân lên cổ k amp vô địch về là hỏng hết :lol: