Cụ Lờ to đã ra đi xa rời anh em cũng kha khá thời gian Thời oanh liệt tung hoành ngang dọc cùng Fet và BJT của cụ nay còn đâu Nhiều người nhớ và vô cùng thương tiếc quá
He he, Kụ này chuyển sang văn điếu từ lức nào mà nghe hay thía. em đã thử rùi, cái NCC 2000 tương đương cái NAP 135/140 là hay nhất và , nhiều đất để độ nhất, tiếc rằng em bận quá, có Cô bác nào đứng lên làm đầu mối cái thì tốt quá. Chứ như mình em, khuấy lên rùi ko có time để làm được thì cũng chít. hic
Thân iem thì đang đi học cũng è hết cả cổ ra mất ah Nhưng khổ cái thân là vẫn máu,máu đến hâm mất rồi ah :mrgreen: Liệu có cụ nào ghé ngang qua ủng hộ Naim thì cùng tham gia danh sách trợ giúp cụ thuy Lờ to không ah? Iem tuy nghèo hèn chốn gầm cầu, xin được có nhời cùng các cụ máu tham gia dự án còn giang dở này cùng đồng lòng hiệp lực các cụ ơi! Iem nghĩ đường hướng thực hiện thế nào cụ Lờ to chỉ giúp để chúng iem có thể cùng chung tay góp sức thực hiện cụ ơi
Iem biết người đứng sau giúp sức đấy nhá cụ nhép nhá :lol: Đợt này cụ tiếp tục bao tiêu sò siếc được chứ ah? :mrgreen:
Vậy là phương án linh kiện đã khả dĩ hơn rất nhiều Như phương án Pre Naim cũ,cụ Nhép nhà mình bao tiêu sò siếc về ah Anh em ta ở nhà chỉ cần giúp sức cụ Lờ to là xong hết thôi ah Không biết ngài đệ nhất PCB đất hà thành đi chơi đâu rồi các cụ nhỉ? :mrgreen: Cụ Lờ to hướng dẫn anh em chúng iem thực hiện với cụ Lờ to ới
Khởi động lại dự ớn các cụ ơi! Em cũng mong ngóng lâu nay rồi, các cụ vào chém đi. Em đã chuẩn bị xong chassic và biến áp rồi, chờ phần quan trọng nhất nữa thôi.
Dạ thưa bây giờ chỉ trông chờ ngài LT ra thánh chỉ? Ngài bận có thể sai chúng iem làm chân lon ton liên lạc được mà ngài ơi!
Các cụ làm con NAP135 này đi, hay lắm!!! Em chỉ xúi thôi, em cũng nghe đồn chứ chưa được nghe. :lol: :lol:
Mạch này em thấy chả khác NAP140, ngoài việc được "đồ" lại transistor dể kiếm hơn. Ta nên làm NCC2000 thì hơn.
Oh xin lổi mình nhớ sai,lâu quá rồi.Hình như mình cũng có pcb để lục lại xem nó nắm ở đâu hình như là phiên bản sò sắt.
anh iem thì máu làm nhưng chỉ trông ngóng cụ ........thôi ah Cụ lại đi ngao du sơn thủy mất rồi ah :cry: :cry: